first love là bài hát làm mình biết đến chị . đến h mình vẫn thi thoảng nghe bài này . rất thích chất giọng của chị


first love là bài hát làm mình biết đến chị . đến h mình vẫn thi thoảng nghe bài này . rất thích chất giọng của chị


Bài hát đầu tiên của Hikki mình được nghe ( và yêu thích đến tận bây giờ ) là First Love . Hồi đó không có điều kiện dùng mạng nhiều và rất ít khi xem utube nên mãi đến 4,5 năm sau mới chú ý mà search video để xem được.
Nói chung, First Love dù cũ nhưng vẫn mãi là 1 bài hát tuyệt vời đối với mình![]()
vtvk (24-08-2012)


Giống như mọi người, đây là ca khúc mà em biết đầu tiên do Hikaru thể hiện. Nhẹ nhàng nhưng "thấm"![]()
vtvk (24-08-2012)


Me too. Mình biết đến Utada Hikaru cũng từ bài này, rồi lần mò nghe album, rồi "nghiện". Nhớ chuyến đi Đà Nẵng hồi 2009, cả lúc đi và lúc về chỉ nghe Utada trên bus.
Lâu rồi không cập nhật single mới của chị, bài mới nhất mình nghe là "Come back to me", cũng vài năm roài. Lạc hậu quá. Sẽ lang thang trong diễn dàn để tìm hiểu thêm ^_^
Utada Hikaru là ca sĩ Nhật Bản đầu tiên mình biết tới, và cũng là người mình yêu quý đến tận bây giờ. Thích giọng hát của chị ý.


Lại 1 bài hát hay của chị Hikaru
Thích nhạc của chị Hikaru dạng như vầy. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nghe vào một đêm mưa thì cứ gọi là hết sức tâm trạng luôn.
Chờ bản có độ phân giải lớn hơn.
Cám ơn bạn đã pót bài ^^


bài này rất hay, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng


Bạn nào còn giữ bản này upload giúp mình với. Link ở #1 đã die![]()


Mediafire giờ chán quá, bao nhiêu file toàn bị xóa hết.
Bác chủ theard fix dùm e với![]()


Bài First love cũng hay nhưng mà mình thích bài Sakura drop hơn,bài đầu tiên mình nghe của Utada Hikaru là bài Sakura drop,ấn tượng tới giờ luôn![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks