MU sập rồi, nhờ chủ rạp up lại link đê. Phim này đọc nội dung làm muốn xem quá. Thanks


MU sập rồi, nhờ chủ rạp up lại link đê. Phim này đọc nội dung làm muốn xem quá. Thanks


Mình cũng đã đọc manga từ trước. Và mình thật sự rất thích manga Goth. Đơn giản, u ám nhưng không đáng sợ. Nó cho ta cảm nhận rất sâu về tinh thần của nhân vật, chứ không phải là mang những cảnh rùng rợn ra để đánh vào tâm lý người xem. Và mình rất thích điều này.
Vậy nên, với mình thì, bộ phim này đúng là thất bại so với nguyên tác. Ừm, dùng từ 'thất bại' có lẽ là không đúng lắm, nhưng mình thật sự thấy phim không diễn tả được điều mà manga đã rất thành công. Có lẽ là do manga và điện ảnh có những đặc điểm khác nhau đi.
Mình cũng tiếc khi phần Chôn sống không được thể hiện. Với mình, đó là phần thể hiện tâm lý nhân vật rất hay, có thể nói là hay và đặc biệt nhất trong toàn manga Goth. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc.
Nhưng, vẫn cám ơn subteam đã cố gắng mang đến bộ phim này. Bạn nhỏ Hongo quả thật rất xinh :P


Đồng ý với bạn, mình rất thật vọng vì bản live-action này, nó không truyền được hết cái hồn của manga. Hơn nữa, diễn xuất của 2 diễn viên cũng chưa đạt lắm, Hongo quá cứng, còn Rin thì... mình nghĩ là ngoại hình không hợp với vai Yoru. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã sub phim này nhé![]()
Lò mò vào lại trong này
Coi phim không dưới 2 lần và lần nào cũng cảm giác hồi hộp như lần nào
Phải công nhận xem phim mình đã bật cười không ít lần
Cái sở thích quái dị của 2 người làm mình chỉ biết cười cười, thèm thèm mà không đủ gan
Mình không thích ánh nắng chói chang của mặt trời, yêu bóng dâm nên xem phim cảm giác rất thỏa mãn
Không gian của phim như chỉ là bóng dâm và bóng dâm. kể cả khi 2 người lên núi tìm "tác phẩm nghệ thuật" tiếp theo, không gian bừng sáng hơn nhưng mình vẫn thấy chỉ là "bóng dâm" bao trùm
Cái kết của phim luôn là điều làm mình suy nghĩ
Lần đầu xem đến đoạn cuối mình thực sự đã thót tim
Liệu có phải anh ấy sẽ làm nên 1 "tác phẩm nghệ thuật" tiếp theo và đối tượng là chị ấy không
Nhưng khi nhìn chiếc dây đỏ quấn quanh cổ chị ấy
Hình ảnh chị nằm ấy... sợ thật, nhưng mình thấy yên bình.
Đó có lẽ là cái kết không phải hoàn mĩ nhất nhưng đẹp nhất và cảm giác có hậu nhất
Bởi mình đã có cảm giác hạnh phúc khi nghĩ "có lẽ cuối cùng chị ấy cũng có được 1 giấc ngủ yên bình"
Lan man thế thôi
Let's enjoy!![]()


Ai còn giữ phim này làm ơn reup link MF đi , hix hix
Mình chưa xem manga nên khỏi lo hi vọng với thất vọng , chỉ hay hoặc dở thui
Mình còn giữ phim này nhưng k biết up lên MF có lâu k vì mình chưa làm bao giờ
Phim này xem hay bạn ạ (theo ý kiến mình là thế)
2 vai chính theo mình diễn thế là được rồi, có bạn trên kia bảo 2 anh chị diễn cứng, nhưng nếu nhìn theo khung cảnh phim, nội dung phim và cả tính cách nhân vật thì cái "cứng" đó là phù hợp
Phim cũng chả phải được coi là kinh dị, có chút giật mình tẹo thôi nên xem rất ư là thoải mái, k lo bị mất ngủ![]()
tối về mình sẽ cố reup lại link MF cho các bạn hình như là mình còn giữ phim này
pathway_nana (29-07-2012), sunflower_408 (09-08-2012), TinyKame (04-07-2012)


có pạn nào còn giữ film này k? pạn cho mình xin link mf đi, link mu bị die lâu r`. ths pạn nhìu


Cho mình xin link MF với!!!!


Thích nhất nét mặt kênh kiệu của Hông chan ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks