trong cái đống ảnh, ko thấy cái nào là nhìn rõ mẹt ss Heian
thêm 1 cái nữa là, em thấy ss kame xynh nhất![]()
trong cái đống ảnh, ko thấy cái nào là nhìn rõ mẹt ss Heian
thêm 1 cái nữa là, em thấy ss kame xynh nhất![]()


Sao mừh sis Hei cứ đeo cái kính ấy cả ban ngày lẫn ban đêm vậy chời, làm chả thấy rõ mặt sis j` cả -__-


^ 1 sự trùng hợp :
=)
Sa là Thanh.
Tép là Thuần thì phải .Sao tên em ý lại thành Thuyền thế nhở :01:


ss Hei bị đau mắt ss Khanh à
@Tai: jống jống![]()
![]()
![]()
Thêm tí chi tiết cho nó mùi mẫn nè :01:
Đầu tiên là tiểu off buổi trưa
Theo lịch trình ban tính toán là hẹn nhau 9h30-10h ở cồng Ngoại Thương ,thì khoảng 9h51 phút hime lao đến.Thấy một đám trai gái lố nhố nói cười hơ hớ :hihi: cứ tưởng là JPN nhà mình ,thế là xông vào . Đang sung sướng vì thấy mọi người đi đông ơi là đông thế mà nhìn lại toàn gương mặt lạ hoắc :bored: Đúng là cao su
Ngồi chờ một lúc thì Ei đến .Hạnh phúc quá cơ, cuối cùng cũng có người để nói chuyện :wooi: Chủ để muôn thuở là sự cao su của mọi người :01:. Đợi ngay bến xe bus để còn đón Sa. Thế mà xe nó lũ lượt kéo nhau đi qua ,vậy mà chả thấy cái dáng yểu điệu ,thướt tha nào xuống.Chỉ thấy được hít bao nhiêu là khói bụiSau đó Ban tới, mang theo cái túi gì to to, đen đen, rõ nặng , chìa ra khoe
Mở ra thì là đống truyện ^ ^
Sa gọi điện bảo là chờ mãi mà không thấy xe bus => Hóa ra là Sa bị bus nó bỏ rơiThế là ban phóng ngay ra đón . Rồi Ei với Hime đến ĐTH đón ss Hei . Ss đi ra ,mặt đỏ lựng :01: ,bảo chờ thêm tí nữa ,ss còn uống với sếp mấy chai nữa
. Lại chờ đợi tập nữa .
Đến khi Ban đón Sa + giao đĩa ( làm ăn phát đạt nhở) về thì ss cũng lướt khướt đi ra
Say rồi, say rồi .Tìm chỗ nào chờ ss giã rượu thôi
.Vậy là ra 112 - Thành Công ( năm ngoái off cũng ra đó ). Vào quán đúng là có không khí Tết :01: Nhạc đằng trước đằng sau cãi nhau chan chat
. Cá mú, nấm, nước nọ nước khi chả có
.Thôi thì " chị cho em xin mấy cốc nước lọc "
.Mà nước lọc ở đấy cũng hay lắm cơ. Cốc của Ei thì có cái gì đấy như là váng , lại còn bọt khí giống nước ngọt có ga
.
Bánh không ngon lắm nhưng đói thì cái gì cũng ok
Sau khi ăn uống xong xuôi thì kéo một đoàn ( có 3 cái xe chứ mấy :01đi đón em Jass .Khi ấy đã là 13h :01:. Trong khi ở đầu này mọi người chờ em Jass thì ở đầu khi, bạn Mai vào bạn Fox ngồi nhìn nhau và chờ mọi người :01: Không biết sau khi nhìn nhau lâu vậy thì có ai trong 2 người vỡ ra điều gì không ...
To be continue ...
thay đổi nội dung bởi: Hei, 24-02-2009 lúc 02:02 AM


@ hime : vỡ ra cái j á ? Vỡ đầu vì nắng thì có
Hime viết tiếp đi![]()


Hóa ra JPN cũng đông boy ra phết, chả bù cho ACC những năm trước...![]()


Yeah! Dĩ nhiên, toàn boy xịn![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks