Khi bít tin này, cả đêm hôm qua chẳng ngủ tẹo nào. Chỉ bít ngồi suy nghĩ và cũng chẳng làm đc gì hơn.....đúng như lời Baka nói...có lẽ đã yêu Kat-tun quá nhiều nen rất khó vượt qua cú shock này..
Nhưng thật sự task nghĩ đi nghĩ lại cũng tháy thoáng hơn rằng mọi ng hãy bình tĩnh...dù rất buồn nhưng dù seo đó cũng là ước mơ bấy lâu của anh...task nghĩ mỗi ng cần có một chí hướng riêng cho mình, có thể Jin đã phải suy nghĩ rất kĩ nên anh mới đưa ra một quyết định như vậy.....
Thui, chúng ta hãy cùng chúc mừng anh và mong anh học thật tốt....như vậy chúng ta cũng giúp anh đc một phần nào hơn là cứ níu kéo nếu anh ko còn muốn ở lại JE nữa....Cứ cho là anh selfish thì đó cũng là quyết định của anh.
Còn task, task cũng đã chẳng còn hứng thú cho chuyện gì nữa....task cũng chẳng còn gì để mất nữa rùi. Nói thật task chỉ muh học thạt giỏi, qua đó đánh anh một cái thạt đau...Má baka ah, má cố lên....má cứ nghỉ ngơi, vẫn còn có Azin chăm sóc box lúc má đi vắng....má cứ nghỉ ngơi và bình tĩnh suy nghĩ....con rất muốn đến thăm má nhưng ko đc
Mọi ng cũng hãy cố lên nha, chúng ta theo dõi anh thật sát sao, mong anh sẽ quyết định lại.....Nếu anh có quyết định đi thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi anh, chắc chắn anh sẽ trở về.......







Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks