Cũng không hẳn là chuyện đấy. Xem cứ thấy thiếu thiếu lạ lạ làm sao ấy. Cứ có cảm giác concert này ngắn hơn mấy cái trước, hơn nữa lại thu DVD ở Osaka chứ không phải tokyo dome như bình thường, nen cứ có cảm giác lạ lạ, lại không có phần mc, thiếu mấy mục emtertainment khùng khùng theo đúng kiểu kattun. Solo của Kame thì hát 2 bài mà chẳng trọn vẹn bài nào.
Mấy bài hát cũ dc phối lại cũng ok, có thể nói hình bóng Jin không còn hiện rõ nữa, thêm một thời gian nữa thôi thì mọi người sẽ quen và thích 1 kattun 5 người. Nhưng tiếc một điều một số bài mất hẵn cái hay của nó, ví dụ bài mình thích nhất là Lips, hỏng hết cả bài.
Cũng có thể mình bị cái bóng quá hoành tráng của BTR ám ảnh, kì vọng vào DVD lần này khá nhiều nên h hơi thất vọng.
Nếu nói một cách tiêu cực thì BTR là đỉnh cao và concert lần này không vượt qua dc cái đỉnh đó. Nói tích cực hơn thì có thể xem như đây là concert debut của 1 kattun mới. Xem xong thấy yêu các anh hơn, yêu kame hơn, sẽ tiếp tục ủng hộ các anh. Chỉ có điều vãn thấy hụt hẫng quá![]()






.
Trả Lời Với Trích Dẫn







nani kore.


Bookmarks