À,bạn ở Nha Trang phải ko?Tụi mình trong này thì hay đi mua ở Bony nó có 2 chi nhánh 1 cái ở Nguyễn Tri Phương &1 cái ở Trần Hưng Đạo(q10 hay q5 gì đó).Tuần sau mình dự định đi nà,à mà bạn có íinh đi họp off lun ko??


À,bạn ở Nha Trang phải ko?Tụi mình trong này thì hay đi mua ở Bony nó có 2 chi nhánh 1 cái ở Nguyễn Tri Phương &1 cái ở Trần Hưng Đạo(q10 hay q5 gì đó).Tuần sau mình dự định đi nà,à mà bạn có íinh đi họp off lun ko??


Mời bà con Box W vô Vote dùm tui cái, đang phân vân để chọn cái Nick cho Member Card của Box W chúng mình :d, nhé
http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=3662
Minna: Coi bộ cái vụ fic trên YAN càng ngày càng thú vị + lộn xộn hơn há.Mọi người hăng hái ghê.
Hạnh: Trời ơi, tưởng em cho Kei "tử tế "thía nào hóa ra ....Cái con bé Hanaka "stupid" đóa gấu nhể,giống ai đó...
.Coi bộ em vẫn thích vụ khóa quần của anh nhỉ he he
.Tiện thể chúc em giành giải ấn tượng nhá.Có phần thưởng share chị dzới.
JF: Chúc em đoạt giải văn chương.Chị thích cái fic của em lắm (thấy có tên mình trong đó cũng thấy sướng sướng ).
Kuku :Chia buồn với sư phụ vì cái vòng Ryo-kuku ko được giải,hu hu.


hehe,sis thấy văn em thế nào,lai láng chứ nhỉ,hehe,độc cứ gọi là chít cười.Ở đâu ra mà chia sis quà vậy,thân em gầy còm,gồng gánh sao nổi sis nữa


Thanks sis Yud, em cho bao nhiêu là người vào, hi vọng ai cũng có phần của mình trong lần thi đầu tiên, trong fic của em mà^^


nhắc đến vụ cho tên vào em mới nhớ ra là sis JF ko có cho tên em vào nhé,ăn gian hả,cho tất cả mọi người xong lại không có em T_T


Đâu có, xem lại đi mà bé ơi, có cái cô bé được đứng gần Kei nhát, rụt rè nói : 'em chỉ là một cô bé ngốc nghếch......', ko là bé Hạnh Stu thì là ai nè, chẳng nhẽ bên Nhật lại cho tên bé hạnh, hay là gọi là Stupid, nghe ngố quá. Xem lại đi nha. À ,mà Hạnh nè, em vào YAn xem cái mục chat về cái fic và cho chị biết ý kiến của em về đề nghị của chị nhé!


ừ nhỉ,em có đọc được nhưng lại không nghĩ đó là em,^^đúng là stupid thật,sory vì trách oan sis nhé,em sẽ vào YAN cho ý kiến


Ừ, lúc chị viết cho em chị cũng băn khoăn lắm, ko biết nên xử lí thế nào, đành vậy^^!
To Sweety-gọi thế này ngượng thế nào ấy^^, hôm nay chị thi cử thế nào, làm bài có ổn ko?
@sweetie: sao lại ngượng nhỉ? chị đây thấy cute mà. đề sinh dễ ợt,đề toán hơi khoai, nhưng cũng trên trung bình :d. túm lại là còn sống!!! Chờ em sáng thứ 4 nhé!! chị đi ngủ đây!! thanz em nhìu, chị đã nhận dc cái thư màu xanh, hum qua mới nhận dc đấy ^^
@yud: ss Mizu quên luôn cái vòng của ku òi, chấm j mà chấm ^^, torng cái mớ tác fẩm ko hề có cái vòng của ku ^^
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks