

Thế giới giải trí rất công bằng mà. Đẹp mà không có tài thì mau chết yểu.
Bây h các bạn fan Hàn tung hô anh này anh kia. Nhưng những năm tới các bạn íh sẽ quên bẵng các anh ấy mà tung hô các anh khác. Đơn giản vì đẹp thời nay không khó, muốn thì nhan nhản ra đấy. Nhưng tài năng lại là thứ không phải ai muốn có cũng được. Đâu phải dễ dàng tìm được một KiTa thứ 2. Đâu phải dễ dàng tìm được Arashi thứ 2.
Thử hỏi có bao nhiêu % công sức các anh đẹp mã không tài đó bỏ ra 10 năm sau được replay?
Sa tin rằng 10 năm sau Arashi vẫn sẽ tỏa sáng, cả SMAP nữa nếu các chú còn đủ sức^^
Như Westlife íh. Bất kể các anh có lấy vợ, có mấy đứa con, rồi già đi, nhạc của các anh vẫn sẽ được cả thế giới replay, dù bao nhiêu năm sau đi nữa! Vì đó tài năng! Những gương mặt đẹp rồi sẽ bị lãng quên thôi, giọng hát của các anh, những vai diễn xúc động lòng người của các anh mới là thứ tồn tại với thời gian!
Nhiều người bây h chán với các thể loại xynk đẹp nhảy nhót của thị trường giải trí hiện tại rồi, họ trở về với những bài hát bất hủ của thập niên 70 - 80 - 90. Thử hỏi có bao nhiêu người nhớ mặt mũi những ca sĩ đó đẹp xấu thế nào chứ? Mà nói thẳng là thời trang hồi đó so với bây h thì chả là j cả! Vậy sao họ lại tìm về vs những người đó chứ?
Có 2 loại ca sĩ/diễn viên hay bất cứ ai thuộc ngành nghề nghệ thuật nào khác: một là chạy đua phong trào, ăn bám thị trường, những người này thường quên mất rằng chính mình mới là người tạo nên phong trào/xu hướng thời đại. Còn lại là những người tự mình tạo đường cho mình đi! Phong độ thì nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi!
Vậy nên chả lí j chúng ta phải lăn tăn li ti vs thể loại này cả! CHỈ CÓ AI KHÔNG TỰ TIN MỚI ĐI CHÊ BAI, BÔI NHỌ, SỈ NHỤC NGƯỜI KHÁC THÔI! Có lẽ fan Hàn nhiều người cũng linh cảm đc số phận idol của họ nên tranh thủ sỉ nhục bất-cứ-ai vượt trội hơn idol họ íh mà. Kiểu vụt sáng một lần rồi thôi íh
ps. Fan Nhật phần lớn Sa thấy là đã thích ai là thích lắm lắm luôn. Nhưng không tiêu cực như fan Hàn. Và đặc biệt rất ít người thay đổi idol. Có thể thích thêm nhưng vẫn không ngừng thích người đến trước. Fan Hàn thì nhiều người thay idol như thay áo íh. Thậm chí có khi chả nhớ mình đã từng thích một-ai-đó cơCó lẽ đó là nhược điểm của Hàn. Quá nhiều lựa chọn trong khi khả năng nhớ và xử lí thông tin của con người có hạn
![]()
ps2. Mà kenh14 vốn là kênh thông tin một chiều chủ quan từ lâu rồiđọc cho vui*mà nhiều khi thêm tức* chứ có bao h thu lượm đc j từ tụi nó đâu
![]()
bebutapcasweety (06-07-2010), Gaopink (20-06-2010), Kaoru Arashi (18-06-2010), Karen_1998 (30-06-2010), machao2512 (18-06-2010), meomun_xu (18-06-2010), Seichan1188 (20-06-2010), tinnygy (20-06-2010), tokutamai (20-06-2010)
@ Sa-chan: mình đồng ý với bạn đấy, fan Nhật nếu có thích người mới thì vẫn ko ngừng thích người đến trước, như mình iu KatTun nè, dù sao này có iu thêm HSJ thì KT vẫn là số 1và đã iu Nhật rồi thì thật khó để từ bỏ tình iu ấy ( ngày càng lậm hơn thì có
).
Còn 1 số fan Hàn thay idol như thay áo ấy, mà nếu ko thích idol cũ thì thôi đi, đằng này lại còn quay ngược trở lại nói xấu hoặc Cm rất khó nghe nữa. Mình cũng như đa số các fan jpop ko thích kpop ko phải vì ca sĩ của họ mà vì ko thể nào chịu được các fan Hàn.
Bực nhất là fan Nhật chúng ta khá là khép kín, iu Nhật thì chỉ coi những gì liên quan đến Nhật thôi, có lỡ coi cái gì dính đến tin tức của hàn thì cũng bỏ qua chứ ko thèm cm chi mắc công, thế mà các bạn fan hàn lại rảnh rỗi đến nỗi cái gì dính tới Nhật cũng vào chê bay này nọ, nâng iol của mình lên, đạp idol của người khác, bảo sao ko bị ghét chứ. Như các video clip của DB trên Zing ấy, bọn mình chẳng buồn vào xem làm gì cho mất thời gian, thời gian đó để ngắm jai JE còn sướng hơn, thế mà bài nào của KT cũng bị các fan Hàn vào cm chê bai lung tung này nọ như : nhóm gì xấu hoắc, ko bằng 1 góc DB, y như pede, hát dở ẹt,...idol của Hàn qua nhật đóng phim mà fan hàn cứ chê diễn viên nữ chính là xấu hoắc, ko xứng với idol của họ, quá đáng hơn còn gọi người ta là quỷ cái chỉ vì trong phim có cảnh 2 người hôn nhau thôi,Ryo Níhikido bày tỏ tình bạn với Jae và có nói gì đó đại loại là sẽ ôm bạn ấy 1 cái thì có fan lại bình luận là ôn xong 1 cái rồi bị ăn cho vài cái đạp....và còn nhiều lời khó nghe hơn nữa. Chính những fan Hàn như thế đã làm cho bọn mình ko thích Hàn càng ghét Hàn và anti Hàn nhiều hơn.![]()
thay đổi nội dung bởi: meomun_xu, 18-06-2010 lúc 01:05 AM
Gaopink (20-06-2010)
@Sa-chan: Chuẩn đó bạn! Trước cũng có hơn 2 năm nghe KPOP, sau thấy nó thị trường hóa quá, mà chất nhạc chả hay gì, nhóm nhạc thì cứ đẻ ra sòn sòn, chất lượng thì tồi tệ, chỉ được cái mã! Nói chung là MÌNH CỰC KỲ GHÉT NHẠC HÀN QUỐC và FAN KPOP, especially E.L.F! 1 lũ cuồng làm mất thể diện nước nhà trong vụ MTV EXIT!


@sa-chan: đồng ý vs bạn, đảm bảo chỉ khoảng 3 năm nữa là các teen girl miệng lúc nào cũng gào tên mấy cha trong BOF sẽ chẳng thể nhớ nổi tên diễn viên đó nữa. Mình ko muốn vơ đũa cả nắm rằng diễn viên hay phim Hàn nào cũng đáng ghét và ko nên xem, ngược lại mình thấy có 1 số ( dù chỉ là thiểu số) phim Hàn rất đáng xem như Nhất Chi Mai hay Famous Princess. Nhưng chính cái sự tung hô quá mức của fan Hàn cho rằng cái gì Hàn cũng là nhất mà sỉ vả thần tượng của người khác, quên mất mình mình là người VN, mang quốc tịch VN đã làm cho phim ảnh và ngànhf giải trí của HQ mất điểm nghiêm trọng trong mắt mình ( và cố nhiên là cả bà con trong JPN nữa!).Mình đặc biệt shock và thất vọng vô cùng về vụ MTV Exit có sự tham gia của SJ làm cả đám fan girl quỳ xuống lạy vì 1 lí do ngớ-ngẩn-ko-từ-nào-tả-đc. Thiét nghĩ, ông cha ta ngày xưa đã đổ bao xương máu để đem lại hòa bình choVN sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Chẳng ai cấm người ta thần tượng 1 ai đó nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó, có nhất thiết phải hạ thấp danh dự của bản thân (nói ko quá chứ là cả quốc gia) vì mấy chuyện điên khùng ấy ko. Cứ đà này thì ko biết nước ngoài sẽ nhìn VN vs con mắt thế nào. Và nếu cứ thế này thì có các vàng chắc Arashi hay KATTUN cũng chẵng dám sang VN biểu diễn!!!!!!!!!!!!!!


em có một ước ao, em có một khát khao, sập đi coan, sập đi coan, kênh 14 sập lun đi coan![]()
hehe, bao nhiêu năm trời trôi qua vẫn chiến tranh Hàn - Nhật nhỉ? Bản thân tớ chỉ nghĩ đơn giản thế này, nếu có coi bất kì cái gì liên quan đến Nhật trên kênh 14 thì đừng coi phần comments. Tụi kênh 14 đăng mấy cái tin ấy cũng nhằm mục đích câu khách cả thôi, kể cả người ghét hay ko ghét đi chăng nữa vẫn chui đầu lại coi xem "tụi nhảm nhí đó viết cái gì tiếp". Cuối cùng thì người đc lợi vẫn là đám kênh 14 thôi, cãi qua cãi lại vẫn thế
Thật ra tớ thấy fans Hàn cũng tùy người thôi, không phải ai cũng cuồng quá độ. Cơ mà cũng chỉ có mấy đứa rỗi hơi mới đi comment chọc phá idol của người khác. Mấy anh có dính dáng gì đến sự cuồng của các fans nó đâu, đẹp trai cũng có tội sao? :"/
Honami (18-06-2010), tachibana_1510 (20-06-2010)


Chê 14 với 15 gì đấy nhưng vẫn cứ vào xem
Mình thì còn chẳng biết cái kênh 14 nó trông thế nào, chưa từng có khái niệm gõ cái tên đấy vào google hay trình duyệt.
Một đằng kêu người ta cuồng, chê idols của mình vô cớ. Mặt khác lại lặp lại đúng cái hành động đấy ở mấy trang đầu, rồi còn phê phán fan Hàn người Việt, đem cả thể diện danh dự quốc gia vào đây. Cao siêu quá mình ko hiểu.
Vì mấy cái comment cỏn con mà cũng nên chuyện.
dore (18-06-2010), Honami (18-06-2010), tachibana_1510 (20-06-2010)


Nói thật K14 mấy cái chuyên mục sao siếc gì của nó thì gọi là lá cải thì vẫn còn tốt chán vì ít ra thì cải vẫn còn ăn được, chứ còn mấy cái tin của nó thì
Nhưng mà mình vẫn vào đó vì ngoài mấy cái tin vớ vẩn ra nó cũng có nhiều tin hay như mục Made by teen dạy làm mấy món ăn với làm mấy đồ linh tinh cũng hay lắm, hoặc đọc mục đời sống của nó nhiều khi cũng có nhiều tấm gương cảm động
Điên cái là mấy cái tin hay nó để tít phía dưới còn mấy cái tin câu khách thì nó đưa to đùng ra![]()
Mà cái kênh này nó lạ lắm, nó mê Hàn quá nên cuồng rồi hay sao ý, vừa đưa một loạt các tin chê Hàn xong, chê đến nỗi một đứa ghét Hàn như mình mà còn thấy vô lý nữa cơ mà. May mà nó không mê Nhật đấy
@kalanhikov: Mình biết mấy lời của các bạn lúc đầu hơi quá một chút nhưng đó cũng là do tích tụ quá mà thành thôi. Chẳng có ai nghe người khác chê idol của mình mà không tức giận cảCho mọi người xả hết ra đi có khi còn tốt hơn là tích tụ trong người đấy
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks