Hình như lâu rồi mới có 1 thread phim rộn ràng thế này nhỉ
Nói chung là tới bây giờ vẫn chưa thấy ghét ai cảkhông biết cái cặp anh làm an sinh xã hội chị làm bác sĩ có được khai thác thêm không nhỉ, thấy 2 người đó cũng thú vị
Hóng ep2![]()




Hình như lâu rồi mới có 1 thread phim rộn ràng thế này nhỉ
Nói chung là tới bây giờ vẫn chưa thấy ghét ai cảkhông biết cái cặp anh làm an sinh xã hội chị làm bác sĩ có được khai thác thêm không nhỉ, thấy 2 người đó cũng thú vị
Hóng ep2![]()


Ừm lâu lắm mới có dịp vào topic thấy tám về phim chứ ko chỉ có mấy câu giục link
Thật ra giờ xem preview tập 3 thấy mặt bà mẹ đỡ ác hơn rồiNhất là lúc "chơi" với 2 đứa nhóc mặt ngơ ngơ cũng hay hay
À mà cô bé Shiori có đóng phim gì ý nhỉ? Trông mặt quen ghê x_x
Còn về 2 anh chị kia thì có vẻ sẽ "dính" với gia đình Koharu dài dài đấy![]()
HH (19-07-2013)


Vừa coi xong ep 1 và vừa khóc chảy nước mắt độp độp, vào báo cáo với Eru và HH, ngày xưa Eru và HH làm bộ Dù sao ta vẫn sống riêng biệt, nay cả 2 song kiếm hợp bích chắc lợi hại hơn. Mới bữa trước than với HH không có fin thảm thảm như Dù sao ta vẫn sống, nay đã có liền.
*chấm nước mắt* tiếc thương cho cái chết của anh Shin, chết vì mấy quả lê, anh muốn hàng gắn 2 mẹ con, nào ngờ, vì mấy quả lê mà anh đã chết, vì chuyện này mẹ trẻ của chúng ta lại xa cách mẹ lớn thêm. Không biết trong quá khư mẹ già đã làm gì, đã xem mẹ trẻ là gánh nặng và hơn cả gánh nặng... cách 2 mẹ con ngồi nói chuyện, vỡ lẻ ra vì sao anh Shin chết, mẹ trẻ thêm oán hận, còn mẹ già thì ngồi ăn mì, (mình nghĩ shock quá, không biết nói gì, lại nhận thêm lỗi lầm về mình)
Sao fin nào nàng ấy đóng cũng làm mình khóc tu tu, fin này cũng là dù sao ta vẫn sống 2 nè, chồng chết, con nhỏ, khổ cực, không tiền, dù sao ta vẫn sốngmẹ trẻ bị bệnh gì nữa rồi, đừng nói là ít bữa mẹ trẻ chết, để lại 2 đứa con, để cho ba nuôi và chuộc lại lỗi lầm.
Con bé nhỏ với nhóc nhỏ dễ thương quá chừng, cái đoạn tìm ba làm mình chấm nước mắt khóc kịp. Con bé còn nhỏ mà diễn hay, mặt mũi lại xinh xắn.
P/S: HH nhanh ghê, J đang đọc lại bài thì HH đã thanx ^^
Vừa đọc lại đầy đủ tên topic, ôi thôi, vừa Mother, vừa Soredemo thì má ơi, nước mắt thành sông luôn, sao mình chưa coi Tokyo love story nhỉ?
thay đổi nội dung bởi: Jiru, 20-07-2013 lúc 12:10 PM


Lần này SD sẽ có trước nhé
Bạn có bao giờ thất hứa với mẹ? Hay mẹ bạn có bao giờ thất hứa với bạn?
Hãy xem trong tập này Nozomi thấy thế nào khi ko giữ được lời hứa với mẹ nhé. Và Nozomi yêu mẹ biết bao nhiêu...
@mongmanh: coi coi đủ độ nhí nhảnh để đọ với Hắc-Hắc chưa nhé
**edit: hiuzzz mới chợt nhớ ra là lần trc bạn mongmanh nhắc vụ này chứ ko phải Jiru, gồmên![]()
thay đổi nội dung bởi: Eru, 21-07-2013 lúc 10:09 PM
Chen Chen (22-07-2013), chiii (22-07-2013), Gió Sáng (25-07-2013), HH (22-07-2013), Little.corner (21-07-2013), lostheaven (28-07-2013), lunakaulitz (21-07-2013), Momo-chan (21-07-2013), mongmanh (21-07-2013), monmaw (25-07-2013), MyJin (21-07-2013), NamTuocAoDen (22-07-2013), ngocnunhan (21-07-2013), songchip (22-07-2013), tunganh (26-07-2013), yami1225 (22-07-2013), ydv (05-10-2013)


Tám nhảm trong khi chờ down tập 2.
Ngoài những chi tiết rất thật những nỗi nhọc nhằn vất vả vì đơn độc nuôi con của ng mẹ thì cảnh cao trào lấy cơ số nước mắt của mình là lúc Koharu và đứa bé gái gào khóc gọi tên ba Shin![]()
. Thương quá, nhưng sao có thể gặp lại T____T. Huhu 2 mẹ con diễn hay quá chừng
DV đóng cô gái con cùng mẹ khác cha của Koharu nhìn lướt giống Aoi thế nhỉ![]()


Cứ xem đi xem lại mãi cái đoạn bé Nozomi xin lỗi mẹ ở sân ga T_____________________T




Tình hình là Shiori đã chứng kiến cảnh Shin chết nên từ đó không đi tàu nữa nhưng Nozomi gọi điện phát bèn phóng tàu ngay
Sắp tới sẽ là màn lục đục gia đình giữa Shiori và mẹ, đồng thời là tình hình bệnh tật của Koharu T__T
Liệu anh an sinh xã hội kia có nhảy qua tán Koharu hay là nhờ Koharu mà hàn gắn lại gia đình với cô bác sĩ xinh đệp![]()
Eru (22-07-2013), HH (22-07-2013), mongmanh (22-07-2013), pokerjoker2810 (22-07-2013)


^ Ừm chắc là do mặc cảm tội lỗi vì biết được sự thật cái chết của ShinThương ghê
Mà tớ nghĩ chắc sẽ là hàn gắn, vì còn đứa con nữa mà. Giờ bả để đứa con cho ảnh nuôi luôn rồi nên nếu 2 người kia đến với nhau thì 2 người sẽ nuôi 3 đứa cực quá x_x Ờ mà ko đoán trước được, biên kịch quá ám ảnh với chủ đề bi thảm![]()
HH (22-07-2013)
Thấy Shun nên nhảy vào ngay. Đọc xong giới thiệu nội dung là phải xem luôn. Cơ mà chưa xem đã muốn khóc.


tại sao bài báo trong phòng Shiori là kẻ quấy rối tử nạn, nạn nhân là Aoyagi Shin 31 t nhỉ, có sự hiểu lầm nào ở đây để bà Shiori kia đã gián tiếp đẩy Shin đến cái chết
, ko phải vì mấy quả lê à
Chờ tập 3 để hiểu hết mối bòng bong
Sao đã chật vật rồi Koharu còn mắc bệnh T__T, đã bi còn thảm T__T
HH (25-07-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks