Có một dạo trở nên "hơi điệu" với váy hoa, giờ thì đơn giản hơn rồi. Cũng thích tóc dài nữa-Nhìn như trong ava ý, iu iu
![]()


Có một dạo trở nên "hơi điệu" với váy hoa, giờ thì đơn giản hơn rồi. Cũng thích tóc dài nữa-Nhìn như trong ava ý, iu iu
![]()


YUI có điệu mấy cũng ko = mấy nữ nghệ sĩ khác , YUI điệu cũng đơn giản hơn người ta
cũng thấy nhiều lúc YUI ko tập trung lắm trong radio nên có nhiều lúc kêu đọc lại câu hỏi,thấy cứ quay cuồng ,rối tung![]()



có chổ nào để nghe mí cí đó hok nhỉ![]()


cái đoạn của Điêu viết mình chưa coi ,mà hình như Điêu ôm luôn một mình ,thấy có up lên yuifans đâu
muốn coi cái radio đó quá
@ walkin : trong yuifans.com ,mục J fansub ,bạn tìm đi ,mà mấy cái đó cũng lâu rồi ,hồi taiyou![]()


*hất hàm* Mấy người tưởng mấy người là yakuza hay sama của tui mà dám hằm hè tui, muốn ăn Ramen bằng lỗ mũi không ?
Mình nhớ gửi thư đến YUI radio kỳ đó là một bà mẹ có đứa con gái bằng tuổi mình đang chuẩn bị thi lên cấp 3 (năm 2007 mà), cô ấy đã viết cho YUI rằng "YUI-chan này, cô và con gái cô ở quê nhà Fukuoka vẫn luôn cổ vũ ở cho cháu đấy. Cô đã hứa rằng nếu nó đậu vào trường trung học nó mơ ước thì cô sẽ dẫn nó đi xem concert của cháu, YUI-chan, YUI-chan có thể cổ vũ cho Miho-chan thi tốt được không ?". Lúc đó mình xúc động kinh khủng, một người mẹ dễ thương và tâm lý. Chẳng cần đi xem concert gì cả, chỉ cần Miho-chan biết được rằng mẹ nó đã gửi thư để nhờ thần tượng nó touching thì nếu là mình, chắc mình đã lao đầu vào bàn học cày nát sách vở rồi.
Mà lần đó YUI bị đá đểu cũng nhiều. Có nhỏ kia ở Osaka bảo "YUI-san từng bảo điều kinh khủng nhất ở căn tin trường học Osaka là món bột kê nhồi vậy thì YUI-san ơi, lần sau đến diễn School x Lock ở Osaka hãy ăn bột kê nhồi ngon lành như YUI-san đã ăn nhé" làm mình cười nôn ruột, rồi cũng có ông khùng ngồi hét lên "YUI ơi, anh sẽ chiếm đoạt đời con gái của em" (dĩ nhiên là có do Điêu phóng đại một chút) khiến mình chửi um lên giữa đêm.
Nhưng lá thư khiến mình nhớ nhiều nhất là của một chị có đứa em từ thị trấn nhỏ Niigata lên Tokyo để làm designer. Chị ấy bảo rằng "Khi ấy, tôi và mẹ chẳng thể nào hiểu nổi em trai mình. Nó y như một kẻ chỉ biết có ước mơ thôi vậy... Trên đường tiễn em trai tôi về, mẹ và tôi đã nghe thấy bài Tokyo của YUI-san phát trên radio xe hơi và chúng tôi nhận ra, mình đã hiểu thằng em hơn một chút" .
...
Có những lá thư rất hài hước, đọc vào là khỏi dịch nổi vì ôm bụng cười.
Có những lá thư rất cảm động.
Còn mình bực mình vì ngoài những câu "dạ, vâng" và trả lời lẩn thẩn thì YUI chẳng nói được gì nên hồn cả, toàn bị Hisashi Kondo la thôi. Nhưng giờ mình mới hiểu, vào những khi xúc động vì tình cảm của người hâm mộ thì còn có thể nói được gì hơn nữa chứ ?
KHA (22-07-2010), thao33 (23-07-2010), Tiêu Dao Tử (22-07-2010), Walkin'InDaRain (22-07-2010), xulongnhim_p (22-07-2010)



mí cí thư quá. hay bọn mình cũng send mes cho YUI-chan đimà YUI-chan hok có tên thật mật à
là sao?"YUI-san từng bảo điều kinh khủng nhất ở căn tin trường học Osaka là món bột kê nhồi vậy thì YUI-san ơi, lần sau đến diễn School x Lock ở Osaka hãy ăn bột kê nhồi ngon lành như YUI-san đã ăn nhé"
@xulong: ý J là nghe cí radio í onl ígiờ còn hok nhỉ


YUI là đủ thân mật rồi. Đâu có lẫn lộn với ai.
Gửi thư hả, kiếm address rồi gửi cho, viết bằng JPN nha. Nhỏ đó dốt Eng lắm![]()



hơ thế thì em chịumờ sao hok ai làm cí sign YUI-chan cho mềnh xài ké dzới
![]()


thôi, lo quảng cáo Boku no hatsukoi đi cho trót, có trăng quên đèn quá![]()



thì treo 2 cái![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks