Mình thấy có nhiều lời đề nghị làm sub film Asuka rồi nhưng vẫn không thấy có phản hồi nên mình đề xuất thêm 1 lần nữa.
Rất mong JPN xem xét và tiến hành.
Thank you verry verry much!!!
![]()


Mình thấy có nhiều lời đề nghị làm sub film Asuka rồi nhưng vẫn không thấy có phản hồi nên mình đề xuất thêm 1 lần nữa.
Rất mong JPN xem xét và tiến hành.
Thank you verry verry much!!!
![]()




Asadora có 15p/ mỗi tập/ một ngày mà vẫn thu hút được khán giả theo dõi thì phải thừa nhận người Nhật làm phim quá giỏi.
Asadora có "đời sống" rất riêng, nó cứ nhẹ nhàng rồi ngấm từng chút, từng chút một, xem rồi thì không dứt ra được. Ngày trước mình đã xem "Agri", "Asuka", "Oshin", mới đây là "Junjou Kirari", giờ thì không dứt được ra khỏi "Churasan"Mình cũng cực thích phim "Teru teru kazoku", thích anh Goro và Juri, nhưng tiếc là không có sub nên đành bỏ sau 10 tập vì chẳng hiểu gì
Đúng là làm sub cho Asadora rất mệt và cần phải có rất nhiều đam mê và nỗ lực nữa. Vì vậy, không còn cách nào ngoài việc chờ đợi và hy vọng thôi bạn kiri
thay đổi nội dung bởi: hungicp, 28-12-2010 lúc 07:34 PM


Trước tiên xin cảm ơn các subber đã nhiệt tình tâm huyết giới thiệu các bộ phim hay.
Sau đó mình xin thành thật được đề cử một phim mình thích, các bạn có thể "chiếu cố" nó được không
Những phim Nhật sâu sắc có, ý nghĩa có, tính nhân văn cũng có nhiều, một số phim cũng rất hài hước. Mình xin được giới thiệu một phim hài hước "Moteki". Đây là series ngắn (24' mỗi tập) của đài Tokyo, gồm rất nhiều gương mặt cực hot như "Mirai Moriyama", và 4 mỹ nhân Nonami Maho, Mitsushima Hikari, Matsumoto Rio, Kikuchi Rinko (người đóng vai Naoko "Rung Nauy"), đó là chưa kể đến phim được chuyển thể từ manga cực hot cùng tên ( Theo mình biết hình như mana này nằm trong top 10 Orion năm 2010 thì phải). Phim này cũng lên sóng TV năm 2010 này (tập cuối kết thúc vào tháng 11). (trên d-addict mình thấy cũng complete xong project này).Phim cực hài thể loại Harem, một anh chàng "ế" 30 tuổi bỗng nhiên đến thời kỳ "thu hút" phái nữ. 4 cô bạn gái trong quá khứ cùng lúc liên lạc với anh ta, anh ta trở nên khó xử. Không biết có ai đề cử chưa, nếu được các bạn xem xét. Nếu được xem sub Việt thì còn gì bằng. Mong, thân.
* TV Show: Moteki
* Romaji: Moteki
* Japanese: モテキ
* Director: Hitoshi Ohne
* Writer: Mitsuro Kubo (manga), Hitoshi Ohne
* Network: TV Tokyo
* Episodes: 12
* Release Date: July 16 - October 1, 2010
* Runtime: Fridays 24:12
* Language: Japanese
* Country: Japan
thay đổi nội dung bởi: pnnduy, 03-01-2011 lúc 12:16 PM
HH (03-01-2011)


hồi nhỏ coi phim asuka rất thích, hồi đó hình như mới 10 tuổi, trí nhớ thì kém cỏi nên ko tài nào nhớ được phim tên gì, chỉ nhớ mang máng măt của nhân vật chính làm bánh, nội dung chi tiết cũng ko nhớ kĩ càng, chỉ nhớ một cảm giác háo hức để đợi tới giờ coi phim.Hôm qua đi bay lượn trên forum ngồi đọc đọc, thông qua mô tả của mấy bạn đã cmt trước đó, mới biết là phim tên là asuka, search hình thì đúng ngay chóc diễn viên đó.Ngồi mấy tiếng trên google để coi có ai làm viêtsub ko,kết quả là ngồi tự kỉ vì chả ai muốn làm.
Thật tình, tuy biết là vất vả, vì forum còn làm rất nhiều phim khác, các subber hầu như ngày nào cũng phải đọc thấy những comment nhắc khéo về thời gian ra 1 ep của 1 số phim là quá lâu, nhưng ( để cho nó có cao trào, mình sến hóa tí đỉnh) mình kì vọng rằng forum nhà mình, nhân hậu, xinh đẹp làm vietsub phim này đi mờ.
Giờ chỉ ao ước được coi vietsub phim này 1 lần nữa. Dù các phim khác có hay tới cỡ nào, thích tới cỡ nào, nhưng nó vẫn không thỏa được cái sự gọi là muốn coi phim này lại.Phim này giống như 1 kí ức xưa của những người từng xem qua vậy.Vì trí nhớ mình ko tốt, những gì thuộc về lúc nhỏ, mình ko thể nhớ ra được, có thể mọi người sẽ cừi vào mặt mìh, ừ, mìh cũng đang cừi vào mặt mình, vì mìh giống như 1 đứa ko có tuổi thơ vậy, ko nhớ gì cả.Nhưng mình nhớ được những hình ảnh chớp nhoáng trong phim này.Lúc mình down vài tập phim này nhưng ko có sub gì cả, nhưng khi bật lên coi, toàn là coi hình vì ko hỉugì , mình thật sự như phần nào cảm nhận lại cái cảm giác háo hức lúc nhỏ, nhìn mấy cái bánh, nhìn nhân vật trong phim, cảm giác thật khó tả. Giống như chợt nhớ ra hồi đó tới giờ chíu phim, mình lại xách gối nằm với gối ôm ra nằm 1 đống trước tv coi.Rồi lại chợt nhớ ra nhiều phim nhật mình đã từng coi, như là phim sakura, phim cái cô làm tóc, rồi phim về pháo hoa gì đó nữa, đối với mình , phim asuka, vì 1 lý do nào đó ko hỉu, asuka nói thật ra là 1 bộ phim ko hẳn là dành cho mấy đứa lóc nhóc 10 tuổi chỉ biết chơi mà hiếm khi hiểu rõ thấu đáo được nội dung phim (ngoài cái việc bánh ngon và đẹp ), nhưng mình thấy có nhiều bạn đã cmt là từng coi phim này lúc ở khoảng tuổi cỡ đó như mình(ko chỉ ở trong forum này mà trên google, thấy các bạn ấy cũng bảo coi cái hồi bé tí như vậy luôn), thì thiết nghĩ, các bạn subber xinh đẹp có thể vì tụi tớ làm vietsub phim này đc ko? Mình cũng thắc mắc ko hiểu sao phim lại ấn tượng ghê gớm tới mình như vậy.Mình thật sự muốn coi lại, thật ra là mình còn ước là phim có thuyết minh nữa cơ, mình muốn coi lại 1 lần để tìm hiểu tại sao mình lại muốn, muốn coi đến như vậy, lại thích thích đến như vậy, lại chỉ nhớ mỗi cái hình ảnh trong phim này như vậy.
Thật sự ước là các bạn xinh đẹp làm vietsub film này, vì có rất nhiều người( có mặt mình ở trỏng) mong lại 1 lần nữa, xem lại bộ phim có thể khiến những đứa con nít lúc đó lại mong muốn đón coi như vậy, vì ai cũng bik con nít chỉ thích coi phim hoạt hình thôi.
Mình là bẩm sinh khi mà nghẹn ngào cái gì đó thì dây thần kinh dài dòng nó lại phát huy cực đại.Mong mọi người thông cảm mà đừng có nhận xét mình là cái con dài dòng, lung tung, ba chấm...
Đôi khi điều ước nó nhỏ nhoi đến như vậy, nhưg để thành hiện thực, nó giống như là 1 giấc mơ( vì khả năng và trí tuệ bản thân nó ko có cho phép), mà ta ko bao giờ mún đc đánh thức.
Mong chờ ko muốn mãi là mong chờ.
p/s: ta nói, lúc mà đi cầu hôn, mong ng kia nói đồng ý chắc cũng cỡ này....
thay đổi nội dung bởi: greenly, 05-01-2011 lúc 12:56 AM


Tỳnh hỳnh có thêm vài(chục) yêu cầu Asuka nữa thì các subber sẽ chiếu cố - Mềng xin đóng góp một phiếu vì vợ mềnh cũng thích phim nì![]()
Hay thử hợp tác với một(vài) nhóm subs khác - chia số lượng subs ra. 5 nhóm mỗi nhóm 30 eps chắc cũng đủ tròn bộ rùi![]()


Vấn đề là không có nguyên liệu anh Trùm ạ.
Có sub Nhật thì kể ra ôm cũng được. Đằng này...
Chỉ có raw thì ở trên tận clubbox. Ngày trước có bạn bảo làm thì bạn ấy cũng không thấy đâu nữa.
Em cũng thik film này cơ mà nhìn "tài nguyên" như thế thì![]()


Chuyện đã qua, phim đã xong. Bạn cũng không nên nói lại làm gì. Phù, nhưng mình rất cảm kích bạn đã viết nên dừng dòng như vậy. Dài... phù phù.


Bạn ơi, phim Hanamizuki đã ra đĩa để làm sub chưa vậy, liệu bao giờ mới có, mình hóng phim đấy wá, đợt chiếu phim đấy ở HN hok đc xem.H có thể xem onl phim đấy ở đâu ko vậy
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks