Cả 2 poster đều đẹp cả nên mình không biết nên vote cho cái nào. ^^
Đồng ý là Yuki trong movie không bệnh hoạn như trong manga, nhưng phần nào anh Tamaki cũng đã thể hiện đc sự tàn nhẫn, lạnh lùng của nhân vật này. Có điều tình cảm giữa hai anh mờ nhạt quá, không được gọi là úp úp mở mở nữa. Yuki trong movie chẳng thương gì Garai hết á. Người chưa từng biết MW coi vô chắc cũng chẳng nghĩ tới cái giả thiết hai ảnh là lover nữa
Diễn viên đóng vai không thể hiện được tính cách của Garai trong manga.
Mình lại thấy cái cảnh Yuki giết cô tiểu thư trên giường kia mới là sởn gai ốc...Bạn nào đọc truyện rồi chắc cũng sởn gai ốc cái đoạn Yuuki làm tình với con chó…







Trả Lời Với Trích Dẫn

Thật sự mình k thix thể loại đồng tính Nam, bởi nó có phần mãnh liệt quá 

Phim cũng cần thêm những đoạn thể hiện sự giằng xé của Garai, vai này anh Yamada diễn thật dịu dàng, bực cái ko có nhìu chỗ để phát huy (ko coi truyện nên ko biết so sánh sao, chỉ là từng thấy hình tượng bụi bặm nam tính của Yamada nên bất ngờ quá
)...mà tình cảm đặc biệt của Yuki và Garai diễn tả sơ sài hết sức, ít nhất cũng nên cho ôm 1 cái chứ
thêm 2 nhân vật cần thay diễn viên là bác cảnh sát và cô phóng viên



Bookmarks