

mình xem live action của death note òi, nói chung là cũng tạm được, có cắt xén bớt đi nhưng có vẻ logic, cũng hiểu hiểu, nhưng tốt nhất nên xem trước khi đọc truyện


Nhìn live action raito trông không hợp gì cả , nên chả muốn xem nữa . dọc truyện vẫn hơn .^^




HÌNH CÁC NHÂN VẬT CHÍNH:
![]()


Không biết fan nào vẽ , nhwung xem buồn cười qué ! Hô Hô Hô L và người ngoài hành tinh đánh nhau .![]()


uhm....em coai LA rùi...cũng hok tệ như vậy đâu...coá đìu manga hay hơn thui......
mà tiế
em coai LA rùi.....cũng hay muh....mà dù j manga hay hơn là cái chắc òi....mà tiếc cái LA hok coá Near (i'm his big fan ^_^)
-cái truyện của bro/sis LADY vui nhẩy...hì hì..thix 1st lúc L bắn ra tia j j đó giống trong Yu yu Hakuso
thay đổi nội dung bởi: Ashley_Khanh, 12-06-2007 lúc 03:27 AM


ở vN BỘ NÀY CÓ RA HẾT CHƯA ? HAY CHỈ RA CÓ NỬA CHỪNG !?
Bộ này ra hết rồi, có tất cả 14 tập (đừng thắc mắc vì sao có tập 14, đó là cách làm ăn của NXB VN để kiếm tiền ^^) . Dịch cũng khá, rất tốt ở mấy đoạn suy luận, nhưng dịch siêu nhảm ở mấy đoạn bình thường


http://4tvn.com/forum/showthread.php?t=8802 <~~ vào đó lấy link download megaupload
~~~~~~~~~~~~~~~
Thể loại: Hành Động Nhật
Dung lượng: 2 CD x 700MB
Chuẩn: DVDrip - AVI
Eng Sub
AVI nên pà kon ai chưa có codec thì nên download DivX Player zìa mà coi http://www.divx.com/
bài comment của Aivoxora
Sau khi xem phim này thì có vài dòng cảm nghĩ như thế này.
Trong phần 2 này thì, thành thực mà nói thì đây mới là "Death Note movie" vì phần 1 chỉ gói gém trong quyển 1 của truyện là chấm hết. Bởi vậy phần 2 này có kịch tính hơn. Misa và Rem xuất hiện. Misa (Toda Erika) dù tóc không vàng nhưng vẫn cute đâu kém trong truyện, diễn xuất cũng khá). Rem thì không đẹp bằng Ryuk, phần cử động có lúc hơi cứng.
Nội dung thì có hơi "thập cẩm" một chút. Higuchi + Takada + Mikami gộm làm 1. Nhân vật nhập thể này là một cô làm trong Đài Truyền Hình như Takada xinh, hot và sạch xi, tham vọng như Higuchi, điên và phục tùng Kira như Mikami. Bởi vậy nên Mello và Near không có mặt trong phim, mà nghĩ làm quái có ai đóng nổi 2 cái cậu này. Vì lí do không có Near để bắt Raito, đạo diễn + người viết kịch bản cho L bắt Raito luôn cho gọn. (*ôi tôi đi chết đây*) Mình cũng không khóai thằng nhóc Near vì nó dám cả gan bắt Raito nhà mình. Nhưng mà để Raito cuối cùng thua L, thì rất không cam tâm.
Nhưng đấy chưa phải vụ bức xúc nhất. Vì đề chiều lòng các Kira's fan, đạo diễn biết thế là không phải, mưu kế tuyệt vời của Raito đâu dễ dàng đổ vỡ thế được, không ăn được cũng phải đạp đổ chứ. Thế nên, Raito chết , L ra sao ? L chết luôn ngay sau đó.
Mọi việc là thế này....
Đầu tiên, mọi việc tiến hành theo đúng truyện cho tới đoạn Rem viết tên L vào Death Note, L đúng là có lăn ra ngã, Watari cũng chết. Nhưng mà lúc đấy là L lừa Raito, giả chết chứ không phải chết thật. Rem cũng chết vì viết tên Watari và L vào. Vậy Death Note đó là thật. ---> Vậy tại sao L chưa chết lúc đó ? Câu trả lời là L viết tên mình vào quyển Death Note đó trước Rem, bởi vậy L có thêm thời gian để bắt Raito.
Do vậy, khi Raito chết, một hai ngày sau đó, khi giải tán đội điều tra Kira, L chết trên ghế bên cạnh là tấm ảnh của Watari.
Còn đoạn Raito chết thì cũng không khác trong truyện cho lắm, Matsuda bắn Raito mất phát, Ruyk viết tên Raito vào Death Note, cuối cùng sau 40 giây, Raito đã ra đi. Nhưng khác là Misa chứng kiến cái chết của Raito (hic, và Raito chết (nhắm mắt) trong vòng tay của......bố. Dù sao cũng đỡ hơn là lăn lộn trong cái nhà kho cũ nát, bẩn thủi, chết trợn ngược mắt như trong truyện. (kỉ niệm đau thương)
Tóm lại, L hy sinh để bắt Raito. Kế hoạch Raito là giết L, để hòan thành 1 thế giới mới, thì chỉ mới hòan thành được một nửa.
Xem phim xong vừa thấy thất vọng, vừa thấy hay.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks