mình chỉ dám list top 10, chứ không dám phân loại ;__ ; vì không biết thích cái nào nhất cái nào nhì nữa
- Full Metal Alchemist (thế giới quan hoàn hảo, kết thúc vừa lòng)
- các truyện của CLAMP (quá nhiều, mình chỉ biết là gấn như truyện nào cũng thích... thích những triết lý trong đó)
- Fruit Basket (một trong những shojo hiếm hoi, nhưng cách xây dựng tình tiết và chuyển biến tâm trạng tình cảm nhất vật rất tốt, kèm theo sự nhập nhằng trong các mối quan hệ nữa)~
- 7 seeds (phải nói là một bộ truyện gần như hoàn hảo về ngày (sau) tận thế, Tamura Yumi là người xây dựng một thế giới rất cẩn thận, cùng kiến thức tuyệt vời của cô đã biến truyện từ giả tượng thành như hiện thực)
- Hajime chan ga Ichiban (chắc vì mình có lượn qua showbiz, thích bộ truyện nhẹ nhàng, đầy tình cảm gia đình như thế này)
- Nana (thật lòng là mình chưa đọc hết Nana, nhưng dù có thích hay không thích thì đây là một bộ truyện cực kì hay, xám xịt một màu cuộc sống, màu của hiện thực, của cái khắc nghiệt trong showbiz, giữa những mối quan hệ của người với người)
- Meitantei Conan (tuổi thơ, ai... nội dung thì rõ ràng càng ngày càng cliché nhưng không thể nào dứt khỏi nét vẽ của Gosho Aoyama được)
- H2 hay các truyện của Adachi Mitsuru (H2 là truyện của Adachi mình thích nhất, vì tình bạn và tình yêu của 4 con người trong đó, có lẽ cũng là bộ truyện bóng chày hay nhất của Adachi)
- Yotsuba & ! (dễ thương và không ngừng dễ thương, khiến người ta như lăn lại tuổi thơ của mình, không thể dứt ra được
- Doraemon (có ai có thể không thích, chỉ có càng thích hơn mà thôi. Càng lớn, càng thấy hiểu những gì trong đó, càng thích)






)~



Bookmarks