aahhhhhhhhhh, mua tờ heo học trèo chỉ đọc mỗi 2 trang màu của trai, koi thừ nó "tâng "trai nhà mình lên đến đâu![]()
sau khi đọc xong thì muốn xé tờ báo quá thể vì mới biết dc là " Jin là 1 trong 3 người vào JE mà ko cần wa xét tuyển" cơ đấy. zậy mà bấy lâu nay e tưởng a đi thi rớt dc papa cho đậu vớt ko hà
lại còn khen các a là " ngỗ nghịch đáng iu" mới chết chứ
nguyên bài nói KAT-TUN mà chỉ Kame thế này, Jin thế kia( e ko có ý gì đâu nhá),còn Sơn ca đại nhân thì chỉ dc xuất hiện chỗ giới thiệu thành viên thui ah.
đã vậy còn "khi Jin wuyết định đi du học Mỹ hổi năm 2007, mọi trách nhiệm nặng nề trong nhóm đổ dồn hết lên vai Kame.." là sao hử? khi Jin đi thì chỉ Kame gánh thêm trách nhiệm thui á, 4 thằng còn lại ngồi rung đùi koi Kame cày á?
ngoặc kép thì bỏ lung tung lang tang, chữ concert nó có tội tình j mà cho nó vô tròng vô tội vạ, hay ý nói concert của mí a bé tí chỉ vài chục người.
nói túm lại 1 câu là bỏ 25k ra để mang thêm cục tức vô người, google -sama toàn tập...![]()

















. Báo chí dù cho teen chăng nữa mà câu chữ thế này lại sai thông tin từa lưa thì thà cứ để cho các mem JPN mình viết còn hay hơn. Biết đâu nhà mình mà viết báo về các anh lại lôi kéo được cơ số fan ấy chứ. Trông chờ vào mấy cái bài báo này nâng mấy anh thì...

)
. Xem như tháng này nhìu cô hồn theo ám mình quá. Nhà ai chưa cúng thì tranh thủ cúng đi nha. Mua HHT về đốt phong long giải trừ tà khí đi.
.



Bookmarks