oai' mọi người đừng gợi ý ko anh ryokun nhà mình bị băng đảng thịt bi h tội anh lém


oai' mọi người đừng gợi ý ko anh ryokun nhà mình bị băng đảng thịt bi h tội anh lém
Chết cười,không thể chịu được cái Băng đảng này, thế này thì các anh w-inds có muốn cũng không thể thoát khỏi bị "chia rẽ" rồi
. Cố ......lên....chị em:gem34:


Cha, long time no c all u ^^.......
Chắc mọi người đang hùi hụp vì diễn biến của chiến dịch chiếm đánh TOKYO lắm. lần này M xin kết thúc part này...........
CUỘC TẤN CÔNG TOKYO VÀ KẾT QUẢ
Sau khi ra nghị quyết, chúng phấn chấn vô cùng, muôn kẻ 1 lòng rất là hể hả. Đây chính là quang cảnh
<~~ từ trái sang phải: Mizu, Hitaka và Yuichiko
Cứ nhìn cái biểu tượng sau lưng chúng là các bạn thấy ngay đc phương châm hoạt động đen tối như thế nào.
<~~ CHúng đua nhau chụp ảnh kỉ niệm với hi vọng sau này thành "người nổi tiếng" sẽ bán cho THE TIMES, THE PEOPLE ..... ^^
ĐANg cơn hưng phấn thì 1 thành viên mang lại 1 tờ báo. Sau đây là nội dung:
Quá bàng hoàng và đau đớn, Lesshair òa khóc rồi gục xuống viết thư tuyệt mệnh
Ngay lúc đó, Yuichiko và KAmiyo xuất hiện, "nhẹ nhàng " khuyên nhủ:
CUộc họp bàn kết thúc trong nước mắt và sự .... thèm thuồng


1 tháng sau..............................
Đây là TOKYO, vì là ban đêm nên ko thể lột tả hết cho các bạn vẻ đẹp của thành phô đông dân nhất nhì thế giới được .... Chẹp chẹp
<~~ Kusaki trốn tránh ống kính phóng viên
<~~ Yuichiko ngay lập tức "tót" ngay lên xà để xem xét tình hình
Cuối cùng chúng đã đến địa điểm và nhảy vào "càn quét" ngay
<~~ Aha giò Ryuichi ra là "mềm " thế này NGON TUYỆT CÚ MÈO
Bản báo chỉ có thể săn ảnh đc của 2 tên Mizu và Kusaki. Mong các bạn thông cảm.........
Conclusion: Băng HẮC PHONG ngã ngửa khi ở đây người ta đã bán "W-inds đủ món". Chúng chè chén no say rồi đi ..... về với 1 lời biện minh kiểu "con cáo và chùm nho" : CỨ TƯỞNG W-INDS CHƯA ĐC "KHAI QUẬT" THÌ CÒN HỨNG THÚ, GIỜ THÀNH "HÀNG CHỢ" THẾ NÀY THÌ ..... BĂNG TA PHẢI CÓ NHỮNG GÌ MÀ BỌN KHÁC KHÔNG CÓ CƠ.
DUCK TV THỜI BÁO
thay đổi nội dung bởi: Mizu.K, 01-12-2006 lúc 10:09 PM
Eo ui, chị ghi mí tên món ăn nghe ghê wé ><! Cái gì mà Quất chiên rồng luộc với Luơng Bình xé phay, bùn cừoi quá.(dù seo vẫn mún xơi mí món này
)


ác chiến qué nhìn cái quảng cáo thôi đã muốn ...hết sống rồi!Mà cũng rẻ ghê hén,Lương Bình xé phay mà chỉ có 1k nghe có vẻ ngon ngon,nhìn hơi thòm thèmẢnh của ss Kusaki trông xinh qué
![]()
Cái Menu hấp dẫn quá (lại đúng mùa đói kém ><) Giờ C chỉ nhìn được mỗi thức ăn thôi(lâu quá ko type vnese,type được cái dòng này mất gần 5p đấy ><)


chùi ui,chẳng lẽ các anh chỉ đáng giá rẻ mạc thế hay sao,có 1 ngàn ahthương qué.lại còn ăn uống mảnh thịt các anh no nê như thế ko rủ em,lần sau phải rủ cả em đi nghe chưa,còn chia thịt


Chết không, quên chưa mang hoa tặng "chị" và anh rể:gem43(1): , khuyết điểm lớn của JF:gem9:
Hai cái người này làm ăn nhanh quá, đến em gái cũng không biết mà chúc nữa:ah: , cần thế không?
Hỏi một câu nhỏ: các ex-wife và ex-girlfriend của "chị" Ái Long nhà em có ai thấy đau buồn không?![]()
Các món w-inds.........:after_boo .............................(no commnet)
Thanks sis Mizu![]()
Dù sao cũng muốn thử W-inds đủ món một lầnNhưng vừa ăn vừa đau xót:big_smile
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks