*đâm đầu vô cột điện*
Cái tóc *run run* cái tóc *gào*
Còn đâu Tamachan lung linh của em nó![]()
![]()
![]()


*đâm đầu vô cột điện*
Cái tóc *run run* cái tóc *gào*
Còn đâu Tamachan lung linh của em nó![]()
![]()
![]()


trông già hơn cả taipi và hikka, tóc mái dựng trông lại càng đểu
haizzzzzzzzzz


Hikka dễ thương wáFuji xinh ko kém, thích cái đầu đó dễ sợ *phát cuồng nữa rồi*
![]()


*Nhận xét với con mắt của người đã cày bộ You are beautiful (YAB) hơn 3 lần, chưa kể chuyện xem các tập lẻ (để luyện nghe tiếng Hàn ạ T__T, chả mấy khi có cái phim nào nói chậm và từ ngữ không quá khó như thế)*
Nếu xét về khía cạnh xem để vui chơi giải trí, xem xong để quên luôn thì YAB khá hợp, nhất là xem với phụ huynh. Cả phim chỉ có 2 cái kiss nhẹ nhàng nên xem với bố mẹ cũng đỡ ngại.
Phim có mấy chi tiết cũng hài hước và fluffy kiểu đoạn nam chính đi chọn, mua quần áo cho nữ chính, đoạn Jeremy phát hiện ra Go Mi Nam là con trai, hay tình cảm nhắng nhít của Jeremy với Mi Nam, đoạn quay clip cho single debut của Go Mi Nam.... Đặc biệt mình rất thích chi tiết chiếc xe buýt mà Jeremy tự nhận là chuyến xe buýt của riêng mình mỗi khi bé buồn và bài hát Such good words mà bạn í hát trước lúc phát hiện ra nam chính thích nữ chính. Cho dù cái bài hát nó vô cùng nhảm nhí nhưng thực sự chi tiết ấy làm mình khá xúc động. T__T Vậy nên bạn nào nói rằng phim quá nhảm nhí và chả có cái quái gì thì mình thấy cũng hơi quá đáng. Đương nhiên là 1 bộ phim cộp mác thần tượng Hàn Quốc thì nó hơi điên điên và xa rời thực tế, nhưng thế thì mới là phim Hàn. Cũng giống như phim Nhật nổi tiếng với khoản triết lý, ý nghĩa thì phim thần tượng Hàn, đặc trưng của nó là cái độ tưng tửng, quần áo chăm chút... như thế.
Về diễn xuất thì đâu phải là quá chán. Như vai Yu Hee do UEE của after school đóng tớ thấy hợp đấy chứ, cho dù hình như đấy là lần đầu bạn í đóng phim. Mình thì bị biased bé HongKi đóng vai Jeremy rồi. Bình thường mọi người chắc không thích bé vì lúc nào đầu tóc cũng bóng mượt, trông nữ tính blah blah nhưng nói chung nó là đứa hát khá hay và rất ít khi lipsync. Xét đến việc lần gần nhất nó đóng phim (trước YAB) là hồi bé tí thì có thể tạm chấp nhận với khả năng mà HongKi thể hiện trong phim. Mà tớ thấy cái vai vớ vẩn Jeremy cũng chỉ cần đóng đến thế thôi.Còn bà thím Geun Suk thì đến fan còn phải kêu trời về mấy kiểu tạo hình trong phim thì chịu rồi.
YongHwa là vai bạch mã hoàng tử thưởng thấy trong bất cứ phim thần tượng Hàn nào. Không thể hiểu nổi tại sao bạn í có thể đóng 1 vai có vẻ trái ngược với tính cách nó ngoài đời như vậy. o.O
Phim hình như bắt đầu chiếu lúc BOF đi được 3/4 chặng đường. Mình cũng không hiểu sao phim lại có rating khá thấp dù khách quan mà nói, tớ thấy YAB là 1 trong những phim khá nhất đợt đấy.
==========================================
Còn về Jap ver. Chả có gì phải bình phẩm về ngoại hình của các bạn cả. 4 bạn kia đẹp theo tiêu chuẩn của Hàn thì 4 bạn Nhật lung linh theo con mắt của J-dorama fan. Có điều mình xem concert của KAT-TUN có Kisumai quen rồi, thấy fan service có Kame, Tama-chan, Fujigaya chim chuột nhau quen rồi nên thấy 2 bạn đóng vai của Geun Suk với YongHwa trong Kor ver cứ thấy buồn cười.Fujigaya thì mình chưa xem phim có bạn bao h. Còn Tama-chan thì có lướt qua 1 ít trong Gokusen the movie nhưng thấy bạn cứ gượng gượng thế nào. T__T Chắc tại đông zai quá, không có chỗ cho bạn thể hiện.
Dù phim Kor ver nội dung hơi vớ vẩn và xoay quanh chuyện tình yêu tình báo (mà nhiều người không thích), nhưng biết đâu Jap ver lại xào nấu lại, làm cho hợp với khẩu vị của J dorama fan thì sao.
Nói chung mình háo hức xem phim này. Bước đầu trong con đường chính thức debut của Kisumai.![]()
Kisumai đã vất vả nhiều rồi nên rất ủng hộ các zai.
=====================================
Nhưng có một điều mà mình cứ ấm ức mãi từ lúc biết tin Tama-chan đóng vai này. T__T Tama-chan đóng nam chính, có nghĩa là đến đoạn cuối, kiểu gì cũng iu nữ chính, cơ mà í........
TAMA-CHAN IS KAZUKO'S ONLY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XD~ XD~ CD~
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks