Nhìn mấy cái hình này tớ thấy nhức đâù và muốn nôn quáuke:
Đọc bài của bạn chumeo_di_hia xong tớ thấy tội cho bố mẹ của các bạn nông nổi như vậy. Người ta vẫn nói, cơ thể của các bạn là do bố mẹ sinh ra, chăm chút lắm mới được như ngày hôm nay. Vậy mà chị vì chuyện học hành, yêu đương, rồi gì gì đó mà cắt tay mình như vậy thì quả là quá ngu ngốc. Các bạn ấy có biết những bậc phụ huynh thấy con mình như thế thì đau lòng như thế nào không, còn bỏ cả công ăn việc làm...Thật ra các bạn ấy chỉ là những người ích kỉ, nhu nhược không biết làm gì để giải quyết khó khăn. Học dở thì lo mà ôn luyện cho giỏi lên, chứ ngồi không tám chuyện mà đòi giỏi thì có thánh á![]()






uke:
Trả Lời Với Trích Dẫn

Toàn bị hại nên trầm cảm 
...
(máu em còn dành để mất cho cái khác 
)


Bookmarks