Có nghe nói là theme song cho phim luôn íh![]()


Có nghe nói là theme song cho phim luôn íh![]()


Theme song của phim sẽ được Pi trình bày ^^. Thấy bảo anh còn là người thứ 3 của nhà JE hát ca khúc chủ đạo trong phim của Getsu9 sau SMAP và Arashi.
Bản Original "Summer Nude" trình bày bởi "Magokoro Brothers" , chờ ngày được nghe Pi hát quá


Ko phải bản Summer Nude original đâu, vì tên ca khúc đã đc nhóm Magokoro Brothers hát trước rồi, nên tên ca khúc của Pi sẽ là "Summer Nude 13". 1 ca khúc hoàn toàn mới nhé. Dự kiến sẽ phát hành ngày 31/7
marsd.luki (18-06-2013)


marsd.luki (22-06-2013)


em là men mới
fan mới đây của pi già
thấy anh trong các sự kiện toàn 1 mình 1 xó ít khi vào trung tâm như kiểu có mặt cho có vậy
giờ solo rồi không vậy được nữa
phải ló mặt ra cho fan coi với chứ![]()


Yamashita Tomohisa Seventeen 0409
Vol.96 "Tin đồn"
“Tôi không hứng thú lắm với những tin đồn, và đơn giản là tôi không nói về chúng. Tôi chỉ thấy thích thú với tin về một hiệu ramen ngon lành nào đó thôi (cười)”, Yamapi nói. Lần này chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu ấy về những tin đồn liên quan đến cậu! Yamapi sẽ đồng tình hay sẽ phủ nhận!?
Đừng đánh giá con người chỉ từ một mặt
*Edited*
Tin đồn 1: Chiếc áo choàng tắm mà stylist chuẩn bị cho Yamapi trong phòng thay đồ. Dù cậu ấy đã mặc nó gần cả năm nay, thậm chỉ cả trong video cho bài hát “ERO - 2012”, vậy mà có lúc cậu ấy lại nói, “Hay thế! Đây là lần đầu tôi mặc nó đấy!"
Tin đồn 2: Nhân viên hỏi Yamapi khi thấy cậu ấy đeo nhẫn mới, “Trông tuyệt phết nhỉ. Cái gì đấy (ý hỏi là nhãn hiệu gì)?”. Và cậu ấy trả lời “Hm? Cái nhẫn mà”
Tin đồn 3: Có vẻ như cậu ấy luôn để quên đồ, như là ví hoặc điện thoại
Tin đồn 4: Có vẻ cậu ấy thích trứng luộc và ăn chúng mỗi ngày
Đầu tiên, về cái áo choàng ở tin đồn 1, vì là đó là lần đầu tiên nó lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi đã không để ý gì đến nó trước đây bởi vì tôi toàn xỏ tay áo vào mà chả để ý gì đến nó (cười)
Tin thứ 2, nó là cái nhẫn mà. Phải giải thích thêm thế nào nữa? Khi đi mua sắm, tôi chẳng để ý lắm đến nhãn hiệu. Nên khi có ai đó hỏi là tôi đã mua quần áo hay phụ kiện ở đâu, tôi thật là không biết đâu. Tôi cũng không nhìn vào giá mỗi khi đi mua đồ. Chẳng phải là bạn sẽ cảm thấy bối rối hơn khi nhìn vào giá sao. Tôi nghĩ quan trọng là bạn thích kiểu thiết kế đó và nghĩ, “Mình muốn mặc nó!”. Thế nên tôi thường thấy hơi bị ngạc nhiên mỗi khi thanh toán hóa đơn (cười). Thậm chí là dù có ước lượng giá cả trước thì vẫn có những lúc mà tôi đột nhiên nghĩ rằng “Sao đắt thế!!”
Cái thứ 3, thậm chí là tới gần đây, đúng là tôi thường để quên đồ. Nhưng dù là tôi có để quên, thì nó vẫn luôn tìm cách để về với tôi (chứ không phải có người tốt bụng mang về cho anh à). Gần đây tôi cố gắng kiểm tra trước khi ra về, chẳng qua là vì khá là phiền phức khi phải quay lại tìm đồ thôi, nên bây giờ tôi ít khi để quên đồ lắm
Còn điều thứ 4 thì, tôi đâu có ăn nó hàng ngày, nhưng mà tôi rất thích nó
Trong quá khứ, tôi thường phản ứng rất tức giận với tất cả các tin đồn, kiểu như “Đừng có nói năng vớ vẩn nữa!!”, nhưng giờ thì tôi chẳng quan tâm đến chúng cho lắm. Bởi vì sau hơn 10 năm gia nhập Johnny’s Entertaiment, họ vẫn liên tục nói này nói nọ về tôi mà, nhỉ? Kiểu như tôi cũng chả có vấn đề gì khi bị nói như thế. Tin đồn nực cười nhất mà tôi được nghe là rằng tôi bị gay. Buồn cười chết mất!!! Nhưng tất nhiên là họ cứ viết những gì họ muốn mà chả cần biết sự thật là gì. Tôi cảm thấy ghê tởm chúng nhiều hơn là bị tổn thương. Nhưng tôi cũng chẳng biết mình phải lên tiếng phản đối ở đâu, và nghĩ rằng thật phí thời gian cho mấy tin tức kiểu thế này, vậy nên tôi chẳng bận tâm về chúng lắm
Tôi hầu như không nói về những tin đồn. Tôi ghét phải đi than phiền, vậy nên tôi không nói về chúng. Một ngày nọ, tôi mời được thầy bói Getter Iida làm khách mời trong chương trình radio của tôi, và ông ấy đã tiên đoán về tôi. Hầu như ông ấy nói những điều hữu ích cho tôi. Ví dụ như, “Cậu là người nghiêm túc và cậu không ốm đau mấy”. Dường như tôi là người nghiêm túc. Mặc dù rất nhiều người nói tôi là người nghiêm túc, nhưng tôi nghĩ đến nhiều thứ khác ngoài công việc, và tôi cũng không hẳn nghiêm túc cho lắm. Một cách tiêu cực rằng là tôi không thấy hứng thú lắm với những thứ khác (cười). Nó cũng đúng khi tôi chưa bao giờ cảm thấy kiểu như “Mình sẽ cần đến người này”. Ông ấy cũng nói, “Cậu thích mộng mơ và tưởng tượng”. Tôi thường nghĩ về việc tôi không giỏi việc này, hoặc chỗ nào đó còn thiếu sót, hoặc là mình phải làm cái này cái kia. Một lần, tôi bị thu hút bởi một câu nói, tôi bắt đầu nghĩ đến những thứ khác, và tôi đã không nghe những điều người khác nói. Một thời gian tôi cảm thấy như, “Được rồi! Đấy là cách mình đã sống suốt 27 năm qua!”. Ông ấy còn nói, “Cậu ghét bị thất bại, nhưng cậu cũng khá khiêm tốn”. Tôi lại có xu hướng nghĩ rằng, “Phải chăng điều đó còn quá sớm với mình?”. Và ông ấy nói, “Cậu là người sùng bái vẻ bề ngoài”. Và có vẻ như năm nay và năm tới là những năm rất thuận lợi đối với tôi. May quá! Ông ấy còn nói rằng, “Tốt hơn hết là cậu nên lấy người mà cậu sẽ gặp vào năm 2014”. Tôi bảo với ông ấy tôi không có hứng thú với chuyện kết hôn, và ông ấy nói, “Dĩ nhiên. Bây giờ cậu chẳng nghĩ gì đến nó cả”
Những độc giả của Seventeen, các bạn có nghe tin đồn nào hồi học cao trung không? Các bạn chắc hẳn đã tin vào những tin đồn thất thiệt bởi trái tim của các bạn quá mềm mỏng. Ấn tượng có thể còn mạnh mẽ đến nỗi bạn trở nên ghét ai đó. Nhưng khi bạn trưởng thành, bạn sẽ miễn nhiễm với nó, và thậm chí bạn còn phản chiếu chính mình trong nó, và giờ thì nó sẽ chẳng còn tích sự gì. Có lẽ hơi ngoài lề một chút, nhưng tôi có một câu chuyện vô cùng cảm động. Có 4 anh em nọ, cha cuả họ nói với họ rằng hãy chăm sóc một cái cây trong mỗi mùa, xuân hạ thu đông. Mỗi người bọn họ sẽ nhận chăm sóc cây trong mỗi mùa khác nhau, mỗi bọn họ lại có những quan điểm khác nhau. Người cha nói, “Mỗi người các con chỉ có cái nhìn một mặt về nó, các con không thể đánh giá nó nếu không nhìn qua suốt cả 4 mùa”. Nếu con người có mùa hè, họ cũng sẽ có mùa đông. Nếu bạn chỉ dành một quãng thời gian ngắn ngủi với ai đó, bạn sẽ không thể hiểu được tất cả. Bạn không thể đánh giá một người chừng nào bạn còn chưa cùng trải qua cả khổ đau lẫn hạnh phúc với người đó. Theo cách đó, bạn bè tôi biết rất nhiều mặt khác của tôi cũng như tôi hiểu về họ. Đó là lý do vì sao giữa chúng tôi luôn có những liên kết rất mạnh mẽ. Tôi bắt đầu những suy nghĩ to lớn đó khi đọc sách và bắt đầu chuyến đi tới Mỹ nơi tôi đã có rất nhiều thời gian cho bản thân mình. Về cơ bản tôi có thể dễ dàng cảm thấy đơn độc và đôi lúc hơi nhút nhát. Trong quá khứ tôi luôn cố để không bị đơn độc càng nhiều càng tốt. Nhưng tôi nhận ra rằng được là chính mình không có nghĩa là cô đơn và bạn không thể sống đơn độc.
Hãy cứ mặc kệ những tin đồn, mặc dù có thể những lời đồn đó sẽ khiến ai đó thấy thú vị, nhưng chẳng phải là tốt hơn hết bạn nên tự kiểm chứng bằng chính mắt mình sao?
Source: michiyo-7
~~~~~~
Vậy đấy, khi làm người của công chúng thì chẳng ai tránh được tin đồn cả
Xin mượn câu nói trong Nobuta, "Sự thật không phải là đúng hay sai, mà sự thật là cái mà ta chọn để tin vào" . Cũng như khi đã là bạn, sẽ tin tưởng tuyệt đối cho dù có bất cứ điều gì xảy ra
Anh hãy cứ là anh, là Tomo-kun chân thành và thẳng thắn, là chàng trai vẫn tuyệt vời như bao năm tháng qua
ずっと応援します!!!!
dangson (17-06-2013), Fujoka_Haruhi (17-06-2013), kiseki (18-06-2013), marsd.luki (18-06-2013), mimirara (11-08-2013), trangP85 (22-06-2013)


Nhật ký của Yamapi số 2979 (ngày 11 tháng 6 năm 2013)
Tôi vừa khám phá ra một tạp chí rất hay (^O^). Tôi tìm thấy nó ở phim trường, đó là tạp chí về lướt sóng (^O^)
Mấy ngày gần đây của tôi đều dành cho quay phim và thu âm.
Tôi hi vọng mình có thể hát tốt hơn, dạo này bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều đi luyện thanh. Nó thực sự rất khó.
Hát là việc rất tinh vi. Nếu bạn điều hòa cơ thể không chuẩn, giọng bạn tạo ra sẽ khác, thời gian sử dụng để làm ấm giọng(hay khởi động) cũng khác nữa.
Tại thời điểm này, tôi đang tiến từng bước một, theo tốc độ riêng của bản thân, có lẽ tôi cần phải dành thời gian để học nhưng chắc chắn rằng tôi thật sự muốn cải thiện kĩ thuật hát của mình.
Tôi đang cố gắng hết sức mình để mọi người cảm thấy hạnh phúc(^^)V
vol.2979
11.6.2013
(nguồn: YT fb fanpage)
Thành thực mà nói, so với nhiều nghệ sĩ khác, Pi hát không hẳn là hay.Nhưng điều khiến mình thích Pi, và có lẽ cũng là lý do mà anh được nhiều người mến mộ và kính trọng: Anh luôn không ngừng cố gắng, và mọi việc anh làm là vì người khác: " I'm giving my best in order to let everyone feel happy(^^)V".. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh! ^^ Ganbatte nee~
Eng Trans:
Yamapi's Diary 2979 (11 Jun 2013)
Discovered a very cool magazine(^O^) Found it
at the filming site, it's a magazine about surfing (^O^)
How I wish I could get into the sea.
Recently my days are spent between filming and
recording.
Hope to sing better, when I have the time recently,
I went for voice-training. It's really very
difficult.
Singing is very sophisticated. If the body condition is not right, the voice which is produced is different, the time used to warm-up the voice is different too.
I'm taking one step at a time, according to my own pace, I may need to spend some time learning but I definitely want to improve my skill.
I'm giving my best in order to let everyone feel happy(^^)V
vol.2979
11.Jun.2013
![]()


Ảnh trên TV PERSON số 10 ( 6/2013)
![]()
dangson (23-06-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks