xem gokusen có nhiều lúc cảm thấy giống GTO cực kì![]()
dù vậy mình vẫn rất thích hình tượng cô giáo thả tóc trước khi biến thành siêu yakuza![]()


xem gokusen có nhiều lúc cảm thấy giống GTO cực kì![]()
dù vậy mình vẫn rất thích hình tượng cô giáo thả tóc trước khi biến thành siêu yakuza![]()


Dù đã xem cả 3SS nhưng yêu nhất S1 đấy!!! hay dã man mà cảm động nữa!!! chả hỉu sao xem 1LOT chả khóc tý nào mà xem cái này nhiều đoạn nước mắt chảy ra như suối!! nhất là tập cuối ý!!!![]()


Mình vừa xem xong bộ phim, cảm thấy điểm phi thực tế duy nhất của Gokusen là thời đại này đào đâu ra một cô giáo tuyệt vời như Yankumi. Một cô giáo có thể nhớ vanh vách từ tên học sinh, gương mặt đến tính cách, sở thích chỉ trong một thời gian ngắn. Một cô giáo sẵn sàng mất cả đêm để đi tìm túi tiền bị mất, sẵn sàng "mai phục" tên cướp hằng đêm chỉ để chứng minh cho sự trong sạch của học sinh mình. Một cô giáo có thể tìm đến tận nhà học sinh, cố gắng dàn xếp những mâu thuẫn để học sinh của mình có thể tốt nghiệp. Và quan trọng nhất, đó là một cô giáo luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào những học sinh của mình dù cho người ngoài không ngừng gọi chúng là côn đồ, là rác rưởi. Phải, Yankumi không thực, nhưng khi xem phim lại cảm thấy những tình cảm, tâm huyết trong Yankumi lại chân thành hơn bao giờ hết. Để từ đó lại hi vọng một giáo viên như Yankumi có thể "thật" một chút, có thể đâu đó ở thực tại này cũng có nhưng giáo viên hết lòng vì học sinh như Yankumi.
Một số bạn bình luận rằng phim hơi nhàm vì chỉ có một mô típ, lúc nào cũng là học sinh gây rối rồi Yankumi đứng ra giải quyết bằng cách đánh nhau. Mình không đồng ý cho lắm. Theo mình thấy, những scene đánh nhau của Yankumi chỉ để nhắc cho khán giá nhớ bà cô nhà mình là yakuza chính hiệu thôi, chứ những mâu thuẫn, vấn đề của học sinh đều được tháo gỡ bằng những lời khuyên răn, bằng thái độ và tình cảm chân thành của Yankumi dành cho học sinh. Chính những điều đó làm thức tỉnh họ, giúp họ nhận ra lỗi lầm và sửa chữa chúng.
Một bộ phim đầy tính nhân văn nhưng không khô khan, hài hước nhưng cũng hàm chứa nhiều tình cảm. Cảm ơn subteam đã làm sub season này. (Mình không so sánh các season với nhau vì cảm thấy mỗi season đều có cái hay riêng, vì I + II + III = Gokusen mà ^v^ ).
PS: trên đây chỉ là ý kiến của mình thôi, nếu có nói sai xin đừng ném.
Ngoài lế tí: ep cuối cực shock quả đầu của Shun, bím...bím...bím...![]()
Ngọc_san (27-06-2012)


đây là bộ phim Nhật thứ 2 mình xem, tại đó giờ không có xem phim Nhật, chỉ đọc truyện tranh thôi. Xem xong bộ này làm mình kiếm thêm mấy bộ khác để xem, mà ở VN muốn xem phim Nhật chỉ còn cách lên mạng download về coi Vietsub thôi. Chân thành cảm ơn các bạn làm vietsub cho phim Nhật, bởi không có các bạn, mình không biết tới phim Nhật luôn ah, như vậy thì thật là thiếu xót đối với những ai mê phim ảnh.


woa~ thật tốt quá ^^
mình k nhớ là đã xem những phim Nhật nào rồi nhưng đây là phim đầu tiên mình thick đến như vậy![]()
diễn viên đều đẹp :X
cảm ơn các bạn vì đã làm sub để mọi ng` có thể xem ^^
mình rất vui
đúng là để xem những kiểu phim Nhật như thế này ở VN đúng là chỉ có lên mạng thôi ...
tại sao tivi k chịu chiếu nhỉ?? phim Nhật cũng có nhiều điều bổ ích mà .. giống như phim này đó thôi ... mỗi tập phim đều có thể ngẫm ra nhiều điều cần học hỏi ^^ đúng k


Hồi trước thấy mấy bà em họ coi film này đến độ mà đêm nào mấy bả cũng thức để coi, mình tự hỏi "cái film này hay chỗ nào mà sao mấy bả thích dữ vậy trời?!?" Giờ thì mình đã hiểu
bởi vì giờ mình cũng đã bị ghiền film này rồi
Coi rồi thấy nhớ khoảng thời gian còn "ngồi chà mông trên ghế nhà trường", bạn bè thầy cô. Coi khúc mấy bạn trẻ tốt nghiệp mà thấy mũi cay cay (có điều nước mắt thì chưa rớt). Xem xong lại thấy mình sống mà ko có cố gắng, cũng chưa dũng cảm bảo vệ đc những gì mà mình yêu quý TT_TT Ước gì cũng gặp đc cô giáo giống Yankumi nhỉ
![]()
P/s thank subteam đã làm việc vất vả nhé ~^^~


Em yêu cô giáo yankumi ..
Có cô giáo này ở vn thì thích biết mấy ae nhĩ $$
Nội ngoại hợp nhất làm thầy cô và học sinh ở trường này chịu thua hết ..
phim hay và hấp dẫn nữa ... i like it ...


xem phim này rồi vẫn muốn xem lại, phải download về để dành lâu lâu lôi ra xem lại. Xem phim này xong thần tượng luôn Matsumoto Jun


Coi phim này nhiều khúc cười gần chết
Nhưng đánh đấm thì như mèo quào mà tụi đầu gấu cũng xụi lơ
Coi film ngắm 1 dàn trai đẹp , nhất là ông Kame gầy như mắm


thật sự cảm ơn các bạn teamsub rất nhiều vì đã sub bộ phim này. thật sự đây là một bộ phim tuyêt với về học đươn2 g mà tôi từng xem. tới nay vẫn chưa phim nào qua mặt được. ban đầu tôi nghĩ chỉ là một bộ phim sướt mướt về tình cô trò và nhửng bài học cũ rích, cố đưa vào để phim có tính giáo dục hơn. Nhưng sau khi xem xong, hóa ra không phải như vậy. Mỗi một tập là một bài học rất ý nghĩa và gần gũi với cuộc sống, không xa hoa, mộc mạc và đi vào lòng người.
Bộ phim khiến tôi cười chảy nước mắt nhưng cũng bắt mình phải trằn trọc suy nghĩ về những bài học đó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks