reg vào jpn có lẽ vì nhớ ...


reg vào jpn có lẽ vì nhớ ...


Mình nhớ mang máng là mình req vì bộ Jin Season 1 , đang chờ bộ Jin season 2 mà mãi chưa ra ....


cũng ko nhớ rõ nữa, hình như là có nghe ai đó đồn là thị trường âm nhạc nhật bản đứng thứ 2 thế giới, rồi mình mới lên search google thử xem thực hư thế nào, rồi vô tình vào trang web này và kết luôn từ đó


Em nhớ là vì em cuồng phim Nhật...lọ mọ vào được một trang web chuyên về Nhật là em phát cuồng rg nik luôn chả nghĩ được cái gì hơn.Từ từ tìm hiểu
Nói chung giờ dọn nhà ở đây rùi,không chỉ phim...càng ngày càng yêu nơi đó và ở đây![]()


Sau khi được một người bạn share cho bộ phim Tegami, thấy hay quá, đặc biệt là cô nàng Yumiko Shirai xinh quá đỗi, lùng thông tin trên google thì được JPN. Down ngay phim liên quan đến em này,Ichi ritoru no namida. Và kể từ đó thì thích luôn phim Nhật.
Giờ thì không chỉ là phim, mà tôi còn được chia sẻ rất nhiều thông tin về đất nước, con người Nhật Bản. Cảm ơn mọi người trong JPN.


chả biết trời đất run rủi thế nào mà em lại biết đến JPN cả( chắc tại duyên phận ông trời sắp đặt từ trước) phải nói thật em có thói quen đọc chùa thâm niên oy.những 4room nào mới biết thj toàn lui tới 1 thời gian xem xét tình hình chất lượng thế nào nên chẳng buồn đăng kí mem nữa ,mà dù có đăng kí (do bắt buộc mới vào web dk) thj cũng để đó chơi thui ( cái này hiếm à nha). Nhưng chẳng hiểu sao vào đến JPN em lại không có cảm giác như vậy. từ cái tên của JPN: Japanest-nét Nhật trong tim em đã thấy 1 phần tình yêu của mình ở nơi đây rồi. em yêu đất nước Nhật Bản, yêu con người nơi đây. yêu những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của xứ sở hoa anh đào,yêu cả cái tính bảo thủ, cố chấp,quan liêu 1 điều sếp 2 điều cấp trên - cái lối sống và cách nghĩ mà bấy lâu vs 1 con người tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân như em luôn căm ghét ... dù biết là mù quáng và phiến diện nhưng có lẽ em yêu tất cả những thứ mang cái hồn Nhật bản đến lạ kì. bởi thế em quyết định đăng kí làm mem trong điễn đàn mình. Nhưng nói thật reg vào JPN là điều em không hay làm và cũng không muốn làm. không phải vì em k thích mà bởi vì em chẳng có j để nói hay đúng hơn là chẳng biết nói j . mọi người trong đây đều hiểu biết ít nhiều nếu k muốn nói là sâu rộng về Nhật bản nên mọi ý kiến đưa ra đều có cơ sở và khá khách quan. em cảm thấy vốn kiến thức ít ỏi của mình k đủ để com hay reg cho thấu đáo dk mà bản thân em cực kì ghét sự hời hợt qua loa, vậy nên hàng ngày em vẫn chăm chỉ lượn qua JPN để học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm+ kiến thức để đến 1 tương lai gần em có đủ tự tin để đưa ra những ý kiến và nhận định sâu sắc của riêng mình.
bây h đối vs em JPN là cái hồn Nhật bản trong tim rồi.
thay đổi nội dung bởi: lynkloo, 07-09-2011 lúc 09:07 AM


Mình thì nghiện nặng jrock rồi đâm ra khao khát tìm hiểu về đất nước Nhật xinh đẹp, thấy mấy mem bên jrock4vn có nhắc tới trang này thế là nhảy vô luôn.Kêt quả là bây giờ ngày nào mà không vào đây là không chịu được.
thao33 (25-10-2011)
cái gì khiến tham gia vào jpn ,số phận chăng![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks