Một lời phát biểu cảm nghĩ sai be bét. Vì bạn chưa học đúng thầy, chưa hiểu được tin thần của aikido, nên cho rằng aikido không thiên về sát thương... Xin báo cho bạn biết, aikido là
tinh hoa võ thuật của Nhật Bản, là một trong những
võ thuật hạng nặng, là một trong những môn
đỉnh cao của võ thuật. Để mình lấy ví dụ cho bạn xem: thế đánh đầu tiên (kata) Gyaku hanmi ikkyo motote. Bạn tự hỏi có ai tự nhiên nắm tay cho mình đánh không... Thật vậy, đó là một thế đâm thẳng = dao găm, vũ khí... của đối phương. Ở mức đai thấp, hình thức là vậy, khi lên cấp đai nâu thì nó thể hiện trong thế chuki, đấm thẳng. Khi đó, tori lách sang trái uke, tay trái đè vũ khí, tay phải atemi vào mặt uke, nhưng trong võ đường thì chỉ thể hiện động tác nhá tay vào mặt uke thôi.:aaa:
Không những thế, khi đè vũ khí, thân và tấn pháp di chuyển sao cho uke mất thăng bằng. Tiếp theo, khi đó, uke tự động bật ngược lại để lấy lại thăng bằng, tori chuyển hai tay từ đè sang nâng và đẩy tay vũ khí của uke thuận theo chiều bật ngược của họ. Bạn biết gì không! khí nâng tay đối phương lên và đẩy về phía trước thì "BỐP"...

, 1 cái chỏ vào mặt uke đấy, nhưng luyện tập thì không thể hiện. Đến khi đè cánh tay, không phải đơn giản là vậy, vì uke sẽ bật dạy và "Bốp"

, một cái chỏ vào mặt tori, nếu trong tự vệ thì tori sẽ khống chế quyết liệt, một tay tori đè vào khớp chỏ, tay còn lại nắm vào cổ tay uke, hoặc có thể đặt lên chân của mình tạo thành đòn bẫy

. Nếu đối phương ngoan cố bật dậy, tức là tự bẻ gãy khớp chỏ

, còn việc tori tha hay không thì chi tiết đó mới thể hiện tình thương trong aikido, " khống chế chứ không bẻ gãy".
Đây chỉ là một số chi tiết nhỏ trong lúc luyện tập, vì bạn ở mức sơ cấp, chưa thấy được sự lợi hại của nó nên nói vậy. Mình xin nói cho bạn biết Aikido vô cùng tàn ác, chính vì vậy Tổ Sư mới cấm, không được thách đấu, không được sát thương, nhưng đó là đồng môn với nhau trong sân tập. Còn thực tế trong xã hội, Tổ Sư đau có nói phải thương kẻ thù. Nếu một ai còn hiểu sai lầm như vậy, thì những người học aikido điều sẽ thương vong khi gặp sự cố thật sự, khi đó aikido phá sản, còn gì là tinh hoa võ học... Đúng không bạn.

:aaa:

Bookmarks