Ừ tớ cũng bảo sao ko quấn áo vào tay để mà bám. Nhg nói thế thôi bám đc cũng ghê chết, bị rơi treo lơ lửng trên đấy cũng ko bám mãi đc![]()


Ừ tớ cũng bảo sao ko quấn áo vào tay để mà bám. Nhg nói thế thôi bám đc cũng ghê chết, bị rơi treo lơ lửng trên đấy cũng ko bám mãi đc![]()


-Cái tên mà thắng được 2 sao của Kaiji giở trò tráo lại bài vì hắn tham và mưu mô đó mà, vì nếu mà không tráo lại bài thì 1 là hắn mất 1 ngôi sao tương đương mất 1 triệu mặc dù hắn vẫn thắng trò chơi này do bài hắn ai cũng biết, 2 là do có người nói hắn và Kaiji giở trò nói dối về bài của nhau để lừa mọi người vô bẫy nên ai cũng có tâm lý dè chừng không dám chơi với hắn nên tráo bài của nhau là cách tốt nhất.
-Cái trò mà đi cầu thăng bằng thì mình thấy trong tình huống như vậy khó mà ai nghĩ được gì hơn ngoài nỗi sợ, bởi vậy trong quá trình đi có nhiều người rơi xuống 1 phần vì không giữ được thăng bằng nhưng phần lớn là do nỗi sợ lấn áp nên làm những chuyện lúc tỉnh táo chắc chắn chúng ta không bao giờ làm, như cái ông bạn đi sau Kaiji ổng sợ phải bước tiếp hơn cả nỗi sợ khi bị rơi xuống, khi ổng rơi xuống ổng không la 1 tiếng nào nhưng ổng lại không có dũng khí bước tiếp bước nữa.


Coi xong phim này rồi
Ấn tượng lớn nhất sau khi xem là diễn xuất của bạn Fujiwara Tatsuya thiệt là phản cảm. Nhiều đoạn bạn cường điệu mà mình phát sốt, chỉ muốn đạp cho vài cái
. Đã ko ưa lúc bạn đóng Death Note rồi (đạp bay Kira xuống bùn
, may mình fan L chứ ko là mình chui vào góc khóc tấm tức mất =.=), giờ sang đây thì chính thức anti
. Còn Kenichi thì xuất hiện dc mấy tí đã về chầu ông bà, giá cho Ken đóng chính có khi phim đã hay ="=. Nếu ko vì khoái thể loại đấu trí gay cấn thì đã chẳng cố lết cho hết phim
.
Mà mấy đoạn đấu trí cũng chẳng thật hay. Ít nhất là mấy trò chơi dở hơn LG rất nhiều =.=. Vì luật chơi đơn giản quá nên ko sử dụng dc bao nhiêu mánh khóe, khả năng biến hóa và xoay chuyển tình thế từ đó cũng kém đi. Từ đầu tới cuối ko bất ngờ chỗ nào cả. Dễ đoán mà cách dẫn dắt cũng ko hay.Túm lại là ko dc như kỳ vọng.
Với lại thêm cái nữa là ở trò 1 quản lý ko dc sát sao. Nhỡ ng` chơi ăn gian thì khéo cũng chả biết dc
. Tỉ dụ như lúc xáo bài xong nhận lại phần mình, như tớ mà còn 3 lá tớ nói còn 1 thôi chắc có khi cũng chả biết
. Với lại khó hiểu là lúc gần hết giờ Kaiji với bác gì oẳn tù tì cho hòa để cùng thắng ấy, Kaiji hết bài rồi, bác kia còn ~10 lá, theo lý thì phải kiếm ng` khác chơi cho hết 10 lá chứ sao tự chia ra 5/5 mà chơi với nhau dc?
. Nếu bảo 2 ng` cùng 1 đội thì bất hợp lệ, còn nếu bảo 2 ng` 2 đội thì Kaiji còn bài đâu mà đánh
.
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 02-05-2010 lúc 04:57 AM
ở phút 53:39 CD1 có phải Changmin của DBSK ko mọi người![]()
thay đổi nội dung bởi: vivien, 06-05-2010 lúc 12:28 AM


à....ko phải đâu bạn...theo mắt của tớ thấy thì bạn đó có cái mặt dài dài thôi...nếu là bạn Changmin thì chắc dễ nhận ra hơn...bản siu cao mà...với lại sẽ dc. PR nữa...
mà nói thiệt coi xong cái phim này xót xa cho bạn Kenichi quá
xuất hiện nửa nửa bộ phim...biến mất nửa nửa bô phim...đau đớn quá....
![]()


Phim xem hay thật đấy, rất gay cấn ( á mà mứoi down xong có CD 1 thôi, lại phải ngồi chờ down tiếp CD 2)
Mình cũng thấy anh Keiji(tatsuya) quá cường điệu cảm xúc, nhưung cũng bỏ qua đc, xem vậy trông mới đau khổ. Nói chung là trong phim này anh í trông đau khổ thật
Đoạn đầu (phần lên thuyền) xem thì thầy phim đúng là giống LG thật. Nhưng về sau thì nó mang nội dung, hình thức khác đi. Ko còn là kiểu đấu trí giữa 2 ng với nhau mà là đấu tranh nội tâm.
Vai diễn cảu anh ken thì... =.=' . 1 nhân vật lúc mạnh mẽ lúc lại nhút nhát. Mình chưa xem CD 2 nhưung cũng lờ mờ đoán là ảnh sẽ chết trước (và sau khi đọc cm cảu các bạn thì là 100% ). Thì anh í là phụ mà . Nói chung là cũng ngoài mong đợi, mình tưởng ảnh chỉ đc xuất hiện tầm vài phút thôi í. Nhưng mà cũng tiếc (ngay từu đầu khi đọc spoil). Sao anh í ko chính chính 1 tí chứ
(((((((((((( . Lại còn chết nữa
((((((((. Cơ mà nhìn anh vẫn đẹp trai
Nói chung phim này rất hay. Cảm ơn nhóm sub rất nhiều![]()


mới xem xong hôm nọ, lần lữa mãi, down về vất đấy, giờ mới xem
phim này ( chả nhớ nghe ai quảng cáo) là đấu trí hay lắm, ngang bằng vs Liar Game, xem xong mới biết mình bị nó lừa tình
cả phim có hai trò, mánh khóe cũng ko có gì đặc sắc, nhất trò cuối cùng thấy vô lí kinh khủng, suy nghĩ một chiều và ko chắc chắn như suy luận của Akiyama (tất nhiên), phải nói là tỉ lệ thắng rất mơ hồ, nhưng bạn í có niềm tin. Kaiji thì ko nói làm gì, túng quá làm liều, còn bà chị kia thì hơi vô lí, sao lại tin tưởng một thằng cha khố rách áo ôm thế
phim khá hay, thích cách dàn dựng, nhiều chỗ sạn, ko thỏa đáng người xem nhưng cũng tạm chấp nhận, vô lí nhất đoạn đi trên thanh thép, mưa gió bão bùng, trơn trượt, và hai bác vẫn băng băng như super man
ko hiểu sao xem phim xong thấy vui vui, tự dưng yêu cuộc sống của mình quá
xem bức bối nhất cảnh ở dưới lòng đất, ức chế sao sao ấy![]()


Mình thấy phim này khá chặt chẽ. Nếu xem kĩ và hiểu tâm lý nhân vật thì sẽ thấy nó hoàn toàn hợp lý.
Game thứ nhất:
- Đoạn cuối bác đầu trọc buộc phải chơi trò tráo bào vì một lý do duy nhất: Phải thắng. Đừng quên là nếu khi kết thúc 30 phút mà còn bài trên tay là sẽ thua. Mọi người đều đã biết hắn cầm quân gì trên tay rồi nên hắn thua là cái chắc. Tráo bài là cơ hội duy nhất để hắn đánh lừa được mọi người để chiến thắng.
- Kaiji quả thật là một người có óc quan sát nhanh nhạy và nắm bắt tốt tâm lý của người khác cho dù anh chàngu cưa qua lớp học về tâm lý nào. Điểm mạnh này đã giúp anh chiến thắng. Anh nhanh chóng nhận ra mưu của anh chàng kia để tương kế tựu kế. Bạn cho rằng trick đó đơn giản ư? Nhưng đừng quên rằng nếu không nhận ra được sự đơn giản ấy thì thấy chiến thắng là rất mong manh.
Game thứ 2:
- Game này thuộc loại đỉnh cao đấy chứ. Rất cần tới khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cảm xúc. Có lẽ nhiều bạn sẽ ức chế vì nó không mang tính trí tuệ. Tiếp theo là nó hơi phi vật lý chút xíu. Nhưng ngay từ đầu bối cảnh phim đã không thực rồi. Có thể bỏ qua cho sự bất hợp lý này.
- Đoạn này có thể xếp vào đoạn cảm xúc, triết lý nhất của phim. Nó mang tính nghệ thuật cao hơn, là nơi để người đạo diễn ***g vào những triết lý bài học cuộc sống. Rác rưởi sẽ mãi chỉ là rác rưởi nếu không chịu thay đổi. Thay đổi chính là tiền đề của mọi thành công. Thay đổi bản thân cũng chính là một thành công lớn. Cuộc đời này vốn không hề vô nghĩa nếu ta sống hết mình, sống thật với bản thân mình.
Game thứ 3:
- Trở lại với thể loại trí tuệ. Trong tình cảnh một mất một còn mà tâm lý của Kaiji khá vững, nhận ra được trò xảo trá của tên kia. Trò này mang nặng tính tâm lý, sự suy luận cũng không thể chắc chắn 100% như mấy trò trong Liar Game được. Nhưng với mình thì chiến thắng của Kaiji quá xuất sắc.
- Mình đã xem rất nhiều phim và nhiều lúc mình đoán biết trước nhân vật sẽ làm gì qua thái độ của nhân vật đó. Bởi vì mình suy nghĩ theo logic các hành dộng mà nhân vật đó đã làm từ trước. Đừng bao giờ bạn nghĩ rằng khả năng nhân vật này làm hành động A và B là 50/50, đó là một suy nghĩ sai lầm, nhất là với những nhân vật có IQ cao. Họ làm việc có mục đích, có suy tính. Mỗi nước đi của họ từ A > Z đã được lập trình hết. Nếu bạn nắm bắt được đièu đó, bạn sẽ hiểu hành dộng của nhân vật đó ngay thôi.
- trong game này mình thấy trò tráo bài của Kaiji có vẻ lộ lộ và mình đã nghi ngờ. Đến đoạn vấy máu lên bài thì mình thấy đấy là một chiến thuật quá thông minh. Anh chàng nắm bắt suy nghĩ của đối thủ rất tốt.
Nói chung mình nhìn nhận đây là phim hay, chấm 8/10 cho nội dung, âm nhạc 8.5/10. Nhiều người không thích anh Tatsuya trong Deathnote vì anh ấy trong quá khác biết so với Light trong truyện. Mình thì thấy anh diễn khá đạt, đôi mắt có hồn và thể hiện tâm lý tốt. Chấm anh 9/10 cho diễn xuất.
coolwind (20-11-2012)


Bàn về chuyện chị Endo giao 50 triệu cho Kaiji:
- Thứ nhất mình ko giải thích nổi con số 50 triệu. Có lẽ đây là khoản tiền lớn để có đủ khả năng trả hết nợ ^^.
- Thứ hai là lý do chị ấy đưa tiền cho Kaiji. Có lẽ đây thuộc phạm trù tâm lý của phụ nữ. Nhìn cảnh mấy thằng cha VIP ngồi cười xem từng người ngã xuống chết chị thấy rất vô nhân đạo. Chị ghét thằng cha đồng nghiệp kia bởi mấy trò phi nhân tính kia. Trong thâm tâm chị muốn lão ta thua. Chị nhìn thấy sự tự tin của Kaiji, chị nhận thậy Kaiji đã tìm ra mánh khóe để chiến thắng. Và chắc còn tại câu"Nếu phải xuống đó, mỗi khi lãnh lương tôi sẽ mua tặng chị một lon bia". Phụ nữ yêu bằng tai mà. Kaiji nói mấy câu lãng mạn làm chị tạm quên đi sự vất vả phải chịu nếu phải xuống hầm làm việc. Xét cho cùng, hành động đưa tiền cho Kaiji gần giống kiểu Mỵ dùng dao cắt dây cởi trói cho A Phủ trong truyện của Tô Hoài. Nó là một hành động nhất thời nhưng được tạo ra bởi những suy nghĩ, những tâm trư chứa đựng từ lâu của Endo.
Chém gió hơi ác mong các bạn nhẹ tay ^^.


Mình đồng ý với bạn về chuyện chị Endo giao cho Kaiji 50 triệu(tại khi bước vào trận đấu chị ấy có nói "mình đã nghĩ gì vậy").Mình thích nhân vật Kaiji anh ấy là kết hợp giữa sự ngây thơ, tốt bụng của Nao và sự thông minh của Akiyama(mình cũng thích anh Akiyama lắm, anh í thông minh quá mà,lại cool hết biết).Nhiều bạn nói chiêu lừa của anh ấy không bằng Akiyama, cũng đúng thôi anh ấy làm sao thông minh bằng Akiyama được nếu thông mình như thế thì đầu phim anh ấy đâu phải sống khổ cực vậy.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks