Tớ thích nhất cái túi của doraemon: Vì nó chứa tất cả bảo bối khác.
Tớ thích nhất cái túi của doraemon: Vì nó chứa tất cả bảo bối khác.




Thích nhất là cái gương nhân đôi... mặc dù bị nghịch đảo nhưng có thể nhân đôi bất cứ đồ vật nào mình thích, kể cả tiền, chỉ việc nhân đôi cái vừa mới nhân đôi là xong.![]()
- Thích cánh cửa thần kì: hachi sẽ chuyển qua nghề chuyển phát nhanh và tổ chức town du lịch luôn. Nhưng trước mắt là sẽ không sợ trể học nữa, không sợ lô cốt và ngập luôn
- Thích bánh mì chuyển ngữ: ăn vô, bay qua Nhật, tìm mấy anh trong Arashi tâm sự liền
- Thích cỗ máy chề tạo ra đồ vật đó: bỏ vào các nguyên liệu theo như iu cầu, sau đó nó sẽ làm ra đồ vật đó cho mình
- Thích máy làm ra đồ ăn theo iu cầu
....
Cái gì cũng thích hết. Tốt nhất là khoái cái túi thần kì của Đô re mon!


lye thích cái đèn pin fóng to thu nhỏ
Thích cánh cửa thần kỳ, có cái đó thì ngày nào cg đc ngủ nướng, không fải lết trên dg 7-8km mới đến trg :if:


bây giờ xã hội đồng tiền nên cái gì tạo ra tiền được thì là được mà . máy thơig gian thì lên tuơng lai xem kết quả mà đánh đề , guơng nhân đôi thì cứ nhân đôi đủ thứ mua 1 tặng 2 3 . chong chóng bay thì làm dịch vụ chuyển phát nhanh nói chung cái gì cũng hay được 1 cái là đủ rồi ko biết bao giờ con người mới biến ước mơ thành sự thật đây


em thích nhất chiếc máy thời gian


Cái túi không tính. Cái túi chỉ là một món báo bối đựng không đáy mà thôi. Ko có tính chứa cái gì đâu.
Tui thích nhất cánh cửa thần kỳ.Khoái đi du lịch thì có cái đó còn gì bằng, cả thế giới này cũng như một phòng trong nhà mình thôi. Mở ra cái là ở Nhật Bản rùi, tha hồ chơi cho sướng, ăn cơm thì về nhà, rùi lại đi chơi, không lo tốn tiền.
Thích thứ hai là cái gương thế giới song song ấy, chui vào là đến một thế giới y vậy nhưng ko có người nào khác ngoài ta, tha hồ vào siêu thị hay ngân hàng, dùng đồ thoải mái.
Cái cỗ máy thời gian cũng thích, mà cũng không thích. Khó nói quá.


Cổng thời gian là vô đối vì đối với con người có nhiều chuyện phải làm trong tuơng lai và sai lầm trong quá khứ phải sữa chữa mà chưa biết 1 ngày nào đó khoa học sẽ có thuốc trường sinh, tái tạo loài khủng long hay đại loại là gian lận vé số trúng nguyên seri ĐB trong 1 tháng ^^ . hay lựa chọn BH của Ban là ao tàn hình ^^ có nhiều chuyện trong phòng tắm công cộng để Ban thực hiện


Ước mơ đó của bạn thông báo là không thể thực hiện được vì có nhiều học thuyết phũ định điều này .
VD : cỗ máy thời gian, con người chưa vượt qua c => không thể thực hiện
mà tương lai => mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn và bắt buộc tuân theo =>thuộc về thuyết duy tâm => phản biện khoa học => khoa học không thể thực hiện được .
-----
Chong chóng tre, động cơ của trực thăng to đùng cũng chỉ đạt vận tốc tối đa 200 km/h và nguyên liệu thì ôi đừng nói cái chong chóng bé tí sử dụng pin hã ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks