ôi cái sign của stone
Hikki chính ra ít đi thẩm mĩ nhỉ,nhìn k khác mấy![]()


ôi cái sign của stone
Hikki chính ra ít đi thẩm mĩ nhỉ,nhìn k khác mấy![]()


Mà có đi thẩm mỹ tớ thấy cũng bình thường. Bởi vì ai cũng mún đẹp lên mà.Dù sao tớ vẫn yêu giọng hát của Hikki chứ không phải vì bề ngoài của Hikki.
![]()


Tớ thì yêu cả 2nhưng đương nhiên là giọng hát phải hơn ^.^
Ban đầu bao h cũng là nghe thấy hay=>tìm thì thấy ss kute ^.^
hey mí bồ!!! Tui vừa mới tìm đc một bản music box verson của bài Heartstation đó !!Vô nghe thử đi(^_^)
http://www.youtube.com/watch?v=cNB_EBYViUE


Ầy dà, sao không ai viết truyện cùng với HB hết vậy? Thui để Tin viết tiếp một đoạn lun đi cho nó dzui
Vào một ngày đẹp trời, tại một đất nước xa xa và đèm đẹp, trong một căn nhà nho nhỏ và xinh xinh, nằm trên giường có một cô công chúa nhỏ và một gấu bông be bé tên Hikki-chan và Kuma-chang...![]()


Tối hôm ấy, lúc 5h tối (giờ VN) nghĩa là 7h (tối giờ JP) có 4 người thu xếp hành lý và lên máy bay tiến thẳng đến JP(tin,HB,xtone,stez). Khi đến nơi làm thủ tục nhập cảnh, 4 người đã điền vào tờ đơn với một lý do đơn giản là đi ngắm hoa anh đàohew: thế nhưng chính phủ Nhật Bản không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra
...Khi hoàn tất mọi việc (11h JP)4 người tiến đến nhà Minh.mog xin ở nhờ
![]()
thay đổi nội dung bởi: Hikaru Kuma, 23-02-2008 lúc 11:24 AM


Trong lúc đêm khuya yên tĩnh Minh Mog đang thu âm 1 bài hát mang tên Heart Station, khi anh ta đã lên đến đoạn điệp khúc cao trào, và dâng hết tình cảm để thể hiện cảm xúc long lanh lóng lánh...thì...đột nhiên
*Tíng Toong*
-Huúuuuuuuuuu, pằng chéo pằng chéo mở cửa ế ế Két oyyyyyyyyyyy !!! Ông ko mở của tui mướn chiếc xe tăng bắn banh nhà hàng xóm ông bi chừ-Stez rống như con trâu mộng :loa_loa:
-Ủa, sao bắn nhà hàng xóm nó mà ko bắn nhà nó?-HB đần mặt za hỏi Stez
Lúc Stez vừa hít hơi định giải thích thì Tinn nhảy jọng chèn cổ trả lời dùm Stez:
-Thì bắn nhà nó tối nay mình ngủ ở trong đám tro đen hả?"
Thế là Stone ra giọng đàng wàng grồng lên hơn cả Stez rống
-Hừ, mấy ngừi cứ la um sùm rùm sheng, lỡ bạn Két đang đi poopoorồi làm "hậu sự" ko kịp thì sao, tối nay mình đút giấy vệ sinh vô mũi ngủ hả?"
*Chít chóe choét chía @#$^&^%&^%$!#! #$# cuộc cải lộn típ diễn như có kết thúc là vô cực*
Và rồi những bước chân chấn thiên động địa phát ra:
RẦM RẦM !!...BỊCH BỊCH BỊCH (khúc này té cầu thang)....RẦM UỲNH ẦM.....ẦM !!!!*mở cửa mạnh dập mặt bà Tinn*
MẤY NGỪI LÀ AI MÀ TỐI KHUYA 12H ĐỨNG TRƯỚC CỦA NHÀ TUI HÚ NHƯ MẤY CHÚ BẢO VỆ TRONG SỞ THÚ THẾ HẢ:curse:, NHÀ TUI CÓ PẢI CÁI SỞ THÚ ĐÂU !!! GRRRRRRRRRRR :nana-o:
Stez nhẹ jọng đểu cớng: Ôi dào, bạn là ai mà nóng như con kinh kông trong sở thú thế, còn hơn nửa chứ lị. Người làm hả, kiu chủ za dùm kai, chú Két ấy, mau kưng, lát kiu chủ Két bo cho vài ngàn yên đi mua Sticker
Vào lúc máu lửa chấn động chẳng khác nào bắn bom vào nhà hàng sóm bạn Két...thì Tinn vẫn còn đang bị kẹp sau cửa. Nỗi đau tràn trề xuyên xuốt lỗ mũi đang rơi lệ đỏ...cô ấy vẫn đang ngậm ngùi cơn đau thì bạn Két rú lên kèm theo cuộc đẩy cửa rộng ra thêm = lực của con khỉ
TUI LÀ KÉT NÀY, MẤY NG LÀ AIIIII MÀ BẤT LỊCH SỰ THẾ !!! GRRRRRR !!:listen:
Ơ..., sry bạn Minh tụi này là fan Hikki trong 4rum jpnest nè, mình là HB á- HB dỡ giọng ăn xin
Tui là Stone này, mấy ngừi này cứ la lối om sòm, tui thấy kì lám chứ bộ, Stez á, nó cứ la um sùm à - Stone nói điềm tĩnh:haha_hammer:
Konnichiha Mog-chan, Stez nè
A ! Thì za là mấy đồng chí của tui, ôi mạn phép tẫy lỗi cho Mog, ủa, sao có 3 ngừi vậy còn Tinn đâu?
HB chĩ thì thầm...trong họng: " Èh...."
Stez nói: "bả đang trốn ông đó, một lát bả ra nhát ma ông nè
"
Stone nhẹ tay kéo Két wa 1 bên rồi kéo cửa, Tinn nè
Tinn trợn mắt và chảy máu mũi nói: Ti....in..n này...ơ....ực...
Thế là đoạn vào nhà kéo dài dăng dẳng kéo dài gần 1 tiếng...kết thúc. Họ đã dìu Tinn vào nhà và bắt đầu nói chiện lịch sự lại, để lại sau cánh cửa chính là những tiếng la ú choang chéo của hàng xóm bạn mog. Hình như đang chửi rủa ai đó làm ồn họ ngủ.
To be continued ...
thay đổi nội dung bởi: Kid A, 23-02-2008 lúc 09:49 PM


Khi những người hàng xóm không mấy gì là dễ chịu của MOG đã chìm lại vào giấc ngủ sâu yên tĩnh (chính xác là sau khi bạn Xtone dễ thương khẽ cất lên cái giọng mê hoặc của mình giữa đêm khuya bằng tiếng Việt: "BÀ CỐ NỘI TỤI BAY, MỚI CÓ 11 H MÀ LÀM NHƯ SẮP CHẾT TỚI NƠI" thì ai cũng lo đi trốn).
Bá Mog mừng lém chớ, đâu phải ai cũng có cơ hội gặp được 4 đại cao thủ trong làn võ lâm HIKKI đâu chớ. 4 con người vĩ đại cùng với một con người có giọng hát + hét vĩ đại không kém (người này tự đoán, vì bận việc gia đình nên wa sau) đã làm khuynh đảo chốn gian hồ ở VN. Nay tập đoàn HIKKI FC lại muốn bành trướng thế lực sang đất nước Mặt trời mọc. Chà, chà, thế nên việc kết nạp thêm một thành viên có địa chỉ sở tại JP là bạn Két thân yêu là chiện tất nhiên.
Sau khi, cả hội 5 người (5 con quỷ với một ý đồ độc ác...) đã yên tọa, bác Két bắt đầu lên tiếng:
_ Sao, kế hoạch như thế nào?
_ Đã hoàn thành 90%. Mọi dụng cụ đã được chuyển sang. - bạn STE nhanh nhảu.
_ Tui lo mà chiên gì không xong. - HB nói thêm
_ Ở đó, có bà mà lo thì chắc là bể chiện hết rùi. Đứa nào đứng ra năn nỉ ỷ ôi ,cầu xin mấy chú hải quan cho nhập cảnh vì cái lý do hết sức dễ thương của bà: ĐI NGẮM BÔNG SAKURA. - Tin than ngắn thở dài.
_ Ủa, vậy rốt cuộc, là sao mà bà Tin năn nỉ được. - Bác Két đần mặt ra thắc mắc
_ Tui nói hoài mấy thèng cha đó ko cho. Tui liền lập tức cất giọng hót họa mi SAKURA DROPS. Có điều, khúc giữa Hikki lên cao wé, tui cũng ráng. Lên sao, hết hơi, hụt, đuối, lăn way ra bất tỉnh. Người ta thấy tội wé cho cả đám wa.
_ Mà cũng hên nhờ vậy mà khỏi mắc công giải thích mấy cái máy móc đem wa làm chiện jì. - Xtone nói, mặt cười gian gian.
HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ! - Cả 5 cùng cười.
_ Tối mai, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch. Mật hiệu lần này sẽ là: HEART STATION. - Xtone ra lệnh
.................................................. ........................................
Lúc này, tại lâu đài, cô công chúa Hikki vẫn ngủ. Nhưng có 1 con gấu mập lông lá mập ù đang lăn wa lăn lại trên giường, trằn trọc:
_ Kuma-chang đánh mùa thấy nguy hiểm. Kuma-chang sẽ bảo vệ Hikki.


Sáng hôm sau...
Giông tố nổi lên đùng đùng![]()


(Từ từ Tin ui)
12h tối hôm ấy:
- HB kiu Két với dọng ngọt ngào: " Két à lâu lâu mới qua JP làm một chuyến có gì lấy ra cho anh em ăn nào?!"
- Két: " Hem dc tui còn phải để dành thức ăn cho cả tuần nè..."
Chưa nói dứt câu, "rầm rầm bùm chát..." 4 người laovào tủ lạnh nhà Két lượm hết những gì có thể bỏ vào miệng mặc cho Két đang lăn lộn dưới chân do đứng cản đường.
Lục dc 2 chai sake, vài nắm cơm O-NIGIRI, mấy miếng sushi...
- HB hét lên: Chết rồi tui sợ ăn rong biển lắm, chắc tui chỉ ăn dc dorayaki (bánh rán) thui.
- Két kiu: Nhà tui hem có món ấy chả lẽ nhờ Doremon lôi ra cho bà ăn cà, chỉ còn
anko là mứt đậu ăn với bánh rán thui bà ăn tạm đi =.="
HB ngậm đắng nuốt cay nhai tạm miếng onigiri vừa nhai vừa nói cơm dính đầy mồm "vì FOL tui mới ăn ấy nha"
Trong khi Xtone, stez và Tin đang cầm chai sake "Dô Hikki muôn năm, 100% 100% sữa tươi tinh khiết 100% "
Ăn sạch đồ nhà Két xong, cả đám kím chỗ nghỉ, do nhà quá chật (giá đất ở JP rất đắt) nên mỗi người ngủ 1 nơi, WC, cầu thang, trên ghế... mình anh Két nhà ta là dc ngủ trong chăn ấm....
Sáng hôm sau...giông tố nổi lên đùng đùng
Trong giông bão bà Tan (thủ quỹ băng cướp) mặc bộ quần áo rách rướitừ sân bay gõ cửa nhà Minh.mog khi trời tờ mờ sáng trong bộ dạng
do sáng nay bay qua sớm trên đường tới nhà Két bị bọn cướp trấn lột hết tiền của cả nhóm ...
- Xtone nhăn mặt : Tiu rùi thế này thì kế hoạch phải hoãn lại thui không có tiền sao mà làm gì dc.
- Stez: Cứ ở nhà Két ăn bám vài ngày rùi ta nghĩ cách sau :aaa:...
- Hôm qua mấy ông bà ăn hết thức ăn cả tuần rùi tiền thì tui mới preoder cái HS làm gì còn xu nào :listen: giờ thì nhịn đói- Két xả ngay
- Tin: Thế này thì còn nước đi hát rong hay đi ăn xin kiếm tiền để thực hện kế hoạch thôi :kantoi:
- HB: ái dà hôm qua ngủ ở cầu thang tui đau lưng quá![]()
thay đổi nội dung bởi: Hikaru Kuma, 24-02-2008 lúc 08:42 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks