Khiếp đọc đến đây đói rần rần. Tui ứa nước miếng luôn:hopeless:tui ghiền cái món wasabi này ghê lắm á. Cứ có món nào dùng wasabi là tui mò tới ăn liền
Theo tui biết thì wasabi là 1 loại cải của Nhật không phải là cải xanh ở VN đâu. Người ta chiết xuất ra Wasabi từ rễ củ của cây này mài ra đó.Vì dân mình quen gọi cái món này là Mù tạt nhưng thực ra mù tạt vàng và xanh được chiết xuất từ 2 loại cây khác nhau, mù tạt vàng là từ hạt cây Mù tạt không cay bằng và thường dùng chung với Xúc xích







Trả Lời Với Trích Dẫn

, đảm bảo ăn xong khỏi luôn ngạt mũi. Ăn wasabi tốt mà, ăn được là rất tốt, nhất là mùa lạnh, nó làm cơ thể ấm hơn và khỏe hơn
. Tớ k thích ăn karashi, ăn k cay, như k có vị gì ý. Vị cay của wasabi hơn của ớt, nó k cảm nhận chính bằng lưỡi mà cả cơ thể, xông lên tận óc ý chứ. cảm giác này rất hay, ai ăn quen sẽ nghiện

( đã kiểm chứng do 1 lần nhai phải cả quả ớt mama quẳng trong nồi lẩu 
Bookmarks