EC hầu như đều quá tuổi Idol rồi, vả lại khi grad tức là họ bước vào 1 trang hoàn toàn mới trong sự nghiệp của mình, làm việc như những nghệ sĩ chuyên nghiệp chứ không còn là Idol nữa. Mặc dù UFA giờ không còn PR cho EC, nhưng công việc vẫn có đều đều, vậy được rồi, nói chung mục đích khi gia nhập H!P là để được hát chứ có phải làm hề mua vui cho bọn hentai đâu.
ALC coi bộ khá hơn Campus Life với DdB rồi, hy vong hơn 25k tuần đầu, C-ute giờ mặc dù ít thành viên hơn ban đầu nhưng lại ổn định hơn, chứ hồi trước thực ra là hơi bị chắp vá.
thay đổi nội dung bởi: Hell-Walker, 02-12-2010 lúc 10:40 PM
Làm idol mà phải nude rồi chường mặt ra mấy cái playboy thì chả ai vui cả. H!P girl nhà mình may mắn vì được làm việc ở UFA đấy. Sales cao thì mấy thằng staff nó ăn lắm chứ các gái ăn được bao nhiêu, mà lại phải chường mặt ra đấy cho bọn nó chửi + ngắm. Chả idol nào muốn thế cả.
Mới nghe bé Shin kể cái movie horror của Mano, nghe hay ghê. Có điều kết cục bị split into pieces của Mano hơi bị...
cái Dead game Park ấy à? hay là phim KD có Yuu với Sayaka?
cứ thử nhìn sang NGP, còn ít được PR hơn cả H!P nhưng có em nào rời nhóm sang cty khác đâu, mà các hoạt động vẫn diễn ra đều đều, ra single, album, diễn kịch, quay DVD...
concert kỷ niệm 20 năm thành lập SharanQ tập trung khá nhiều nghệ sĩ của UFA, có H!P, Canary Club và The Possible
NGP cũng nhiều em nhìn ngon lắm ấy chứ, nhất là Tokky, sn 1992 mà 3 vòng phê luôn
"Thánh" hát bài Koko ni Izuree!
"f*ck timbaland who is apparently the best producer he outta sit down and take some notes from the real master! TSUNNNNKKKUUUUUU!!!!!"
thay đổi nội dung bởi: Hell-Walker, 02-12-2010 lúc 10:47 PM
Bookmarks