Toma thì nghe bảo senpai nào cũng quan hệ tốt hết. Thấy Nakai-kun sỉ nhục Toma xả láng ko kiêng dè gì luôn
. Mà hình như Toma là kouhai đầu tiên lên SxS, dù chỉ là cái skit nho nhỏ, lên promo cho HK SP (cái này cũng mới coi mấy bữa trước, dù nó dc sub lâu lắm rồi
). Toma ko thuộc nhóm nào nên hay lên show, mà dính tới show thể nào cũng dính tới SMAP nên...
Kể cũng thú vị. Hồi xưa Mukodono mời Yuko lên bistro mà ko mời Nagase, Code Blue mời Toda mà ko mời nam chính là Pi. Cái vụ thù hằn này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có fan thiệt chứ ai
Mới down cái SMAP Ganbarimasu 2009 về coi sơ. Thấy nó vui gấp đôi cái 2010. Các anh kể lại chuyện hồi xưa khi thi tuyển vào JE, chuyện lần đầu xuất hiện trong show, chuyện Goro-chan ko chịu đi tàu lượn, ngúng nguẩy đập bể cái gương (soi gương mọi lúc mọi nơi sao ấy
), bị Nakai nhào vô đập cho 1 phát (hồi đó sao mà anh bạo lực thế
). Rồi thử thách của Nakai
, bị bà con phê bình là ko cố gắng đúng quá, chẳng oan đi đằng nào
. Tội nghiệp Tsu bị bắt nạt tàn bạo luôn
. Còn Kimura chạy gì tới ~8000 m lận O___o, dữ dằn quá O____o
Phải recommend OSS làm cái này mới dc
Quên kể chuyện ngồi coi lại cái Pittanko kan kan 2004, coi 1 hồi nghe dc Shingo kể lại cái vụ Santa bị ba anh mắng té tát vì làm hỏng giấc mơ của trẻ con nè. Vụ này Yanie có nói lại trong topic chuyện hồi nhỏ của SMAP
. Thì ra chuyện đó là từ cái show này mà ra ^____^. Coi riết nghe ra dc cái này cái kia, ureshiiiii ~ ^___^






. Thấy Nakai-kun sỉ nhục Toma xả láng ko kiêng dè gì luôn
). Toma ko thuộc nhóm nào nên hay lên show, mà dính tới show thể nào cũng dính tới SMAP nên... 
. Các anh kể lại chuyện hồi xưa khi thi tuyển vào JE, chuyện lần đầu xuất hiện trong show, chuyện Goro-chan ko chịu đi tàu lượn, ngúng nguẩy đập bể cái gương (soi gương mọi lúc mọi nơi sao ấy 
. Thì ra chuyện đó là từ cái show này mà ra ^____^. Coi riết nghe ra dc cái này cái kia, ureshiiiii ~ ^___^


Mình thương bác nào biên tập show này ghép cái hình thiệt là "thâm thúy" 










). Ai cũng hớt hải, chỉ có mình Nakai-kun ko những bình tĩnh ... 1 cách kỳ lạ mà còn bật nhạc tưng tưng lên nghe nữa chớ '___'. Bởi ta nói Shingo với Nakai 1 thời như nước với lửa (đến giờ vẫn thọc gậy bánh xe lẫn nhau ko kiêng nể gì hết) là phải rồi mà
(mà nói mới nhớ, hồi đó 3 năm các anh ra 12 cái single, thiệt là hăng tiết vịt mà 







Bookmarks