Sao bà Azka lại thanks cái bài của aopisi ở trên![]()



Sao bà Azka lại thanks cái bài của aopisi ở trên![]()



hì hì, thanks ss, nhờ có ss mà iem bit đến cái bài Michi hay nhe thế này![]()



hic, vừa xem đoạn đầu, chưa gì đã thấy hình Masami với mí cái nếp nhăn không giống hs lắm![]()


Mới xem xong phim, dù chưa xem tập 1 nữa.
...
Nói sao nhỉ, nội dung phim đúng là không có gì đặc biệt, nhưng em lại rất thích. Đôi khi thấy vài đoạn giống mình, nhất là đoạn bố gọi điện thoại cho Mariko...(làm mình nhớ ra mấy tháng nay chưa gọi đt cho bố, cứ nói là mình bận, nhưng lí do thật sự thì ko biết. Càng lớn hình như càng khó nói con yêu bố như hồi nhỏ.)
Lần này, vẫn là bố và con gái, nhưng đã không còn là cô bé cần đến bàn tay to và đôi khi rất vụng về của bố...
Cảnh em thích nhất là lúc bố của Mariko dẫn chị ý bước vào nhà thờ, khi trao tay chị cho chú rể, tay bố đẩy nhẹ lưng con gái về phía trước, chặng đường mới của cuộc đời.
Cá nhân em thích đoạn cuối phim hơn là PV. Bầu trời xanh, có lẽ là hi vọng tương lai tươi sáng mà...
Cuối cùng, em thích cái nhà thờ. Tự dưng muốn sau này mình cũng bước đi trong nhà thờ như vậy, mà ko biết tìm ở đâu ra nhà thờ đẹp thế thôi.![]()
(mà phim này làm em lại nhớ đến Kokoro quá! Đi về mở PV xem lại mới đc.)
À, hình như tập sau có ghost boy.![]()
thay đổi nội dung bởi: vermouth2205, 05-04-2010 lúc 06:21 AM



em cũng thấy phim hay hơn PV. Thật sự là em thấy rất cảm động với quyển sổ của ông bố trong phim ( cái này mình k có được)
Phải nói là nhạc cực kì phù hợp ý, cái đoạn cuối, khi bài Michi vang lên, em đã khóc tu tu
Hôm qua k vào comment được, tiếc ơi là tiếc, hnay vào comment bù
Càng lớn thì mình càng xa gia đình và có thể nói là gia đình bị quên lãng....Nhưng sự thật thì không ai yêu quý mình, ủng hộ mình, trân trọng mình bằng gia đình được(cái này hơi bị lạc đề thì phải )


Sao lại buồn hả em ? Thực chất thì môĩ người bố đều có một cuốn sổ như thế trong tim, chỉ có điều là có viết ra hay không thôi. Father and daughter luôn là một cái gì rất đặc biệt mà em
Nếu bố viết ra thì có thể lúc nào đó may mắn em sẽ đọc được. Còn nếu không thì chỉ cố gắng để cảm nhận thôi. Yêu thương cảm nhận được bởi yêu thương đó.
Những chi tiết trong film rất đời thường, aopisi luôn có cảm giác đã bắt gặp đâu đó. Trang nhật kí của người cha viết cho từng chặng đường của con đôi khi được đăng trên mạng, hay những video clip của con được các ông bố post lên.
K bít em có giống aopisi không, khi xem hình ảnh cuốn nhật kí, tự nhiên nhớ đến ngày xưa đọc được cuốn sổ tay làm việc của bố, có ghi "Chủ nhật, họp phụ huynh". Ngày xưa thấy sợ dòng đó, mà h nghĩ đến thấy cay cay em à...



haiz...


MT ới ời , nàng kiểm tra xem cái 002 có bị gì hem, ta coi được mỗi File 001
Tập này cũng hay ho nhỉ, phản ánh những điều xảy ra ngoài đời lun ^^ .
Thanks các bạn đã bỏ công sức cho mình ................ngồi mat xem film ( mặc dù k mê phim N :d )


Trong ep 1, lúc Mami bỏ quên điện thoại, tại sao Ayumi lại lục thẻ học sinh của Mami ra xem?!?!
Từ đầu cho đến đoạn đấy là bạn í hoàn toàn k biết gì mà...
P.s: KFX đẹppppppppppp quá~
Mới xem xong ep 1 nên hóng đc có mỗi chừng đấy :3



Nàng ơi ~ Down về phải dùng phần mềm nối 2 file vào thành 1 để xem cơXem hướng dẫn ở đây.
Cơ mà nàng học tiếng Nhật mà ko mê phim Nhật thì phí 1/2 đời người rùi![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks