

HH (01-08-2011), trasuachieumua (01-08-2011)
1 trong những cảnh mình bị "ấn tượng" là khi cô Reiko bị ngã trên phố mà bao nhiêu người qua lại ko ai ngó ngàng - có lẽ cuộc sống bận rộn khiến người ta "vô cảm" vậy sao? hay sợ "dính vào" lại bị liên lụy?
Cho nên đến đoạn thanh tra và bác sĩ trao đổi liên quan đến cái chết của cô ý lại chú ý một chút.
"Sinh non" (là thai nhi được đẻ ra từ tuần lễ thứ 27 đến hết tuần lễ thứ 37, và cân nặng của thai từ 1.000g đến dưới 2.500g) mâu thuẫn với "thai kỳ đầu" nên mình nghĩ thay chữ "sinh non" bằng "sảy thai" (là tình trạng kết thúc thai nghén trước tuần thứ 20 của thai kỳ) như trước đó các bạn đã dịch thì phù hợp hơn.Tập 6, 25:43 : Cô ấy ở thai kỳ đầu, không nên di chuyển, cơ thể lại yếu ớt. Nên đã dẫn tới sinh non.
Chỗ này cố nghe tiếng Nhật mà ko ra, tự suy luận chút thôi. Nếu có lỡ "lắm chuyện" thì xin lỗi nhóm sub nhé ^^
HH (19-09-2011), penguin20110 (02-08-2011), trasuachieumua (01-08-2011)


Tập 3:
3'49'': "Nhưng vì cha ít khi kể chuyện về họ hàng nên có thể tôi không biết" >>> "Nhưng cha tôi đã kể hết cho tôi nghe về người thân của ông nên tôi biết chắc, không sai đâu ạ."
HH (19-09-2011), penguin20110 (02-08-2011), trasuachieumua (01-08-2011)


Chạy vào cảm ơn mọi ngườirồi chạy ra
.
Mọi người thấy có gì bất hợp lý hoặc sai thì chỉ ra dùm tụi mình nhe.
Tụi mình sẽ cẩn thận xem lại và sửa lại hết.
(Nếu mọi người có thấy typo thì chỉ luôn dùm nhe, cảm ơn lắm lắm đó hehe)
Cảm ơn mọi người lần nữa nghen, gởi mọi người cái ôm nồng cháy hehe


Có diudang và bé sa cũng vào góp ý nữa, chắc sẽ nhộn nhịp hơn đây :-).
Tiếp, lỗi nhỏ nhỏ thôi :d.
Tập 1: 30:12
ở đây có nhắc đến nơi xảy ra vụ án là "亀田操車場”, nhóm fansub đang dịch là "kho chứa hàng ga xe lửa Kameda".
操車場:列車の編成や車両の入れ換 ・整備などを行う場所。
-> penguin tạm hiểu đây là trạm để tàu đỗ khi không chạy, hoặc để đổi tàu cho các tuyến, ...chứ không phải là "kho chứa hàng"
Về từ chính xác thì Penguin chưa nghĩ ra, hihi, có gì nhờ diudang và bé sa vào góp ý thêm nữa nghen.
tập 1, 30:26
検車係りは貨物車を動かそうと点検 たところ、車輪の下に死体を発見し した
một nhân viên đã thấy xác chết trong lúc đi tuần quanh khu vực kho
-> một nhân viên đã phát hiện thấy xác chết dưới gầm toa tàu trong lúc kiểm tra toa xe chở hàng
tập 2
47:25
私は何なのよ。どこにいるのよ。ど にもいないじゃない。
rốt cuộc tôi là gì chứ? còn nơi nào thuộc về tôi đây? rốt cuộc chẳng còn lại gì cả!
-> rốt cuộc tôi là gì chứ? Tôi thuộc về nơi nào đây? rốt cuộc tôi chẳng thuộc về nơi nào cả!
Thêm một vài góp ý nhỏ, có gì fansub xem lại xem thử nghen :-)
thay đổi nội dung bởi: penguin20110, 02-08-2011 lúc 11:27 AM
Blue Sail (18-09-2011), HH (19-09-2011), kojirou_sasaki (17-10-2011), myhanoi (12-08-2011)


Mọi người không còn góp ý gì nữa thì trasuachieumua sẽ bắt đầu encode lại những tập có lỗi sai
Cảm ơn penguin20110, diudang189 và bé sa nhiều nha.
HH (19-09-2011)
Mình đang xem dở, nhưng cũng vào viết vài lời![]()
Cám ơn các bạn đã sub, phim hay, mình thích lắm. Càng xem càng thích. Ngày trước toàn coi một lèo thôi, kỷ lục của mình là xem hết trọn bộ 11eps trong một ngày đấy, nhưng với Suna no Utsuwa thì lại xem từ từ, mỗi ngày một tập, hiện mới xem hết tập 9, ngày mai coi tập 10 và ngày mốt sẽ là tập 11. Cũng chẳng biết phải nói gì nhiều, chỉ biết rằng mình thích phim lắm và cám ơn đội ngũ sub nhiều thật nhiều ^^


Shane: cảm ơn nhe cảm ơn nhe
đây là một trong những Jdrama mà trasuachieumua thích nhất
bạn coi hết phim viết cảm nghĩ cho mình đọc với nheháo hức lắm á
cảm ơn bạn đã chạy vô comment hén, để subteam biết a ra là vẫn còn bạn coi phim nè
(mà encode xong vẫn chưa upload kịp nữa dạo này bận quá)
HH (23-10-2011)


Tuy bộ phim này đã có từ lâu nhưng đến giờ này mình mới được xem. Mình thật sự mê mẩn với bản nhạc "Số phận" mà Waga đã sáng tác. Có bạn nào biết được tên chính xác của bản nhạc này không thì cho mình xin với...
Mình xin cảm ơn trước nhé.
HH (22-10-2011)


Đúng là "Số phận"... Chẳng lẽ đời cha ăn mặn thì ắt hẳn đời con phải khát nước sao ?
Đôi mắt của Waga đúng là có gì đó rất ấm áp cùng với vẻ ngoài đầy lịch lãm... ấy vậy, bất cứ chuyện gì xảy đến, thì chính ánh mắt ấy lại dễ dàng xao động, như một trang web nọ mình vô tình đọc được thì bạn ấy nói rằng: "mỏng mảnh dễ vỡ như một làn gió thoảng, chòng chành như chiếc thuyền con trước sóng lớn."
Mình rất cảm ơn các bạn đã thực hiện sub của bộ phim này. Vì có các bạn thì những người như mình mới có dịp thưởng thức được những bộ phim thật hay, thật giàu tính nhân văn...
Và mình thật cảm kích với tựa đề của bộ phim này.... đúng thật, Waga Eiryo chỉ như một chiếc thuyền cát, xây đắp thì đầy khó khăn nhưng rồi mọi thứ sẽ tan biến sau 1 cơn sóng nhỏ mà thôi.
thay đổi nội dung bởi: sarom1982, 23-10-2011 lúc 01:16 AM
HH (23-10-2011), shinichikudo275 (17-06-2015)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks