hiu hiu có bạn nào fan pi cho mình số đt hay facebook để mình tâm sự với hiu hiu ~w~![]()


hiu hiu có bạn nào fan pi cho mình số đt hay facebook để mình tâm sự với hiu hiu ~w~![]()


nick face như nick JPN ^^!
tomo pi (03-02-2013)


Ai có link download DVD Live Tour ERO-P 2012 cho mình xin với, cái link của bạn linh_nhim
phần documentary thằng packupload mình ko download dc
sau một ngày tìm kiếm cuối cùng cũng có link (MF luôn)
http://yeppudaa.com/showthread.php?p=1315752
Bạn nào rảnh lập theard reupload DVD lên mấy host Việt Nam đi
thay đổi nội dung bởi: SkywalkerZ, 08-02-2013 lúc 10:50 AM Lý do: update link download
tomo pi (10-02-2013)




Myojo 2012.11
Lần đầu thử thách trong vai thám tử trong bộ phim “Monsters”, chúng tôi sẽ điều tra tất cả những lời đồn về Yamashita Tomohisa
Yamashita diễn vai một thám tử trẻ tuổi, Saionji Kousuke trong bộ phim sắp tới của đài TBS “Monsters” bắt đầu từ tháng 10. Chúng tôi thường thấy cậu ấy phải chạy trong phim để phá án, lần này chúng tôi sẽ điều tra thám tử Yamapi về rất nhiều nghi ngờ để làm sáng tỏ sự thật!
Thậm chí tôi có bị bắt, thì tôi vẫn muốn cuỗm luôn trái tim của mọi người!
Q: Cậu đã quyên góp toàn bộ tiền lẻ ở cửa hàng tiện lợi
Tuy không phải là tất cả, nhưng tôi luôn bỏ vào 300 yên. Tôi nghĩ là cũng khá nhiều đấy, từ hồi tôi còn học cao trung
Q: Cậu vẽ khá tệ
Hòm hòm thì có thể vẽ được Doraemon, nhưng mà như kiểu Luffy thì chịu luôn. Hơn nữa, thậm chí tôi có đôi giày đinh của Ichirou, tôi vẫn chơi bóng chày dở tệ
Q: Cậu không hề nói chuyện với Katori Shingo trong phim trường của “MONSTERS”
Hoàn toàn nhầm rồi. Chúng tôi có thể nói chuyện hoàn toàn bình thường. Chất xúc tác giữa 2 người là rất quan trọng, thế nên việc diễn tập cũng vô cùng quan trọng. Trước khi quay phim, Katori-san bảo rằng “nghĩ tới các fan và những người cậu yêu mến”, điều đó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi
Q: Cậu phải mất một thời gian dài để vượt qua nỗi đau
Vì tôi vẫn còn nhiều điều cần phải làm, nên không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đau khổ. Nhưng fan là người yêu của tôi, vậy nên tôi không thể tiếp tục nếu họ bỏ rơi tôi. Qua bộ phim này, tôi sẽ đánh cắp trái tim mọi người, chạy đâu cho thoát
Q: Cậu ngủ nuy hoàn toàn
Tôi ngủ nuy 90% vào mùa hè. Tôi không ngủ trần mỗi ngày, vẫn còn mặc underwear đi ngủ khoảng 10 ngày 1 lần. Khi mùa thu tới và trời trở lạnh, tôi sẽ mặc underwear thường xuyên hơn. Tôi sợ bụng bị lạnh. Dù cho nửa thân trên vẫn ở trần, nhưng mà cũng khá khác biệt khi tôi mặc underwear (đang nói đến độ ấm). Nếu mà mặc mỗi underwear mà vẫn lạnh, tôi sẽ thay quần short. Vào mùa đông, quần thun và áo phông sẽ là nhất để giữ ấm
Q: Cậu sợ ma lắm
Có ma cũng không sao. Tôi sợ các thảm họa thiên nhiên hơn. Như là sấm chớp chẳng hạn, chắc luôn (chẳng có cơ sở nào cả…)
Q: Cậu thích các loại đồ ăn cay như uống Tabasco
Không thể nào! Nếu mà bạn thêm Tabasco vào ramen, nó cực kì ngon, thậm chí cả với vị hải sản
Q: Dù không thích của ngọt, cậu vẫn thích socola Valentine
Hồi nhỏ, tôi thích đồ ngọt như mấy đồ ăn vặt, nhưng tôi vẫn ăn socola. Tôi thấy thật tệ cho các cô nếu tôi không ăn
Q: Cậu thực sự nổi cáu đôi ba lần
Tôi đã từng vô cũng nóng nảy. Nhất là hồi quay cho phim “Ashita no Joe” năm ngoái. Tự nhiên tôi bị đấm vào đầu, nhưng chả có chỗ nào để xả ức chế, thế nên tôi đấm vào tường. Tôi bị mất bình tĩnh vì việc giảm cân
Q: Cậu thường pha những trò khôi hài, phiền nhiễu mỗi khi say rượu
Không phiền tý nào đâu! Tôi luôn cố nói những điều thú vị. Khi say rượu, thật thú vị và tôi sẽ nói nhiều hơn bình thường
Q: Cậu ra nước ngoài với chỉ duy nhất một túi giấy
Đúng thế. Khi đến Guam hay Saipan để làm việc, những nơi đó rất gần, tôi thường chỉ mang theo một chiếc túi giấy. Tôi chỉ để mỗi underwear và quần bơi trong túi, và để ví với hộ chiếu trong túi áo. Tôi có thể thay đồ tại nơi đó. Như đã định, giờ tôi đã trưởng thành nên tôi mang theo túi riêng
Q: Kết quả học tập hồi cao trung của cậu đứng thứ 2 trong lớp
Nó là giữa bọn con trai trong lớp thì đúng hơn. Tôi có lẽ đứng thứ 2 hồi năm 2 cao trung. Phải cảm ơn những người bạn đã học cùng tôi, mỗi khi hiểu bài, tôi lại có thêm động lực. Trong môn toán, nó sẽ trở nên thú vị khi bạn hiểu ra cách suy luận
Q: Cậu cảm thấy hứng thú với những đôi chân mĩ miều hơn là những bộ ngực lớn, cậu là người tôn thờ đôi chân
Trước đây có lúc tôi hoàn toàn chìm đắm trong những đôi chân, nhưng giờ thì đó là những bộ ngực. Tôi thường vô thức nhìn vào ngực với đôi mắt rất đắm đuối (cười) (đoạn này bạn dịch dùng từ ‘erotic’ nhưng mà mình quả thật không biết dịch từ này thế nào)
Q: Cậu kết bạn với Lily Franky và ông ấy hầu như toàn nói về mấy chủ đề đen tối
Chúng tôi cũng có những buổi trò chuyện rất nghiêm túc! Tôi phải nói rõ ràng điều này vì danh dự của Lily!!!
Q: Cậu có thể hít đất 200 cái liên tục
Không chỉ 200 đâu, tôi có thể làm tận 300 cái. Tôi hầu như hít đất gần chết hồi đóng “Ashita no Joe”
Q: Môn thể thao mà cậu thích nhất là xem đấu vật Sumo, lí do là vì “nó kết thúc rất nhanh”
Tin đồn kiểu gì vậy (cười). Tôi cảm thấy sôi sục mỗi khi xem họ đã vất vả bao nhiêu đằng sau đó để có được một khoảnh khác quyết định trong trận đấu
Q: Cậu ngủ suốt 24 giờ
Hồi cao trung, tôi tỉnh dậy và thấy thời gian chả thay đổi gì, tôi thậm chí còn ngủ nhiều hơn 24 giờ. Nhưng giờ thì không thể rồi
Source: http://michiyo-7.livejournal.com
kiseki (19-02-2013), lanhuong95 (16-02-2013), ran_256 (04-03-2013), tomo pi (17-02-2013)


Engsub cái DVD Live Tour ERO-P 2012
http://community.livejournal.com/_yamapi/327942.html
(Bạn phải tham gia livejournal và add friend với tài khoản _yamapi thì mới xem dc entries)




智くん
お誕生日おめでとう!!!!!
Vậy là lại thêm một năm nữa, YamaP đã thành EroP, chúc cho chàng trai 28 vô cùng xinh giai nhưng cũng không kém phần sẹc xy của chúng ta một năm trọn vẹn, thành công và luôn tuyệt vời như anh vẫn luôn như vậy
(Muốn ra ngoài đập phá tưng bừng, múa trống khua chiêng, tung bông phi hoa chúc mừng lắm, nhưng cám cảnh ngồi một chỗ âm thầm chúc mừng anh vậy)
![]()
bubuchacha (09-04-2013), kiseki (13-04-2013), Minhha_lg91 (09-04-2013), teenwitch (09-04-2013), |Haru| (08-05-2013)




There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks