Tui cũng thích Koki để tóc ngắn,thế mà mới đầu nhìn là tui í ẹ ông ấy nhất đấy,màn biểu diễn nào cũng có khoản xé áo,hồi mới đầu còn ngây thơ nên thấy thế,giờ thấy ông cũng xé áo mà không roạt một cái cho tan tành thì lại thấy hơi...Tui thích cái make you wet 2,nhìn sẹc xi không chịu được,nhưng cũng không dám xem lời dịch nó thế nào
Cô lí giải cũng có vẻ hợp lí đấy,có vẻ an cư lạc nghiệp không phải lo sợ gì nữa nên ông cứ phơi phới thôi.Mà dạo này tui thấy nhớ cái CTKT quá,không biết khi nào các ông mới có một chương trình như thế nữa nhỉ?







Trả Lời Với Trích Dẫn
, nhưng về sau thì thấy chả gấu tẹo nào







Đừng để người khác phải đánh giá mình là người không biết nghĩ.




Bookmarks