



Danhoh hổi trc đc nxb Thanh Hóa xuất bản với tên "Hoàng tử Danhoh" là truyện về 1 thiên tài chơi golf nhỏ tuổi but rei thì hem thix lém, sozy ^^"Dandoh là truyện gì thế? Hình như mình chưa từng nghe nói tới thì phải?


T cũng có xem 2 tập đầu bộ Danhoh nhưng hok thích bộ nì lém!!!! ^^


truyện này mình coi từ hồi cấp 2, rất hay, cũng đã coi phim rùi, hồi đó mê tít thò lò lun, anh Masumi đẹp trai phết, coi truyện chỉ thích những cảnh hai người ở bên nhau thui, theo như mình thì truyện ở Việt Nam chưa kết thúc, ko biết bên Nhật thế nào?
Cho hỏi có bạn nào có link down những tập mới nhất của truyện này không? Đang coi dở thì không thấy xuất bản nữa!!
Đây là bộ manga mà tớ đọc đi đọc lại nhiều nhất vẫn thấy hay.
Tiếc là tác giả không làm tiếp, đang đoạn hấp dẫn nhất thì nó dừng lại. Không hiểu Masumi có sống thật với lòng mình và từ bỏ lớp vỏ lạnh lùng đi không? Mà cái anh này, lạnh lùng và có chút nhẫn tâm, có vẻ già dặn vậy mà trong tình yêu thật ngây thơ. tình cảm của Machi dành cho Masumi rõ ràng như vậy mà vẫn không nhận ra.
Không biết tác giả có thể vẽ tiếp không, chứ lửng lơ thế này buồn ghê á.


Cái nì mình được coi cả phim lẫn truyện, mình coi phim trước rùi mới coi truyện nhưng vẫn thít cả hay nhưng thít nhất là truyện, hay thật nhở. Nhất là những lúc diễn trên sân khấu ớ. Tác giả đã tạo ra các tình huống làm cho Maya ngày càng tài năng hơn nhỉ.
Và đặc biệt đây là bộ truyện đầu tiên mà mình phim rùi vẫn còn có thể đọc truyện.


mình mới đọc truyên thôi chưa coi phim,nghe nói là bên Nhật đang ra tiếp thêm 3 chuwong hay sao ý chủ yếu nói về truyện tình tay ba của Massumi-maya-koji

MÌnh cũng cực kỳ thích bộ này, thích cả Maya và Ayumi. Nhiều bạn tỏ vẻ ko thích Ayumi, nhưng mình nghĩ Ayumi rất có tài, có lẻ nói về khả năng thiên bẩm thì ko bằng Maya, nhưng Ayumi rất đam mê kịch nghệ, ko ngừng luyện tập, rèn luyện để hoàn thiện hơn về khả năng diễn xuất.. . điều đó quả thật là đáng nể! Đã xem drama này rùi, khá là hay, 2 nữ diễn viên cũng rất cute, chỉ thất vọng mỗi diễn viên đóng vai Matsumi, hic, xấu gì mà xấu dữ dội, dù anh có diễn hay nhưng hic hic, anh hok có đựoc cái vẻ bề ngoài đẹp zai, lạnh lùng mà đáng ra Matsumi phải có... (nhưng xấu mà lạnh lùng thì có). Hic, tiếc mỗi cái là tác giả viết truyện lâu quá, đến giờ vẫn chưa có đoạn kết, mà nói về kịch nghệ đối với thời buổi bi giờ thì có vẻ lỗi thời rùi, khó lòng mà Nhật làm lại drama này,ước gì TG viết lại cho 2 Maya và Ayumi đóng phim điện ảnh, thì chăc sẽ dc lên phim


Ủa, bạn lấy thông tin này ở đâu ra vậy? Tớ thấy những tập đã xuất bản ở Nhật đều đã XB ở VN (bản cũ, hồi năm 2000 ấy). Sau này tái bản có thêm 1 tập nữa, kết thúc ở chỗ Maya bị rơi xuống sông, Masami định nhảy xuống cứu, nhưng lại chậm chân hơn Koji (đó cũng là phần mới nhất ở Nhật) Tin hành lang mà tớ biết là đài truyền hình Nhật định dựng lại bộ film này.
Trên mạng cũng có bản tiếng Anh của Glass Mark, nhưng chỉ mới đến tập 25 thôi (trên tổng số 47 tập đã xuất bản), nghĩa là còn lâu mới theo kịp tiến độ đã xuất bản ở VN![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks