Đến phần này là... hồi hộp lắm đây...
Phần thi...
Đuổi hình bắt chữ...
Híhí, ai bình bức ảnh này hay nhất, sẽ nhận đc phần thưởng là... là gì từ từ nghĩ đã
![]()


Đến phần này là... hồi hộp lắm đây...
Phần thi...
Đuổi hình bắt chữ...
Híhí, ai bình bức ảnh này hay nhất, sẽ nhận đc phần thưởng là... là gì từ từ nghĩ đã
![]()


hie hie đúng là hội Yo, đi đâu cũng nhớ đến Yo thế này...tự hào ghê cơ...![]()


ạnnie ời, bỏ ảnh kia xuống đi kới.. xin em đấy


mình mải chơi, chả ăn mấy![]()
nên hổng nhớ mí món hum qua tên là j, ai bít thì bảo tớ mới nhớ! :congratz: Có j lần sau lại đó ăn thì còn nhớ món![]()
1
2
3
4
5
Món tráng miệng nè...
Cái này thì... em dành tặng... bố "cháu", híhí
Bố "cháu" cứ gọi là sung sướng nhận hoa :blingeye:
@KAME: hehê, để mọi người bình đã ss, em là em thấy cái câu Aga hay la lên lúc nhìn thấy cái bình sữa.... là hơi bị ổn đấy![]()
ảnh ss kame đẹp thế
![]()
@mai : cái vụ qên tên là ko trách bác kha dc, bác í gặp BB 'nhiều fết; rồi mà![]()
( toàn vụ đáng nhớ )
bố "cháu" nhìn quả ảnh "xinh" vật. Mà tình hình là xe bố "cháu" hôm qua làm sao mà xì khói khét lẹt cả đường phố thế ạ
.
Ảnh ss Kame nghệ thuật, híhí. SS ý chỉ muốn vươn vai tí thui nhờ
.
Ss Annie có phải là ss mặc áo đen ko ạ? :X
thay đổi nội dung bởi: Tép, 27-10-2008 lúc 12:43 PM


Sao lại ko cần nhai, nhai ác ấy chứNhai có quy trình hẳn hoi ấy chứ, cũng cảm ơn AGA lúc đang nhai đến cái thứ 3 thì ra trêu em Tai làm em íh tí nữa thì ..........., mình chớp cơ hội xong trước 0, 00000 mấy giây
![]()
Em là em đang rất mong chờ cái khoản phần thưởng ấy nhớ, hớ hớ


cứ tưởng là nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Lần sau thi ăn cái gì thì cho Mizu làm giám khảo thôi. Trình Mizu cao lắm. hehe. Có lẽ phải 3 tuần nữa mới dám ăn lại Chocopie mất
![]()


Hơ hơ, đa tạ sjs, lần sau em sẽ làm giám khảo thôi vậy
=======================================
Vì anh KHA chỉ tường thuật đến đoạn tới NEM2 nên em xin làm nốt
Ep 3: Không vào Kim Tự Tháp "đào" được xác ướp
Do phải đi lấy mũ BH (ý em là cái mũ bảo hiểm), nên Mizu và Annie BH đã đuổi theo sau và tí nữa lạc nhưng được sự tận tình ... đọc lại số nhà nên cả 2 đã hạ cánh an toàn tại 43 MHĐ. Lúc này mọi người đã chọn chỗ ngồi xong xuôi và đi vào phần .... xem thực đơn.
Nói lại 1 chút về chuyện chỗ ngồi, trong cả đám thì hội YO chọn được chỗ ngồi đắc địa nhất ấy
<<<<<<<<<<<< chỗ ngồi của hội YO là quay ........ vào đây ạ?
<<<<<<<<<<Quang cảnh chọn món, chả biết chọn gì. Spc thank to Mr Tùng SL, mấy mọn cậu chọn tớ thấy đều ngon cả, nhất là gỏi cuốn. hehe!
và chúng ta cũng không quên sự có mặt của BAN baizhi và ấy ấy của him
Màn dã man tàn bạo nhất của JPN-ers, chứng tỏ độ ác man tàn độc ko gì diễn tả nổi của JPn-ers. Xin lưu ý là những kẻ muốn làm trò này đã giành giật để đc làm , những kẻ ngồi hoặc đứng xem đều là vì ko tranh được chứ đừng ai hiểu lầm là ngoan hiền gì nhớ. À, riêng anh KHA và ss KAME thì là đầu trò nên không cần nói.
, lúc làm M cũng ko thấy có cảm giác gì nhưng bây h xem ảnh thì đúng là ko đỡ đc, sợ quá, mấy cái này phải up lên ngay mấy cái web lá cải để title giật gân kiểu như: "Vụ hành hung dã man, mà ướp xác sống của 1 luc BỆNH HOẠN" thì tha hồ lắm người lao vào đọc
<<<< đây là màn sung sướng của bạn BÍ NGÔ![]()


cãi mũ của tôi. còn màn thi thứ 2 đâu em
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks