Special thanks gửi đến bạn xanh đen (greenblack)
ep 2 của phim này là bạn ý trans 1/2


Special thanks gửi đến bạn xanh đen (greenblack)
ep 2 của phim này là bạn ý trans 1/2



bạn xanh đen là bạn nào thế chỉ để thx dzoi'![]()


mún thanks bạn ý thì thanks ở đây
http://www.japanest.com/forum/showpo...3&postcount=58



trời ơi điên wa' đi đang hay hết là soahay ko còn từ nào để tả lun
mong chờ mau mau ra hít wa'
mí bạn làm súp ơi cố lên yeah yeah
![]()


COi xong ep 2 r, lại shock tiếp
Hơi chán chường cho cái kiểu mọi người đều bán đứng lẫn nhau vì tiền, thấy ở đây cái nỗi ám ảnh tiền bạc nó còn đáng sợ gấp mấy lần Zeni Genba
Được cái sau khi Oxoon đồng ý giúp, thấy đám khủng khiếp trong tù đáng yêu hẳn![]()
~ người dám xả thân vì người khác như thế lại chen nhau trong mấy phòng giam chật hẹp, còn cái thể loại chỉ đáng như nàylại nhởn nhơ đầy rẫy cái xã hội ngoài kia
nói chung là đến cuối film mình vẫn giữ được cái niềm tin không hề có cơ sở rằng mr.Pon sẽ k bán đứng Keigo nhà mình
các bạn SubTeam ra film nhanh nhanh để chứng minh là mình sai đi
![]()



cí ông pon đó sao c~ nghi wa' à![]()
Tập 3 bắn nhau loạn xạ
hồi hộp dã man! xem mà muốn rớt tim ra ngoài![]()


Tình thế bây h là hopeless r, ráng tin đỡ ổng đi![]()


mình cũng thía, thấy oxoon và mí người trong tù là trượng nghĩa nhất trong cả bọn
thật sự là không bít tin ai nữa, ông chủ quán rượu cho Yuku vay tiền mua súng, có vẻ là người tốt thì hóa ra lại là tay sai của thằng cha người trung; ông bán súng, cứu bà phóng viên Aki, tưởng là người tốt thì lại lợi dụng bả để bán thông tin lấy tiền
điên nhất là lão pon, cứu Keigo ra khỏi tù thì lại
bán đứng anh
không có gì là khó tưởng tượng ss Shiro nhỉ![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks