Ngưng thật òi, mất hay đo ^_^. But bọn trẻ lớn lên rồi cũng bít thui mà, cứ cấm đoán cái thứ mà hàng tỷ người trên thế giới đều bị chi phối qua suốt biết bao nhi8êu năm lịch sử ^_^. Cấm cái này thì tụi con nít chúng nó lại tìm đến những thứ khác, trẻ con nước ngoài thì được giáo dục đàng hoàng, tôn trọng.Trong khi ở mình nhiều đứa trẻ "lớn lên" là do bị người lớn tiêm nhiễm, hoặc phải "tự học" - Shuya là trong những dạng đó nè ^_^.Dân mình thì cứ "đỏ mặt" lên khi đụng chạm những chuyện như vầy, cứ rêu rao giáo dục giới tính là cần thiết nhưng chẳng làm cho ra hồn j cả ... Cũng phải thôi ....
NXB ngừng phát hành truyện là khôn ngoan, Vn chứ có phải Nhật đâu ^_^ ...
Dù sao nếu phải chọn, tớ vẫn thích thế giới của Doraemon hơn ^_^









tưởng post lên cho mọi ng` đọc ai dè lại để 8 ah -___-



Bookmarks