^
ừ, phim đó Jisa xem vì trai, nhưng cố lắm cũng tới được ep 2 + ep cuối, đại nhảm nhí, cái kết vô duyên nhất trên đời, nhân vật của cô em út đó thì khỏi nói... thằng anh chết thế thì con em này cũng ít nhất phải bị xe tông chết mới đúng kiểu![]()


^
ừ, phim đó Jisa xem vì trai, nhưng cố lắm cũng tới được ep 2 + ep cuối, đại nhảm nhí, cái kết vô duyên nhất trên đời, nhân vật của cô em út đó thì khỏi nói... thằng anh chết thế thì con em này cũng ít nhất phải bị xe tông chết mới đúng kiểu![]()


nghe các bạn chẻ chê thiệt là đã
mình mới xem của nhật và phần 1 của đài
hàn thì mới bít sẽ có cái phim đó cũng hem định xem ùi
toàn mô típ nữ chính thì ngu mà nam chính thì lạnh lùng
mặc dù ko thik Lâm Y Thần lắm nhưng mờ mình thấy đó là nữ chính đc nhất trong cả 3 phiên bản
của nhật thì hơi ... ko đẹp lắm =..=
của hàn thì miễn bình luận ( có ấn tượng giề đâu mà bình luận)


Ai chưa xem bản Nhật thì phí thật đấy
Chị diễn viên chính đẹp thế mà bị chê
Tuy diễn có hơi cường điệu nhưng ít ra các nv đã thể hiện dc cái hồn của truyện
Còn bản Đài e phải nói thật là e Lâm Y Thần làm hỏng cả nhân vật =.=
Sang phần II thì khỏi nói luôn =.=
Sao lại gọi a Joong là khúc gỗ thế :”>
Khúc gỗ có nhiều loại ---có loại đáng yêu mà
Signature của e cũng có chữ khúc gỗ ---------nói thế này lại có ng sẽ hiểu lầm m thik a Joong![]()


Kath chỉ được cái nói chuẩn
Mình đây chả thích cái phim này tẹo nào nhưng mà khi có Vsub chắn chắn sẽ down về xem thử, xem xem tại sao người ta lại chê nó dữ dội thế, và tất nhiên xem (tua) xong thì Shift- del nó ngay lập tức![]()
Mà thắc mắc một điều, lượng download có tính vào doanh thu của bộ phim không nhỉ? nếu không tính thì phen này MBC lỗ nặng vì khán giả không chịu xem trực tiếp mà toàn chờ người ta xem xong, nhận xét xong mới đi download về xem
Thật ra thì thất bại cũng phải thôi vì phim này tập hợp tất cả các yếu tố khiến khán giả chán ngấy:
- Nội dung không có gì đột phá so với các bộ phim thần tượng khác. Itakura na Kiss là một tác phẩm manga kinh điển thật nhưng để truyền tải hết cái hay, cái hồn của manga này thì e là ngoài Nhật ra không nước nào làm nổi. Nhất là khi đó lại là Hàn Quốc, các nhà biên kịch có khi chẳng cần hiểu thông điệp mà bộ truyện muốn truyền tải là gì, chỉ thấy rằng đây là một câu chuyện giữa một cô bé hậu đậu ngốc nghếch và một chàng trai thiên tài lạnh lùng. Chính vì lẽ đó nên HYD, INK và Goong qua tay các bác ấy trở thành những bộ phim giống hệt nhau. Thật bó tay với các bác
- Diễn viên chính của phim diễn quá chán. Đã qua rồi cái thời mà chỉ cần đẹp trai, xinh gái là đủ cho một bộ phim nổi tiếng. Giờ đây khán giả thích xem diễn viên diễn hơn là đi qua đi lại cho có trên màn hình. Cũng thông cảm là KHJ mớiỉ chuyển từ ca sỹ sang làm diễn viên nhưng đây đã là tác phẩm thứ 2 mà anh đóng vai chính, lại vừa chuyển sang công ty đào tạo diễn viên vậy mà trình độ diễn xuất vẫn chưa được cải thiện
- Chiếu cùng đợt với những bộ phim bom tấn khác. Cái này gọi là điếc không sợ súng đây màà mà cũng có thể đó là một chiêu của MBC, chiếu cùng đợt với các bộ phim nổi tiếng để nếu có thấp thì cũng có lí do mà bám víu
![]()
aquariusstar (18-10-2013), dodo_134vt (03-09-2010), hoandesign (12-09-2010), Kath (03-09-2010)



Không biết phải nói gì. Thật tình, trong truyện Kotoko không phải thuộc loại mỹ nhân, nhưng lại có khuôn mặt tươi sáng nhìn là thấy thích, tuy ngốc nhưng ngây thơ nên mới hay bị Naoki trêu.
Chưa bao giờ thấy ai có khả năng diễn hết cái tính trong sáng và sự kiên trì đến mức cứng đầu của Kotoko trong tình yêu. Đừng nói là lại phá hỏng tính cách của nhận vật này giống như đã làm với Kaoru Amane chứ, không thì chết mất.



Cơ mà cái phim này tớ thấy cái yếu tố này cũng ứ được cơĐã qua rồi cái thời mà chỉ cần đẹp trai, xinh gái là đủ cho một bộ phim nổi tiếng.Tớ vốn mê trai xinh gái đẹp nên đối với tớ trai xinh gái đẹp ko phải là tất cả nhưng cũng góp đến 50% thành công của bộ phim
Anh nam chính thì cũng đẹp trai, nhưng mà cái mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng thành ra đơ nên mất hết cả vẻ đẹp. Còn em nữ chính thì... xấu xấu, nhạt nhạt, ko cá tính... Tớ vẫn nghĩ điểm mạnh của phim thần tượng Hàn là trai xinh gái đẹp cơ. Mà sao dạo này như hết các em nữ xinh thì phải. Từ BOF đến phim KISS này, cả cái GUMINHO mùa này diễn viên nữ đều xấu ỉn. Hay tại mình quen nhìn vẻ đẹp Nhật![]()
các chị tung hàng cho em down tập 1 thui em về down,căng mắt xem và cố chịu đựng để lên đây chém gió với :cuoideu:


Cả tớ và con bạn tớ đều đồng ý rằng anh R [Ruồi] đóng vai này không hợp. Naoki trong truyện không những lạnh lùng mà còn học giỏi, nhìn vào là đã thấy có tư chất. Chứ còn anh R, chả có tí thông minh nào, nhìn mặt thấy giống học sinh ngu hơn là học sinh giỏi.
smile_autumn (04-09-2010)


Vừa nghe tin trang web bên Nhật của anh R bị tấn công
Tội anh ấy quá, thôi mọi người đừng ném đá anh ấy nữa nhé![]()


trong JPN hóa ra có topic này àh
là một fan của manga và anime Itazura na kiss, xem ep1 và 2 xong cảm thấy mắc ói trầm trọng
Irie-kun của tui đáng yêu như thế, lạnh lùng nhưng đôi mắt lúc nào cũng tinh anh và thông minh *có một thời đêm nào cũng mơ về ổng* dzậy mà h biến thành một thằng cha thiếu sức sống, như bị thiếu ngủ kinh niên. Trịnh Nguyên Sướng nhìn không thông minh vẫn còn được cái lạnh lùng
nhưng như vậy còn đỡ hơn bà dv chính, đanh đá, trâu bò, mặt mày suốt ngày sưng xỉa, miệng thì đốp chát. Tui là Naoki tui yêu được bả chết liền luôn
tiếc thương cho Irie-kun và Kotokochan của mình![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks