Trời ơi. Sao mà hết single lẹ vậy, em chưa kịp quay qua đã sold out rùi
Chắc để dành tiền mua PTB thôi![]()


Trời ơi. Sao mà hết single lẹ vậy, em chưa kịp quay qua đã sold out rùi
Chắc để dành tiền mua PTB thôi![]()
đã đặt monster LE he he he



nghe tin Arashi với KAT-TUB ra single mà muốn xỉu
mới mua của JUMP và NEWS xong, vẫn còn trong thời kì ăn chay trường thế mà pố già tung 1 phát
chắc đi cướp nhà băng quá![]()




Akiko lại cũng chân nhiều xuồng à![]()
Mềnh có 1 nhà thôi đã ngắc ngoải rùi, thiên đường mấp mé bờ đê mà
8 chuyện không liên quan tí, chính thức vừa nãy đây thôi mới biết Tokoshinki và DBSK là 2 nhóm, trước giờ tưởng 1 nhóm.
Gomennnnnn![]()


ơ thế nó là 2 nhóm hả ss




Hình như là 1, 1 tên dùng bên Nhật, 1 tên dùng bên Hàn.
Có ai cho shin câu trả lời chính xác ko![]()
Chốt cái chủ đề chả liên quan này lại, vô bổ quá đi![]()


thì trc đây e vẫn nghĩ thế mà
ss nói là 2 nhóm làm e giật mình


Ơ, thế không phải là 1 nhóm có 2 hay 3 tên gì đó ở các nước khác nhau à?




Sumimasen,
Tại trước giờ ss cứ thấy 2 cái tên nó hay đi với nhau. Biết đâu.Hỏi 1 lần cho biết, mà cũng chưa chắc đã nhớ
Thôi ko tám chuyện linh tinh mấy bạn này nữa, mai xóa hết đi. Chả liên quan ý.
Baka trả nợ ss điDangoban đâu rùi
![]()
thay đổi nội dung bởi: shinjiteru, 06-04-2010 lúc 01:35 AM


@shin: đến tôi còn bít đấy là 1 nhóm nữa cơ mà.
Tình hình là rất tình hình, trua nay coi dvd leak cái bài A.Ra.Shi với bài Nước rửa chén, đang cười nhăn nhở thì tự nhiên suýt khóc. May là đúng lúc Sho làm trò, chứ ko chắc em khóc ở giữa cho làm rùi.
Các anh đã trưởng thành rùi nhỉ. Nhìn các anh so với 10 năm trước cũng trong bộ quần áo trứ danh đó thì chợt nhận ra các anh đã trưởng thành nhièu đến thế nào. Không còn là những cậu bé ngây thơ, toe toét, có phần lúng túng của 10 năm trước. Bây giờ các anh vẫn nhăn nhở, vẫn làm đủ trò ngịch ngợm, nhưng mà đã là những người đàn ông thực sự rồi, các anh chỉ có 5 ng làm chủ cả khoảng không gian rộng lớn chứa đến mí chục nghìn người. Sự tự tin thể hiện rõ trong các các anh hát, cách các anh nói, cách các anh nhìn, cách các anh làm trò.
10 năm qua là bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nước mắt, đã làm không biết bao nhiêu việc để có được ngày hôm nay.
Các anh đã vất vả rồi
Nhìn lại con đường các anh đi, em càng thấy rõ các anh ko phải là Idols, mà đúng là những con ng bình thường, chân thật, tồn tại thực bên em.
Tự nhiên chỉ muốn xem dvd một mình, chỉ muốn ngồi xem trong yên lặng.
Tự nhiên trở nên ích kỷ, mún các anh ko nổi tiếng nữa, hay vừa đủ thôi, như hồi 2004-2005 ấy, để em luôn có cảm giác các anh là của riêng em.
Tự nhiên mún đóng hộp mí anh, cho vào tủ, giữ kín để ko ai thấy đc![]()
Bakachan (06-04-2010), Bambino (06-04-2010), leelee1130 (06-04-2010), shinjiteru (06-04-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks