Trong truyện này thích nhất Akira![]()
Nhưng mà đoạn cuối nó cứ hơi nhanh, tự dưng Hajime quay phắt sang Akira. Mặc dù trước đó đã có "triệu chứng" rồi nhưng vẫn thấy hơi kì kì.
Dù sao cũng vẫn thích Akira, thích cả A.A.O nữa![]()


Trong truyện này thích nhất Akira![]()
Nhưng mà đoạn cuối nó cứ hơi nhanh, tự dưng Hajime quay phắt sang Akira. Mặc dù trước đó đã có "triệu chứng" rồi nhưng vẫn thấy hơi kì kì.
Dù sao cũng vẫn thích Akira, thích cả A.A.O nữa![]()
thik Akira
vì Akira có 1 cái cô đơn không biểu lộ
và người ta không thể đoán biết được tính cách của Akira qua những hành động ngu ngốc mah Akira hay thể hiện
yêu Akira ở chỗ yêu nhiều đến mức sợ người khác bị tổn thương
vì Akira luôn đặt mọi người lên trên bản thân mình
đáng yêu, neh


công nhận!!! Akira hay nhất truyện luôn đó!!!
Yêu nhất trong truyện của Watanabe sensei là có những điều đơn giản, nếu không để tâm ta sẽ coi nó vốn là như vậy, lại được kể đến một cách đơn giản nhất...
Nghe thật là khó hiểu phải không?
nếu đọc Hajime is no 1 kỹ ký một chút...Bạn sẽ thấy Akira luôn là người ở gần Hajime nhất, nhớ đến Hajime trước nhất và ...tìm ra Hajime đầu tiên...
Lần đầu tiên khi Hajime đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ khóc suốt cả buổi chiều(vì bài báo chê AAO), Akira đã tìm ra...và chỉ với câu nói "về thôi, Hajime"...chuyện sau đó bạn đã biết rồi mà (hì);
lần thứ hai (hông biết có phải lần thứ hai không nữa, nhưng lần này cũng là có ấn tượng mạnh mẽ)...khi Hajime thi trượt đại học (thi lần 1)...Hajime đã chạy lên sân thượng...ai là người đầu tiên tìm thấy Hajime??...câu hỏi này bạn cũng có câu trả lời luôn rồi mà...
Khi Hajime đứng trong bóng tối, trên gác ...Akira đứng dưới ánh đèn chói loà chụp ảnh...sao Akira lại có thể nhìn thấy Hajime để cười và vẫy tay?
Sao khi Hajime tranh thủ ngồi học...phải giật mình khi Akira đã ngồi cạnh mình từ bao giờ....
Và hương vị kẹo ngọt chúc mừng thì đậu đại học là tình cờ hay cố tình đã nằm trong túi của Akira
Tất cả những chi tiết đó, nếu bạn đọc thoáng bạn sẽ chẳng bao giờ bận tâm đâu...đó vốn dĩ là những điều bình thường mà...và vì nó được tả theo kiểu rất bình thường...nên là nếu càng giành nhiều thời gian để đọc lại, càng thấy hay....


Có rất nhiều lần Akira đã khiến Hajime phải thay đổi suy nghĩ. Như lúc Hajime giúp Mizuki làm cho Kirie bỏ cuộc, chính Akira nhắc lại với Hajime câu nói:"Đối với thiếu nữ thì tình yêu quan trọng như sinh mạng..."
Khi Hajime tưởng mình thi trượt đại học, Akira đã khuyên được Hajime không vứt bỏ giấc mơ của mình. Akira định nhảy xuống và bị Hajime mắng:"Anh có bình thường không vậy? Cái gì mà "chết" cũng không sao hả? Có biết anh chết đi sẽ có bao nhiêu người đau lòng không? Những người ủng hộ anh, yêu thương anh, các fan của anh.Anh không thèm đếm xỉa gì đến những người coi trọng anh vậy sao?". Akira đã trả lời:"Không phải Hajime cũng như tôi sao? Hajime cũng vứt bỏ những người yêu thương, ủng hộ mình. Bố mẹ, 5 thằng nhóc,Mizuki, tất cả. Không phải Hajime đang vứt bỏ tất cả tình cảm của mọi người cùng với giấc mơ của mình sao? So với cái chết của tôi thì việc nào đáng trách hơn?".
Akira lúc thì ngốc kinh khủng, lúc lại vô cùng sâu sắc. Bởi thế mới thích Akira đến vậy ^.^


thích etou. tính tưng tửng.
chế cười


co ai co link doc online bo nay ma khong phai nguon tu vui lne khong, cho e xin cai


đọc truyện này cười mũn bể bụng lun hài nhất la khúc hajime nằm mơ thấy mình đám cưới với mizuki bông dưng bang một cái akira xuất hiện quay sang anh xin lỗi Hajime..............sau đó nắm tay Mizuky chạy mất![]()


Truyện này mình đọc đi đọc lại cũng trên chục lần rùi, diễn biến vui nhộn, và có nhiều cái thấy rất thực tế, thậm chí là phũ phàng luôn, nhưng mà thấy rất đúng, những tình huống như thế khiến mình khâm phục vốn sống, cũng như suy nghĩ của tác giả.Thích akira, ngây ngô nhưng lại sâu sắc, không đoán trước được hành động của ổng, nhiều đoạn chết cười, à, mà để ý trong truyện có nữ nhân vật Mizuki yêu ấy ( tên gì thì không nhớ) cũng cá tính ghê.


Nhân vật ấy tên là Noa bạn à^^ mình cũng thích nhân vật đấy nhưng chị ấy qua đời sớm quá![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks