đẹp quá, thích #2 nhất, cả người và đồ đều đẹp, một số píc nhìn mặt quen quen, mà nhìn miệng cười toe toét làm không nhớ nổi là ai.


đẹp quá, thích #2 nhất, cả người và đồ đều đẹp, một số píc nhìn mặt quen quen, mà nhìn miệng cười toe toét làm không nhớ nổi là ai.
Đồng phục bên Nhật thật rất dễ thương, dù là đồng phục đông hay hè. Chừng nào Việt Nam mình mới có được mấy bộ đồng phục như vậy đây trời, ghen ăn tức ở quá, áo khoác cũng xinh nữa, mà không hiểu sao càng lên lớp lớn thì váy lại càng ngắn nhỉ
![]()


Đồng phục nữ sinh Nhật sexy nhất châu Á?
Với những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản chắc chắn đã đang và sẽ không thể nào cưỡng lại sức hút của những bộ đồng phục dành cho nữ sinh Nhật Bản mà chúng ta vẫn thường gọi là đồng phục thủy thủ. Năm 1921, hiệu trưởng của Học viện nữ Fukuoka đã lấy hình mẫu đồng phục từ một trường tại Anh mà bà có dịp tiếp xúc để đưa vào áp dụng tại trường mình.
Từ đó, các trường học nữ khác cũng bắt đầu phổ biến kiểu đồng phục này và dần dần, đồng phục thủy thủ đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu được trong nền văn hóa Nhật Bản. Bộ đồng phục của học sinh Nhật Bản có một ý nghĩa đặc biệt đối với người Nhật, cho dù là nam hay nữ.
Bộ đồng phục tượng trưng cho sự trưởng thành của họ, gợi nhớ về những ký ức đẹp đồng thời cũng là vật kỷ niệm cho một thời thơ ấu. Hầu hết học sinh Nhật Bản rất yêu thích bộ đồng phục của họ, bởi vậy phần lớn nữ sinh chọn trường học còn tùy vào bộ đồng phục của trường đó.
Đồng phục nam rất nghiêm túc, chỉn chu (Các nam sinh được yêu cầu và nghiêm cấm không được không cài cúc áo, vén tay áo lên cao, thắt nút vạt áo...) thì đồng phục nữ cũng phải được mặc rất cẩn thận. Bao gồm áo sơ mi, váy, tất và giầy.
Tuy nhiên, điểm khiến đồng phục của nữ sinh Nhật Bản luôn là chủ đề bàn luận của người dân châu Á đó là độ dài của chiếc váy. Không ai có thể phủ nhận rằng váy đồng phục của nữ sinh đất nước mặt trời mọc rất ngắn. Bất kể thời tiết, nắng mưa, các nữ sinh đều chỉ đỉ tất và mặc váy. Nhiều người tới Nhật chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy các nữ sinh vẫn diện váy ngắn "cũn cỡn" dù trời vô cùng giá rét.
Đối với những người không hiểu về văn hóa Nhật Bản hẳn sẽ cho rằng các cô gái trẻ này thích khoe chân dài nhưng ít ai biết được rằng thói quen mặc váy ngắn của nữ sinh Nhật Bản lại có nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa. Theo tìm hiểu, đất nước mặt trời mọc xưa kia là một mảnh đất nghèo nàn, cằn cỗi, không có tài nguyên, đất đai cũng rất hiếm vì thế bông sợi hay vải đều là những món đồ xa xỉ.
Điều này đã hình thành nên thói quen chịu thương chịu khó của người dân Nhật. Thời kỳ Edo, ngay cả những chiến binh trong nghi lễ chính thức cũng mặc áo giáp và quần ngắn. Mặc dù ngày nay Nhật Bản đã trở thành một trong những cường quốc trên thế giới nhưng người dân Nhật vẫn giữ thói quen mặc váy ngắn như một truyền thống văn hóa đặc trưng của mình. Người Nhật quan niệm rằng không cần phải giữ ấm đôi chân, chỉ cần phần trên cơ thể được ấm là đủ. Tuy nhiên, quan niệm này không hề khoa học và khiến tỷ lệ bệnh nhân mắc viêm khớp tại Nhật đứng đầu thế giới.
Bên cạnh bệnh viêm khớp do phải chịu lạnh thường xuyên, những chiếc váy ngắn nơi giảng đường còn vô tình tạo nên những "góc tối" thậm chí là "vấn nạn" về tư tưởng, tâm sinh lý trong lớp thanh thiếu niên nơi đây, nhưng không vì thế mà những chiếc váy đồng phục của nữ sinh Nhật thôi sexy.
Nguồn: yahoo.com
----> nói chung mặc váy ngắn cũn cỡn là thể hiện truyền thống dân tộc và nêu cao tinh thần tiết kiệm há há háthế mới thấy VN mình nghèo hơn bao nhiêu mà may bộ áo dài tốn bao nhiêu là vải
![]()


công nhận tay phóng viên chọn cái góc chụp khá là xxx![]()


Hồi cấp 3, học bên Lê Quý Đôn, trong bài tập làm văn viết lý do sao em thi vào trường, đã tương ngay câu "vì đơợc mặc đồng phục, không phải mặc áo dài".. ^____^
Ngày xưa trường Lê Quý Đôn là trường duy nhất mặc đồng phục. Đồng phục thời ấy rất dễ thương, áo may bằng chất liệu thoáng, cổ cài nơ, (chứ k thắt khăn quàng như trong hình đâu nhá, cái nơ xinh lắm) Và cái mà mọi người vẫn tưởng là váy, thật ra là quần, với 2 ống rất rộng, về 1 khía cạnh nào đó thì hơi giống 1 cái Hakama lưng thun và cắt ngắn lên, có thêm 2 dây đeo cho nên trông hơi con nít chút xíu.
Nói thật, ngày ấy tự hào về bộ đồng phục của trường mình lắm, đáng yêu, dễ thương và năng động, không gò bó như áo dài. Cái quan trọng là bộ đồng phục ấy rất dễ chịu, không kén dáng, mập mặc cũng đơợc mà ốm cũng không sao. Nói chung là bỏ phiếu cho điểm 10.
Mình đã giữ bộ đồng phục ấy suốt gần 5 năm sau đó, mỗi năm cứ đến mùa lễ trại hoặc 20/11 thì lại mặc nó vào mình, giả điên, trà trộn về trường thăm thầy cô. Nhưng bây giờ thì trường đổi đồng phục mất rồi.
Đồng phục mới là váy túm, cổ áo ráp vải giả như nơ (chắc để tránh trường hợp học sinh bị đứt nơ như thời của mình). Chuyện thoải mái hay k thì mình k dám nói, (cơ mà chắc là gò bó lắm), nhưng rõ ràng nó kén dáng người mặc. Ốm quá hoặc mập quá mặc vào sẽ không đẹp, và điểm này sẽ khiến học sinh tự ti mặc cảm...
P/S: Cái hình thứ 5 từ trên đếm xuống ở trang đầu bị tiệm chụp ảnh gần nhà mình lôi ra in hình quảng cáo chụp hình thẻ. Bao lâu nay đi ngang là cứ phải nghía một lần vì em nó xinh quá, biết em nó là người Nhật mà k biết là ai, bây giờ thì đã rồi .. thanks nhé.
thay đổi nội dung bởi: Yukin, 24-08-2012 lúc 11:19 AM
Hơ hơ, hồi nhỏ mình cứ mog lên cấp 3 đc mặc đồng phục :'( cơ mà giờ 20t đầu rồi, hết cơ hội đc mặc đồng phục rồi((((
giờ mà mặc có khi ngta bảo con dê già![]()
Yukin (13-09-2012)


ừ.
mình cũng từng ước gì ngày xưa trường mình có đồng phục riếng.
chứ cứ áo trắng quần xanh mãi nhìn cũng nhàm lắm.
bây giờ thì khác rồi. nhiều trường đã có những bộ đồng phục khác kiểu ngày xưa.
nhìn đẹp và thật ấn tượng
tự dưng muốn quay lại thời cấp 3 quá. hồi đó vui vẻ bao nhiêu...
nml12345 (13-09-2012)


Nói xằng nói bậy, ai bảo ngắn quá cỡ.
Đồng phục của họ là quá gối hoặc ngang tầm gối, theo tôi thì trên gối tầm 5-7cm là thích hợp để đi học, còn những học sinh cắt ngắn thì là vi phạm nội quy thôi.
Như ở VN bây giờ đầy em C3 mặc quần đồng phục như tregging luôn, như thế là phạm quy chứ đừng bảo quần đồng phục nhà mình bó sát quá cỡ.
Anw, mong các bạn đừng post comt nhạt nhẽo như này.


đồng phục mùa đông quá đẹp, áo len gile \:d/


Ở HN thì từ C1, C2 là mặc váy, C3 là mặc quần nhưng hầu hết từ C2 là chẳng ai chịu mặc váy vì phải đi xe đạp + hết tuổi vô tư chạy tung bay váy rồi, mặc thế bất tiện lắm.
Nhật thì các em í đi bus/tàu nên tiện hơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks