http://vn.news.yahoo.com/nam-ca-n-ti...025707359.html
nè nè nè, tới đây rồi


http://vn.news.yahoo.com/nam-ca-n-ti...025707359.html
nè nè nè, tới đây rồi


Bọn YH đó viết láo qá
Đến hài))))


Hết cả hồn))))))))))))
Những bộ phim làm nên tên tuổi của Ryo bao gồm: One Litre of Tears, Last Friends, Ryusei no Kizuna, Orthros no Inu và gần đây nhất là Getsu9


tên giờ fim thành tên fimmà theo tumblr mới ghê ta


Chỉ có báo mạng là giật tít hốt hoảng thôi chứ fan của bạn có thấy ai hốt hoảng đâu, toàn là "mặt ngủ đẹp quá" với lại "người ta lớn rồi phải có tự do" ko hà...
Thấy có comment của Nasi trên đó phải bé Ná nhà mình ko nhỉ? Chúng ta có nên đổ bộ lên yahu chơi ko![]()


Em thành thực xin lỗi vì câu nói của em, em rất xin lỗi vì đã xưng hô "vô lễ" như vậy với người hơn em đến hơn chục tuổi, em cảm thấy thực sự có lỗi. Lúc đó là do em đang tám nhảm với mấy đứa bạn, nên cứ xưng là "thằng này" thằng nọ" cho dễ nói, ko biết thế nào em lại type như thế. Em thực sự xin lỗi
Thứ hai, em muốn gửi lời xin lỗi của em đến toàn thể những fan NEWS và fan K8 đã đọc câu đó của em, em đã thiếu suy nghĩ khi type ra như vậy, em không lường trước được rằng câu nói của em có thể gây tổn thương, khiến cho fan của Ryo khó chịu đến vậy. Các ss có nói gì thì em cũng chịu vì bản thân em là người có lỗi. Em là 1 fangirl thật tệ, để ko ảnh hưởng đến lòng tự trọng của tập thể fangirl có lẽ em sẽ ko là fangirl nữa hoặc sẽ ko tham gia fandom nữa vì em biết chắc rằng nếu có cố chấp tiếp tục thì cũng hiếm có ai thèm quan tâm đến 1 con fangirl như em nữa
Điều thứ ba là em không muốn chuyện này của em ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác, nếu ai đã xem topic của bạn nagisa.yumi thì chắc cũng đã biết, em không muốn bạn ấy bị mọi người nói và em trở thành đứa dựa dẫm vào người khác. Gomen bạn !
Tôi không nghĩ có tiêu chuẩn nào đánh giá fangirl tệ hay hại cả LOL tôi chẳng nghĩ có cái gì gọi là lòng tự trọng của tập thể fangirl.Nghe giống bang hội quá
Bạn cũng chẳng cần phải rút lui khỏi fandom.
liên quan đến cách gọi Dokkun: Khi viết ra 1 điều gì đó, đương nhiên sẽ có ng đồng ý, có ng không. Ai cũng có thể lỡ lời trên forum, chẳng kể là fan mới hay fan cũ. Nếu bạn cảm thấy hành xử của mình ko đúng lắm thì bạn cứ trực tiếp xin lỗi. Đặc biệt là với các fan newbie thì chắc cũng chẳng ai giận dai.
Còn về topic kia thì đơn giản tôi thấy đó là chuyện của bạn với các ss fangirl nào đó, hãy để nó là chuyện của hai bên. Những ng thứ 3 chưa hiểu chuyện đến đâu thì đừng nên nói ra cái gì.
thay đổi nội dung bởi: eitosoul, 14-11-2011 lúc 02:30 PM


YH nó bệnh quá...bệnh quá thể,bệnh kinh khủng...
![]()
![]()
báo chí VN giờ chả có cái gì tin được


[Phải reg cái nick khác để cmt không lại sợ mang tiếng staff đi gây warĐể tránh trường hợp có ai bảo mình là troll k dám chường cái mặt ra cmt thì mình xin báo cáo luôn mình là Ann106]
Định vào cái topic kia cmt nhưng ss HH lock mất rồiThôi tôi nói ngắn gọn nhé. Để em say và em nagisa khỏi thắc mắc thì xin nói luôn tôi là một trong những người đã vô cùng bực mình vì câu nói của em say. Nhưng sau khi tìm hiểu ra, biết em còn nhỏ và mới thành fangirl nên thôi cũng không chấp nhặt làm gì nữa cả. Chuyện em gọi Ryo là thằng, là nó, rồi bảo là 'May nó rời NEWS rồi' nói thật khiến bọn tôi vô cùng khó chịu
Đến thân là fan còn chẳng bao giờ dám gọi nth nữa.
Nhưng nói chung là bọn tôi đã không nói gì đến em rồiNếu em muốn xin lỗi thì ok, thiện ý của em tôi chấp nhận, nhưng chẳng lẽ em không biết cái gọi là pm trực tiếp? Em thử xem xem có ai lên jpn lập hội đồng chửi bới em công khai đâu, mà em [và bạn em] lại đi lập cái topic public lên cho cả bàn dân thiên hạ biết? Tôi chả hiểu em suy nghĩ đến đâu, nhưng tôi có cảm giác em đang muốn làm to chuyện ra thì phải, trong khi vốn nó đã là một thứ không hay ho gì và có thể giải quyết êm đẹp trong nội bộ bằng cách đi xin lỗi trực tiếp.
Khi bạn em public cái chuyện đó lên đây, tôi lại càng không thấy thiện ý muốn xin lỗi ở đâu cả. Không biết có phải tôi bà già khó tính không, nhưng xin nói thẳng, em nagisa đó ăn nói rất lấc cấc, điển hình như cái comment đáp lại bạn eitosoul
Không nói đến chuyện *xin lỗi cho nói thẳng* người ngoài không hiểu chuyện, chỉ hít hơi nồi chõ rồi vào phán xét vẻ ta đây hiểu biết lắm, mà giả như đây là một lời xin lỗi đơn thuần, thử hỏi với cái giọng điệu và thái độ như thế này thì ai tha thứ cho nổi?@ eitosoul: bạn nói hay qá , phân tích bài đọc của tớ hơi bị chuẩn đấy. Trong câu chuyện của tớ đúng là có rất nhiều nv và tớ chỉ là đứa đứng xem, ko có liên qan gì hết. Mục đích tớ viết bài này chỉ là thay mặt bạn ý xl các ss kia để bạn ấy có thể trò chuyện thoải mái hơn với mấy ss đó. Có vẻ như tớ cũng là đứa thik lo chuyên bao đồng thì phải , vì là tớ sợ vụ việc này từ 1 câu nói nhỏ như hạt đâu mà hóa to, có khi fangirl của ryo lại xông vào ném đá bạn ấy mà cũng chưa chắc rằng các ss fan NEWS sẽ bênh vực bạn ~~~ ôi thiệt là rắc rối
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã mất thì giờ ngồi đọc và phân tích bài viết của tớ nhé
Nếu đã không phải là người trực tiếp có liên quan tới, chỉ biết sơ sơ, 'nghe kể lại' thì đừng dựa vào những hiểu biết nông cạn một chiều của mình để phán xét. Cả em và cả em nagisa, mục đích của 2 em là gì khi public lên jpn với nội dung như thế? Cá nhân tôi thấy các em chỉ đang cố tranh thủ sự cảm thông của người ngoài bằng các vẽ ra hình ảnh chúng tôi là những ss fangirl lớn tuổi hơn mà lại chấp nhặt và hè nhau bắt nạt một em bé yếu đuối, chứ chẳng thấy có ý muốn xin lỗi ở đâu cả. Em bảo em không muốn làm fangirl nữa? Ok tốt thôi, chẳng ai bắt ép em cả, nếu em không muốn thì cứ việc, nhưng đó là quyết định của em, em vác lên đây nói phải chăng là để cho thấy chúng tôi đang dồn ép em đến mức độ không thể làm fangirl nữa? Mà thực tế em thử nhìn lại xem chúng tôi đã làm hại gì em nào?Rồi tớ nghe bạn ấy kể là hình như có ss nào đó trên FB còn nói xấu bạn ý nữa, mặc dù bạn ý ko có FB của ss đó, chỉ nghe qua 1 ss fan NEWS kể lại.
Nói thật là tôi đang không được bình tĩnh cho lắm, còn nhiều điều muốn nói nhưng dừng ở đây là đủ. Hi vọng em hiểu ý tôi. Nếu hiểu ra thì em nên lấy đó làm bài học cho mình. Việc kiểm soát lời ăn tiếng nói rất quan trọng, nhưng việc cư xử đúng mực với người khác còn quan trọng hơn. Cho dù em có lỡ lời, nếu em biết ứng xử và trực tiếp xin lỗi người mà em đã làm tổn thương thì chẳng có ai giận em cả. Nếu em thực sự có thiện ý, tôi nghĩ chả bao giờ em lại có những bài post mà theo ý hiểu của tôi, mang đậm tính than khóc cho bàn dân thiên hạ để tranh thủ cảm thông chứ thực chất chả có ý xin lỗi gì sất như thế.
Tôi xin dừng lại ở đây, cũng chẳng rảnh rỗi để mà đi thanh minh thanh nga, cãi qua cãi lại với em làm gì. Nếu em vẫn còn muốn tiếp tục thì xin nhắc lại cho em nhớ, trong JPN có chức năng inbox cá nhân![]()
Carlachan (14-11-2011), eitosoul (14-11-2011), iuchangmin (14-11-2011), Momo-chan (14-11-2011), nic-chan (15-11-2011)


ơ hơ, các bạn trẻ shock á? tớ bị sung sướng í, cứ jai Je nào có xì căng đan vs gái là tớ sướng hết![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks