toma đã đến tham dự concert của Pi, mọi người có thể xme ở đây
họ ôm nhau vá suýt kiss đấy LOl
http://community.livejournal.com/iku...86.html#cutid1


toma đã đến tham dự concert của Pi, mọi người có thể xme ở đây
họ ôm nhau vá suýt kiss đấy LOl
http://community.livejournal.com/iku...86.html#cutid1


Lúc chiều được xem ké quyển photobook của A&A rồi:t2:. Đúng là ngắm các anh xong thấy yêu đời hơn hẳn:t6:
hix, anh toma ngày càng đẹp trai. Nhìn ảnh chụp mới của anh ý mà xịt cả máu mũi. Từ hồi xem Hana Kimi đến giờ kết anh ý quá. Nụ cười kawai vô đối.


Happy New year cả nhà Toma, các bạn qua nhà Curry4Toma đón chào năm mới chung vui luôn nha
hi myvic, hãy đón xem drama Voice của anh để đựoc xịt mái mũi tiếp nha:happy:
lấy hình report từ vụ tomapi nè
credit helen blog
Mina san , Tomagoto mới viết nè:
How can I stop falling for you, my dear idol.Yesterday, I went to News’ concert, with MatsuJun.
I briefly appeared during the MC portion.
And briefly sang a bit. (During the MC, MatsuJun said he wanted to sing, so we really sang during Encore)
Just as an FYI, I sang Yamashita’s portion of Weeek.
Actually, MatsuJun and I already brought the lyrics pamphlet from the News album, but when we went on stage, we forgot where we put it.
So we just muddled through the lyrics…
Except for this phrase, I couldn’t sing anything else (Laugh)
Yamashita, sorry! (Laugh)
Sigh~I’m still the Ikuta Toma who messes up at the critical moment.
But…
Today, I seriously felt that…
We haven’t stood on the same stage for a long time…
Previously, I told Yamashita that…
It’d be great if we could do something together.
…As expected, that guy is special to me.
It’s been confirmed once again today.
Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi trong năm 2008
Ah! Khoảng 8h sáng nay tôi nhận được mail của Toma.
Cậu ấy nói sẽ viết về concert ngày hôm qua trên Jweb của cậu ấy (Concert mà Toma và Jun tham gia với tư cách khách mời), và cậu ấy gửi cho tôi đọc trước.
Toma viết hơi sướt mướt 1 chút. Hehe, chính xác là sướt mướt thật chứ không phải 1 chút đâu(Cười)
Nhưng (sau khi nhận được mail của Toma), Tôi đã có tâm trạng rất tốt để bắt đầu một ngày mới.
Không biết từ khi nào, hoặc do thói quen gì, mà tôi nghĩ sẽ thật vui (thích nghĩa hạnh phúc hơn ) nếu tôi và Toma có thể cùng hát với nhau.
Nói về hát, hôm nay tôi sẽ hát và sau đó sẽ tham dự tiệc ở Tokyo Dome nè.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ đi ăn mì (với Toma chăng ?)
-----------------
31.12
Lần cập nhật cuối cùng cho năm nay!
Mọi người, chỉ 1 chút nữa thôi, năm 2008 sẽ kết thúc.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.
Quần Short trong Honey and Clover.
Khùng điên trong Hanakimi SP.
Đối mặt với Ohno-san trong Maou
...Ah, DVD Maou sẽ có mặt trên các quầy đĩa vào ngày 1/9 ~ Mong mọi người quan tâm
Cùng hát và nhảy với sự hứng khởi và nhiệt tình của Yara trong Grease.
Tôi đã làm việc rất nhiều.
Trong năm 2008.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn rất nhiều.
(Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã làm việc rất vất vả trong năm qua)
Vào đầu năm 2009 này...
Voice ~ The Voice of the Dead~!
Để làm nên một bộ phim thực sự thú vị trong mỗi tập, tôi đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày. Chắc chắn mọi người sẽ cảm nhận được những thông điệp của bộ phim. Hãy đón xem nhé.
Và bây giờ sẽ là một chủ đề khác...
Hôm qua tôi và MatsuJun đã tới Concert của News.
Tôi chỉ xuất hiện một lúc trong thời gian dẫn chương trình và có hát 1 chút. (Trong khi dẫn chương trình, MatsuJun nói muốn hát, vậy nên chúng tôi đã hát vào lượt hát lại).
Cũng nói thêm là, tôi hát phần của Yamashita.
Thực ra thì MatsuJun và tôi có mang theo tờ lyrics trong album của News, nhưng khi chúng tôi lên sân khấu thì cả hai chẳng nhớ là đã để nó ở đâu nữa >"<. Thế là chúng tôi hát sai lung tung luôn ...
Trừ cụm từ này (đâu, cụm từ nào, có thấy đâu ;(), còn lại tôi chẳng hát được câu nào khác (Cười)
Yamashita, xin lỗi nhé! (Laugh)
Thở dài ~ Tôi vẫn chỉ là Toma hậu đậu trong những lúc quan trọng.
(Và vẫn là 1 Toma rất thật thà, hehe, anh có họ hàng gì với Nobita không đó Toma hậu đậu)
Nhưng ...
Hôm nay, tôi thực sự cảm thấy rằng...
Đã lâu lắm rồi chúng tôi (TomaPi) đã không đứng trên sân khấu cùng nhau.
Bữa đó, tôi có nói với Yamashita như vậy...
Sẽ rất tuyệt nếu như tôi và cậu ấy có thể cùng nhau làm gì đó (hát, đóng phim, đóng kịch ???? Gì cũng được, miễn là 2 người làm cùng nhau ^^).
.... Đúng như tôi nghĩ, người này rất đặc biệt đối với tôi.
Hôm nay điều đó đã được khẳng định lại một lần nữa .
Vì đây lần cập nhật cuối cùng cho năm 2008, nên tôi viết hơi nhiều thứ 1 chút. Haha.
(Nhiều nữa cũng được á)
Vậy đó...
Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tôi trong năm 2009 nhé.
Thực lòng, năm vừa rồi đã có rất nhiều thay đổi, thế nên tôi cũng phải thay đổi để theo kịp nó, và có rất nhiều điều tôi phải chịu đựng nữa.
Tôi sẽ vững vàng
Tôi sẽ làm theo niềm tin của mình...
Và sẽ dũng cảm mà bước tới.
Vậy, Hẹn gặp lại trong năm tới.
Ikuta Toma.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vậy đó, ngày đầu năm mới dịch Entry của Pi và Toma cùng 1 lúc làm quà tặng mọi người. Chúc mọi người luôn vững vàng và dũng cảm bước tiếp, như Toma đang làm nhé.
thay đổi nội dung bởi: Lacri, 01-01-2009 lúc 01:34 PM Lý do: Automerged Doublepost


Mới đầu năm mà đã nhận được một tin quan trọng và mang tính chất đại cát như thế này thì làm sao tớ có thể kiềm chế nổi :t5::t5::gem2::gem2: TomaPi :gem22::gem22:
Bạn nào muốn mua Dream 4 TOPS thì quyết định nhanh nhé vì hàng mới 100% giờ còn rất ít i_i Giá 850yen/cuốn. (hàng second hand thì còn cũng nhiều lắm nhưng tớ nghĩ ai cũng muốn có 1 photobook mới tinh) Tớ mua cuốn này vì muốn ngắm Toma-sama nhiều nhiều hơn nữa :t6: chứ ko phải vì P-chan![]()


dễ thương ko bà con
credti trên hình
Ngó mí tấm pic conference voice nôn nóng ghê zị ta, nhìn mặt anh thấy ghét quá hà, cứ như là bị mất ngủ zị, 2 mắt cứ ngó xuống hem hà, còn có 2 tấm đầu thì mắt lờ đờ như mún nhắm lại, hic hic, cực cho anh quá !


xem này tóc chỉa mất ngủ hơn chưa hehe


Ố!! ^.^ Ra dáng playboy rồi đó :gem2:
@Ruby: Xin lỗi tớ vẫn chưa check đcÔn thi lại Địa lý ktế đến 15 này mới xong
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks