VOJ là cái gì vậy?
Nói chứ Yomiageri là cái movie mình rất mong đợi sau khi xem cái Tokuban drama+movie review ấy của các anh. Tại mình tưởng có chuyện kỳ bí siêu nhiên với lãng mạn cảm động blah blah gì đó hay ho lắm '___'. Chắc vì thế nên sau khi khuân nó về thì thấy thất vọng tràn trề. Ko chịu dc cách lý giải của nó =.=. Mình khoái phim có hiện tượng siêu nhiên dc lý giải theo lý thuyết khoa học hơn là phán như đúng rồi
. Về phần cảm động thì thấy nv quá dàn trải, muốn nói tới quá nhiều cảnh đời nên đâm ra cảm xúc chưa tới
. Cuối phim rồi mà vẫn trơ trơ, ko hề thấm dc cái cảm giác tiếc nuối lẫn đau đớn khi ng` thân ra đi lần thứ 2. Có chăng chỉ thấy như mộng du 1 giấc tỉnh lại mà thôi. Và như vậy thì cái chuyện mộng du này nó lại thành... meaningless, ko có tác động gì tới cuộc đời của những ng` đang sống cả
. Và thêm 1 điểm nữa là tình cảm của Aoi thật là lộn xộn =.=. Thấy phút trước bạn ấy chạy khắp nơi đi tìm Shunsuke của bạn ấy, nhưng tới cuối phim lại bảo thật ra yêu nv của Tsu (quên tên ràu =.=) mà ko thấy có chuyển biến gì cả, cũng chả có hint cho thấy trước đây bạn yêu mà ko nhận ra '____'. Bởi thế túm lại là ko cảm dc phim này.
Có điều cảnh quay rất tỉ mỉ và đẹp.
Mình muốn coi lại Mohohan lần nữa để chăm chú coi diễn xuất của anh nhưng mà.... Horror movie. Ai cho mình mượn lá gan coi =.=.
Giờ mình lại muốn đi coi phim của Goro-chan mà chưa có hứng với cái nào cả.







.



)
), nghĩ lại chỉ có mỗi laptop và 2 cái HDD là có mặt mấy anh ý ở trong đó. Mà mai mốt lỡ hết thích các anh rồi thì vẫn còn laptop và 2 HDD chứa cái khác. 
, mai mốt em là ế là vì ko có ai giống các anh cả, nhá nhá.
Lại chơi với các tình yêu típ
. Kể ra thì ss khoái cái gì ... động hơn
. JE guests này không chỉ là kohai của các bác SMAP mà còn là xuất hiện với số lượng lớn
. Đó là 100 em Jrs.


. ES no guest, chỉ có các anh thôi 
Bookmarks