phần này nối tiếp với phần một hay qua đi. không biết hai người sẽ đi đến đâu nữa bao nhiêu tình huống buồn cười cảm ơn nhóm sub nhiều phải down về xem thôi


phần này nối tiếp với phần một hay qua đi. không biết hai người sẽ đi đến đâu nữa bao nhiêu tình huống buồn cười cảm ơn nhóm sub nhiều phải down về xem thôi


Công nhận, Fujiki đóng phim này nhìn hơi già, nhưng diễn xuất thì vẫn hay lắm. ^^ Hay hơn phần 1 nhiều ^^ Cám ơn subteam vì 1 bộ phim hay!
À, quên nữa, nhạc cuối phim tên là gì thế nhỉ?
Dễ thương quá đi!!!
thay đổi nội dung bởi: Nezumi, 10-07-2012 lúc 04:36 PM


Sao mình cứ thấy c diễn viên chính có miệng vs cử chỉ, điệu bộ giống JIN dã man, làm sao thế nhỉ, cách c ấy cười, chu mỏ, nhõng nhẽo. Mình luôn cho rằng đây là phiên bản nữ của JIN


ep 5 xúc động quá, nhất là lúc ahomiya nằng nặc đòi nấu bằng được bữa sáng cho buchoo, hậu đậu thế mà vãn quyết tâm tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, ng mình iu mà bik hy sinh thế thì còn gì bằng![]()


kink tập 4 v 8 die r,ai có up dùm cái,mình đang theo dõi bộ này


Re up:
Ep 4: http://www.mediafire.com/#7ltho5skxq0k6
Ep 8: http://www.mediafire.com/#ft9zj7fz3c6k1
ANVIVI89 (04-01-2014), comay_oi (21-04-2013), EGAO (05-08-2012), fablepc (21-07-2012), milkyway90 (09-02-2013), thao33 (21-07-2012), thnam07 (07-10-2012), thuanhsbox (22-07-2012), trung_pinkera (13-10-2012), unzurai (27-01-2013), ydv (08-08-2012)


ah, xem xong phần 2 rồi nên mình thấy Hotaru phần này ngốc hơn phần trước cực kì nhiều ý. Phần trước đỡ hơn, phần này quá nhấn mạnh vào độ ngốc của Hotaru, hơi một chút là thấy phức tạp, phiền phức rồi. Tại cô ý cứ nghĩ nó phải thế này, phải thế kia, nghĩ nó khó khăn quá nên mới thấy vậy và vì thấy phiền nên mới mặc kệ đó. Ở phần 1, mình thấy cô ý có nhiều điểm giống mình, khi bạn trai mình không trả lời điện thoại thì mình cũng như Hotaru cứ cách 1 phút lại nhắn tin một lần, đó đúng là ngốc nhưng đúng là tình cảm nên lý trí khó mà thắng được, dù sao thì lúc đó Hotaru cũng lo lắng thật sự và không thấy phức tạp. Còn phần 2 thì hơi một chút là thấy phức tạp rồi, chắc là tại được chiều với cả cũng thấy yên tâm khi bên trưởng phòng. Công nhận là trưởng phòng cũng hơi bị tốt quá, dù cô ý làm gì cũng tha thứ. Nhắc mới nhớ, ở phần 2 này, 2 người cũng nói dối nhau nhiều, hoặc giấu giếm nhiều chuyện. Công nhận là có nhiều việc phải nghĩ nhưng không hiểu sao cái giấu giếm đó lại nhiều thế, mình cảm giác bị nghẹt thở khi xem liên tục nhiều tập một lúc bởi vì hầu hết các việc được giải quyết chỉ đơn giản là ngồi uống bia ở hiên nhà còn mấy cái đi ngủ với 1 người phụ nữ khác, ngủ với một người đàn ông khác, đi đêm với người khác cũng được bỏ qua hết. Mình có nên học tập họ không, tin tưởng người yêu đến mức đó thì đúng là ngưỡng mộ thật đấy, bạn trai mình mà ở với người con gái khác cả đêm thì mình phải hỏi cho ra mới được ý.
Nhận xét về nhân vật Seno, mình thích anh này, đẹp người, đẹp nết, duyệt đóCòn Konatsu, mình thấy còn trở thành chướng ngại hơn cả Seno nữa, cái vẻ nữ tính của người này làm mình không khoái lắm, chắc khác mình nên thấy thế. Dù sao cũng chúc mừng trưởng phòng và Hotaru có thể lấy nhau.
![]()
ANVIVI89 (04-01-2014)


không biết chừng nào mới có movie![]()


Mình vừa xem xong season 1, film hay quá trời
mà tìm down searson 2 các tập 1, 2 và 5 để lưu mà hổng thấy
link ở pg 1 bị die mất rồi
bạn nào còn lưu tập 1, 2 và 5 bản HD có thể up lên dùm mình đc ko
arigatou![]()


Ủa phim này có movie nữa ah, giờ mình mới biết đó, mong là ST sẽ sub Movie, phim này mình cực kì thích, Cứ xem lại bao nhiêu lần cũng không chán
Đúng là Hotaru phần II có vẻ hơi thái quá về chứng "Cá khô" của mình, nhưng có vài điểm cũng rất cải thiện, biết quan tâm đến người khác, đặt những việc cần thiết trên cả công việc, như tập 9 là lo cho ông BOTARO bố của trưởng phòng ấy, lúc đó mình cảm thấy Hotaru đã phần nào nghiêm túc trong việc hôn nhân hơn 1 chút
Cái quan trọng nhất trong tình yêu của SEICHI và HOTARU là sự thông cảm và tin tưởng lẫn nhau ở mức độ không phải ai cũng có thể làm được, vì cơ bản là 2 người cần có nhau , quá hiểu nhau và lúc nào cũng nghĩ cho nhau nên mới có thể đạt được mức độ thông cảm đến nhường ấy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks