Thiệt ra tớ cũng chẳng coi trọng rating phim này nữa bởi thể loại này rất kén người coi đặc biệt là U18 trở lên. Tập 1 thì mình rất thix nhưng càng về sau thì phim có vẻ tâng bốc hóa rùi. Mình ko thix nhân vật Seira vì cảm thấy rất ngượng ngạo, không thật. Đặc biệt quá thiếu nhi.
Tớ đọc nhiều blog cũng như comment khác về phim. Thì nhiều người thăc mắc tại sao lại để mirai đóng vai này (kiểu phí tài năng).... . Nhiều fan film nhật không chọn coi thử bộ này nếu họ ko phải là fan mirai hay fan manga.
Nhưng gần đây tớ mới nhận ra 1 điều, tất cả chỉ vì mục đích kinh doanh...
Phải chăng công ty Kenon cũng như Mirai cố tình chọn phim này để thu hút lượng khán giả cũng như fan ở lứa tuổi nhi đồng?! Đánh mạnh mức độ nổi tiếng không chỉ hiện giờ mà cho cả tương lai.
Mình nghĩ Mirai cũng khá khôn ngoan. Vì trước đây e ấy quá nổi tiếng với người lớn ở 14 sai no haha. Teen với seigi. Việc gì phải đóng phim kén người xem.
Những diễn viên trẻ chưa co tiếng thì họ muốn đóng những bộ phim tình cảm người lớn để được nổi tiếng. Mirai đã khá nổi rùi giờ way lại đóng phim nhi đồng.
Mình lớn rùi nên ko thix mấy phim cổ tích thế này chứ bọn con nít ấy dưới 10 tuổi nó thix kiểu phim cổ tích này lém, giống như nàng công chúa gặp chàng hòng tử đẹp zai. Nó Seira tốt bụng nhân hậu là nó thix chứ nó có biết gì về diễn xuất cũng như tính hiện thực của nhân vật.
Cứ cho rằng 25% xem film là fan mirai, 25% là vì manga hồi xưa. 50% là trẻ con lần đầu xem phim cổ tích. Thì mirai đã khá thành công với việc có 1 lượng fan nhí cho tương lai. Và thật dễ hiểu nếu tụi nó không viết đánh giá trên trang web của phim
Mirai nhà mình thông minh ghê không hổ danh nick name thần đồng.
Cũng phải có quá ít những phim thế này cho trẻ em Nhật.













Bookmarks