The love story of the ocean
Title : The love story of the ocean
Pairing : Akame fish x RyoDa fish
Genre : tửng, romance
Rating : General
Author: dark_lion
Summary : Một cuộc tình không thể chia cắt 
Ý tưởng: Phát hiện ra nơi cư trú cá Akame 3haha3
Cái fic này, thật sự chả liên quan gì đến KAT-TUN đâu, thật đấy. Tôi nói thật đấy!
Như mọi người đã biết, chúng ta đang sống trên Trái Đất. Mà nói thật ra như thế thì cũng hơi xa với những điều sắp được nói đến đây. Chắc chắn không ai là không biết đến đại dương. Chắc hẳn chẳng ai xa lạ với trò chơi hồi nhỏ: “Quả địa cầu có bốn đại dương.”. Đại dương, khi nghe đến từ này, xung quanh ta sẽ là một không gian to lớn, bao trùm trong làn nước trong xanh hay bị ô nhiễm gì gì đó, nhưng nói chung là một nơi rất là đẹp với muôn ngàn loài cá quý hiếm và một nơi thú vị để thàm hiểm. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương. Khi xét tới bốn đại dương lớn lao nhất địa cầu này, nó có vô vàn những điều hay ho mà chúng ta chưa từng biết hay chưa từng nghía đến. Nhưng thôi, hãy để việc này cho những nhà nghiên cứu đầy tài năng, đầy đức độ và đầy nhiệt huyết kia.
Ngay fic này đây, chúng ta chỉ đi thực tế và thám hiểm về một đại dương vô cùng nhỏ. Nhỏ nhưng không có nghĩ là nó bé, nó chỉ nhỏ so với bốn đại dương kia thôi. Đặc biệt, nơi đây chứa chấp toàn cá quý hiếm với những câu chuyện cực kì thú vị.
Câu chuyện sắp tới đây là một trong những vô vàn hằng hà sa số những câu chuyện được nói trên.
Khi đã nhắc đến đại dương, thì chắc hẳn nơi đó sẽ có rất nhiều cá. Cá vẫy vùng, cá vẩy đuôi, cá tắm rửa, cá tung tăng bơi lội, cá ngụp lặn chơi đùa,… Thế nên, cái đại dương trong xanh nhỏ bé này cũng có rất nhiều cá, cá nhiều đến không thể nào kiểm soát nổi. Này nhé, nói đâu xa, bầy đàn thì có cá KoKame, cá KoDa, …, riêng lẻ thì có cá MaruDa, cá JinDa, …, cá tự sướng thì có cá JunDa, cá TaNaka, … nói chung là đầy đủ các loài cá với tính cách và tập tục khác nhau.
Nhưng câu chuyện này chỉ nhắc đến hai loài cá vô cùng riêng biệt và rất mực đặc biệt của cả cái đại dương này. Cá AKame mặt ngu với thân hình to dài 1.3m và cá RyoDa lẫn lộn tính cách. Mọi người hãy cùng theo dõi, có thể đây sẽ trở thành một thiên tình sử nổi danh như Titanic năm xưa.
Cá Akame. Như chúng ta đã biết qua phần sơ lược. Đây là một loài cá mặt nhìn không được thông minh cho lắm, nhưng là một loài ăn thịt, không như cá mập, nhưng loài cá này rất hiếm. Ngay cả trong cái đại dương to tổ bố này thì nó vẫn hiếm. Ấy, đừng có bị lừa, cái cảnh những đàn cá Akame tung vây bơi lượn khắp đại dương, xin thưa, đó là cảnh giả đấy ạ. Cá Akame là một loài cực kì hiếm, chính vì nó hiếm nên nó không muốn cô đơn, và chính vì không muốn cô đơn nên nó mới có cái ý tưởng điên rồ là đi uy hiếp các loài cá khác để mà tạo thành bầy đàn. Chẳng biết nó moi đâu ra hay mua chuộc được mấy con cá bác sĩ phẫu thuật thẫm mĩ loại tốt để mà thực hiện phi vụ này. Thế nên, tuy nhìn là thấy nhiều thế, nhưng tất cả đều là hàng giả ấy. Khá khen cho một con cá mặt ngu đã tìm ra được cách để bớt phần nào cuộc sống cô đơn. Không ai biết loài cá này xuất hiện ở đâu và từ khi nào. Một đặc điểm thú vị về loài cá này, tuy nó ngu, nhưng hễ khi làm một việc gì đó, nó sẽ làm rất hoàn tất và hoàn thiện, giống như phi vụ phễu thuật thẩm mĩ đầy toan tính kể trên.
Là loài ăn thịt, nhưng cá Akame vẫn không hẳn là loài cá dữ dằn nhất cái đại dương này. Thay vào đó, trong cái nơi mà Akame sinh sống, có một loài cá khác, cũng là loại ăn thịt và rất ư là hùng mạnh. Tên loài cá này là Pin. Khổ thay, con cá này cũng mặt ngu chả kém gì con cá kia. Nhưng thôi, ta tạm gác chuyện họ hàng xa hay họ hàng gần ở đây nào. Chính từ hai con cá này, một câu chuyện đã bắt đầu.
Hôm đó, trời đẹp, mây xanh, nước biển mát, cá tung tăng bơi lội, vẫy đuôi trong ánh mặt trời. Cá Akame cũng thủng thẳng lạch bạch đắm mình trong làn nước sáng sớm đầy tinh khôi. Vì đây là lúc thư giãn tốt nhất, nên xung quanh cá lại chẳng có bất kì một đàn cá giả nào khác. Vì chỉ có một mình, nên mặt ngu con cá càng rõ hơn cả những khi kéo cả bầy đàn mà đi. Bộ vảy của nó ánh lên trong những tia sáng chiếu xuống, soi rõ cái dáng nằm phủ phê vô cùng nhàn nhã của cá. Sự việc sẽ không còn gì là thú vị nếu như mọi chuyện chỉ có thế. Đang nằm yên ả trong làn nước mát dịu, đột nhiên, cá Akame chợt nghe được một tiếng thở phì phò ngay sau lưng mình. Lúc đầu, cá ta còn ra sức gãi gãi lưng và chống mặt ngủ tiếp, nhưng sau khoảng vài phút, cảm thấy khó chịu, Akame quay đầu lại nhìn. Phía sau kia, lộ rõ hình hài một con cá cũng to chả kém gì. Akame đã từng nghe danh rất nhiều lần về loài cá này, và cũng tỏ ra khá kiêng dè nó. Nhưng kiêng là kiêng thế thôi, nghĩ thì vẫn cứ nghĩ:
“Khốn, thế ra con cá này nó ngu thật đấy à. Ngu còn hơn cả mình. Đứng cả mấy phút mà cứ thở, như mình là mình táp con mồi từ lâu rồi.”
Cá Akame nghĩ tới đó thì thủng thẳng bơi đi. Một tiếng gầm dội khắp đại dương khiến cá chàng phải quay lại. Vừa cảm thấy hơi run sợ, vừa thấy tức cười, cá Akame quay lại hỏi trong vui vẻ giả tạo:
“Anh cá ơi, anh cần chi thế ?”
Chợt có tiếng thút thít vang lên, Pin nói trong tiếng nức nở cùng vô số bọt khí bay lên:
“Ta đói…”
Rồi bất chợt, cá Pin phóng nhanh như tia chớp về phía cá Akame. Cậu chàng lúc này mới nhận ra được nguy hiểm mà cong cớn đuôi chạy. Vừa chạy vừa chửi rủa lầm bầm trong cơn khốn cùng “Mẹ nó! Nước mắt cá sấu!”. Cậu luồn lách qua từng cụm san hô đỏ rực, từng bầy đàn cá đang tung tăng bơi lượn. Cá Pin vẫn ra sức đuổi theo với tốc độ không phải là nhỏ. Hai con cá bự cùng đuổi theo nhau, cảnh tượng ấy mới thật kinh hãi làm sao. Nhưng vì đây là một đại dương không bình thường nên cá nó cũng chả phải loại phản ứng bình thường gì cho cam. Cái ấy là nói trên thực tế. Khi mà cá MaruDa bơi theo trong hân hoan mà rải vé xem show Cá rượt, cùng những tiếng hò hét do bầy đàn nhà KoDa kéo tới để ủng hộ, Cá TaNaka và cá JunDa cùng nhau ngắm gương cùng thi cá cược xem cá nào thắng,… cả đại dương tung tẩy như mở hội. Như bình thường là cá Akame và cá Pin đã bay tới quật hết cái đám lăng nhăng kia rồi, nhưng lần này, cả hai đang bận truy sát nhau nên cũng chả mấy khi quan tâm làm gì. Cá Akame đang bị cá Pin đuổi sát dí, hảong hốt tìm đường trốn chạy. Một con tàu bỏ hoang hiện ra trước mắt. Không cần suy nghĩ, Akame tông thẳng vào cái lỗ cửa sổ để hở của con tàu. Vì thân hình Pin quá mập mạp, nên nó không tài nào chui lọt được. Nhưng cá Akame thở phào chưa được mấy giây, cá Pin đã ***g lộn tức khí dùng đuôi phá luôn ô cửa. Không còn con đường nào trốn chạy, cá Akame đành chui ra khỏi con tàu và đâm thẳng về phía trước mà không biết mình bơi đến đâu.
Nhưng bất chợt, một luồng sáng nhá lên khiến cả hai con cá đều phải dừng lại. Trước mặt chúng là một cái ghế dát vàng, không biết là vàng thật hay mạ vàng, nhưng nó trông cũng rất là đẹp, đẹp mê li. Nhưng cái sắc đẹp của nguyên cái ghế ấy vẫn không sánh được với con cá đỏ rực đang nằm chễm chệ trên đó. Không nói thì hẳn ai cũng biết, đây chính là cá RyoDa. Loài cá này cực kì đẹp, không biết chúng được lai tạp từ đâu và từ khi nào. Nhưng đây vốn cũng là một loài cá cực hiếm của đại dương sâu xa này. Chỉ có điều, vì sống quá cô độc nên không ai biết đến sự tồn tại của nó.
Cá RyoDa đang phè phỡn trên cái ghế của mình. Bỗng chợt thấy hai con cá tự dưng phóng vào nơi mình ở. Cái im lặng thường ngày tự dưng bị phá vỡ. Cá ta tức khí phóng dậy định chửi vài câu. Nhưng trên đời này có nhiều sự bất thường, ngay khi cá RyoDa chồm chồm định mở miệng chửi thì cái mặt ngu của cá akame chợt lọt vào tròng mắt xanh tươi của cậu chàng. Và nếu như có từ nào thích hợp để diễn tả trường hợp này, thì người ta chỉ có thể gọi là “tình yêu sét đánh”. Khổ thân, cá ta sống lâu trong cô đơn quá mà không đánh giá được đâu là đẹp đâu là ngu nữa. Như bao vở anh hùng cứu mỹ nhân khác, và như bao kết cục mà chúng ta luôn luôn có của một câu chuyện đầy màu hường. Cá RyoDa tức giận quăng hết dũng khí lao vào cá Pin. Nhưng cậu chàng không xông tới đánh ngay, mà thay vào đó là ngồi đàm đạo với chàng cá nọ. Dù gì thì hòa bình vẫn hơn. Cá RyoDa lên tiếng:
- Sao lại đi đuổi đánh con người ta như thế ? - Vừa nói, cậu chàng vừa liếc mắt đầy tình tứ về phía cá Akame.
- Tại ta đang đói, mà đói thì phải ăn. – Cá Pin thều thào trong cơn đau dạ dày.
- Thế ra mi chưa ăn gì à, tội quá vậy ?
- Thật sự mà, cả mấy ngày hôm nay ta có ra khỏi ổ đâu. – Cá Pin lại tiếp tục thều thào.
- AI BảO MI NGU QUÁ LÀM GÌ! MặT NGU NÀY, MÌNH NGU NÀY, NGU TUốT! – Cá RyoDa chợt hét lên trong điên tiết làm mấy bọt khí cứ liên tục bay lên.
- Thế à ? Tội cưng ghê, mà sao không ra ngoài ăn mấy con cá nhỏ ấy ? – Cá RyoDa lại tiếp lời.
Cá Pin và cá Akame sửng sốt vì cái thái độ thay đổi xoành xoạch của con cá này. Tuy hơi bực mình, nhưng cá Pin cũng đáp trả:
- Ờ thì… ra khỏi ổ… gặp ngay con cá này - liếc mắt về phía cá Akame – nên đuổi theo bắt ấy mà.
Cá RyoDa lại ***g lộn rống lên:
- A! THẾ RA MI NGU THẬT ĐẤY À! NGU CHI MÀ NGU DỮ THẾ HẢ! NGU THẾ CHẾT ĐÓI CŨNG ĐÂU OAN UỔNG!
Nói đến đây, cá Pin máu đã dồn lên đến não. Không cần suy nghĩ, nó lập tức hùng hổ phi vào cá RyoDa. Cá RyoDa cũng chả kém, phóng ngay vào thân hình mập mạp của cá Pin. Cả hai quần nhau một trận tơi tả, rúng động đại dương. Cá Akame nhìn theo mà vừa kinh hãi, vừa hết sức khâm phục cá RyoDa. Bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cá akame theo dõi trận đấu đang diễn ra. Cuối cùng thì, như ai cũng biết, phần thắng thuộc về cá RyoDa. Sau khi chàng cá này dẫn dụ cá Pin tới một tảng đá và tự nó đâm sầm vào đó. Thật ra thì muốn thắng được cá Pin cũng chả khó khăn gì. Chỉ tại cá Akame không được sáng dạ lắm thôi.
Vừa giải quyết xong mọi chuyện. Cá RyoDa quay lại nhìn vào mắt cá Akame. Một luồng điện chạy qua giữa hai con tim bé nhỏ của loài cá nơi dáy đại dương xanh thẳm. Sau một khoảng thời gian ngắm nhìn nhau, cá RyoDa lên tiếng:
- Ah Uhm…, không sao chứ ?
Cá Akame ậm ừ trong miệng. Hai ánh mắt chạm nhau khiến tâm hồn cả hai đều xao xuyến.
Và thế là, một thiên tình sử bắt đầu.
Cư dân đại dương dần quen thuộc với hình ảnh cá Akame và cá RyoDa cùng nắm tay nhau dạo chơi tung tăng qua làn sóng nước. Dù rằng cá RyoDa hay làm cá Akame bực mình vì cái độ hai mặt của cậu, và cá Akame cũng hay làm cá RyoDa khó chịu vì độ ngu của mình. Nhưng cả hai như lấp vào thiếu sót của nhau. Cá Akame ngu, cá RyoDa thông minh, cá Akame xấu, cá RyoDa đẹp, … Điều duy nhất giống nhau giữ hai cá chính là sự đồng cảm và cả hai đều là cá ăn thịt. Mối tình của họ không ai có thể chua lìa được. Lần hẹn hò nào cũng vậy, không hoa thì san hô, không san hô thì vàng bạc châu báu, không vàng bạc châu báu thì toàn những nụ hôn nồng thắm. Không có gì có thể ngăn cản, không có gì có thể thay thế được họ. Họ sinh ra là dành cho nhau.
Sau một khoảng thời gian dài kết bạn, tìm hiểu, âu yếm với nhau. Cả hai quyết định đi tới tổ chức hôn nhân và lập gia đình. Hôn lễ được tổ chức rất giản dị, với bà con gần xa vui vầy. Đủ chủng loại cá đến dự. Có thể nói, hôm đó, đại dương rất là đông vui và ầm ĩ.
Không lâu sau, Akame sinh hạ được vài bé cá rất kháu khỉnh. Được đặt tên cũng rất điệu nghệ:
- Akanishi Kazuya
- Nishikido Tatsyua
- Ameryda
- Akanishi Tatzuya
Nói chung là họ sống với nhau trọn đời và hạnh phúc dài lâu.
Ending 2:
Sau khi Akame và RyoDa quen nhau và bắt đầu hẹn hò.
Một hôm, trời nắng đẹp, cả hai đều tung tẩy cùng nhau bơi lội, nói chuyện rất rôm rả. Khi buổi hẹn kết thúc, cá Akame định về nhà, thì cá RyoDa níu vây lại, đặt lên môi cá Akame một nụ hôn nồng cháy. Cả hai đắm chìm trong sự đê mê đến tột cùng.
Ngay lúc đó, một lưỡi câu be bé thả xuống với một con sâu ú phệ. Mắt cá Akame đột nhiên nbừng sáng, nhưng không biết sáng kiểu nào mà chỉ nhìn thấy mỗi con sâu mà không nhìn thấy được cái lưỡi câu.
Bằng tốc độ của một phi thuyền, cá Akame lao tới con sâu mập mạp đó. Nếu chỉ lao đi một mình thì không sao, đằng này, cả hai cái mỏ cá đang dính chặt vào nhau, nên vô tình, cá RyoDa cũng bị kéo theo.
Ai cũng biết số phận cả hai lúc sau thế nào.
Chỉ biết, thoi thóp trên bờ, cá RyoDa liếc cá Akame với ánh mắt đầy sát khí pha lẫn yếu thương. Cá akame chỉ còn biết thều thào:
- Gomen~! Tại ngu…!
Nhưng đó là một lời biện hộ vô dụng.
Chết vì ngu thì vẫn là chết.
Được gọi là chết ngu
Chết là toi
Không cần phải biết chết theo kiểu nào
Ít ra cũng được chết cùng nhau.
Ending 3:
Việc dính câu xảy ra sau khi cá Akame và cá RyoDa tiến hành hôn lễ và sinh hạ con cái.
Đó là khi cả hai lén lút bỏ con đi dạo quanh đại dương.
Nhưng lần này cả hai không thảm đến nổi phải chết.
Mà chỉ bị bỏ vào tủ kính trưng bày.
Thế là chúng ta chờ đợi tiếp bộ phim “Finding Akame &RyoDa” do hãng “Thâm đẹp” sản xuất dựa theo “Finding Nemo” của hãng Disney kết hợp Pixar. Thay vì để bố đi tìm con, thì sẽ để con đi tìm bố mẹ. Bảo đảm độ gay cấn, hấp dẫn hay gấp mấy trăm lần bản gốc.
Nhưng đó là chuyện của sau này…
Bookmarks