Thắng rồi!!!!!!!!!!!!!
Nhìn mấy anh Nhật thở hổn hển thương ghê áHết trận mà mừng hết lớn
![]()



Thắng rồi!!!!!!!!!!!!!
Nhìn mấy anh Nhật thở hổn hển thương ghê áHết trận mà mừng hết lớn
![]()


Nhật thắng nhưng trận hôm nay xem ...buồn ngủ quáthấy cả 2 bên đá cứ thận trọng kiểu gì í T.T


coi Nhật đá mà thót cả tim![]()


May mà ko cá độ
Đợi vòng loại trực tiếp thì cá mới thích.


Chúc mừng Nhật chiến thắng 1-0![]()


hi vọng trận sau Nhật sẽ cầm hòa đc Hà Lan và đánh bại Đan Mạch![]()
Mình thì chả thấy vui tẹo nào. Dù bây giờ là chiến thắng trước Cameroon. Nhưng qua 1 trận đấu đã bộc lộ đầy đủ những lí do mà nếu không thay đổi sẽ bại trận trước Hà Lan và Đan Mạch.
Đó là kiều phòng ngự kì lạ lần đầu tiên mình thấy ở wc. KHi 1 cầu thủ Cameroon đi bóng vào sân của Nhật thôi mình đã thấy gần như cả đội tuyển Nhật ở sân của mình rồi. Cameroon không chọc được hàng phòng ngự đấy nhưng chắclaf Hà Lan sẽ chọc được.
Có vẻ hình như kĩ thuật của cầu thủ không còn tốt lắm, các cầu thủ khống chế bóng không tốt và hay đánh đấu, đá bổng mà không quan tâm bóng se đi đâu( hầu như là rơi vào chân đội bạn)
Và các cầu thủ không hiều ý nhau nữa, nhiều khi đá bong, hoặc truyền cuối cùng bóng ra ngoài sân rồi thì cầu thủ mới nhận ra là truyền cho mình.
Thủ môn miễn bàn, thủ môn chơi hay nhất.
Mình cũng mong là Nhật cầm hòa được Hà Lan và thắng Đan Mạch để đi tiếp vào vòng 2. Đó là mục tiêu mình kì vọng ở đội tuyển Nhật, chính vì vậy mình mới thật lo sau khi xem trận này nhưng để làm được điều đó mong ông huấn luyện viên hãy có điều chình phù hợp.
Trên đây chỉ là nhận xét chủ quan của một người 4 năm mới xem đá bóng 1 lần vào dịp WC.
KHA (15-06-2010), niichan (15-06-2010), thuduongmn2 (15-06-2010)


mình cũng ko thix lối đá phòng thủ như vậy, nó làm mất đi cái hay of bóng đá, mình chỉ khâm phục N ở chỗ học là người châu á mà sức lực cũng ko kém cameroon, lúc cameroon phản công thì hầu như toàn đội xuất hiện ở phần sân nhà, cách lấy bóng, cản bóng cũng hay nhưng chưa biết dẫn bóng


Nếu so về chiến thuật thì nói thẳng ra Nhật không hơn Việt Nam là bao (không phải nịnh) đáng nể chỉ là phần thể lực, lối đá phòng thủ giữ bàn thắng vàng này sớm muộn cũng bị các đội có lối chơi tấn công nhanh và sáng tạo như Ha Lan phá vỡ.


Bạn nghĩ thế nào chứ, Nhật đấu với Cameroon, đâu phải là đội bóng yếu đâu.
Còn Việt Nam quanh quẩn với cái Đông Nam Á thì phải khác chứ, đấu với Cameroon có mà dẹp lép như con tép.
Tí xem Ý đá thế nào, toàn anh đẹp zai với phòng thủ đổ bê tông và phản công.
Nhân tiện chúc mừng đội Nhật đã vượt qua phần đầu tiên trên con đường World Cup chông gai.
thay đổi nội dung bởi: kalanhikov, 15-06-2010 lúc 01:40 AM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks