HÓng cái vietsub của Yuki và Trum
Vì mình bất tài vô dụng ko thể giúp ji đc nên chỉ có thể ngồi đây cổ vũ 2 bạn thui![]()


HÓng cái vietsub của Yuki và Trum
Vì mình bất tài vô dụng ko thể giúp ji đc nên chỉ có thể ngồi đây cổ vũ 2 bạn thui![]()


Trum và yuki định làm sub cho Unplugged àh mình mới biết
hjx nếu Trum làm thì chắc Trum kara r`
vậy pad k giúp đc j` nữa r`
anyway, nếu cần thì mn cứ ới nha
dạo này hơi bận, lắm việc phải nghĩ nữa, nhưng nếu mn cần thì pad cũng sẽ cố gắng sắp xếp làm cùng mọi người
![]()


Hôm nay, dọn dẹp lại đống đĩa data, dọn ổ cứng, burn thêm vài cái đĩa...
Bất ngờ e tìm thấy các a... Ko phải trong đống đĩa bừa bãi lộn xộn, mà là ở một góc nhỏ sâu kín trong tâm hồn e..
Dạo này e thấy mình thật lạ. E có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều việc phải lo nghĩ. Toàn là những việc khó, toàn là những việc nếu ko làm tốt, sẽ phải gánh ko ít hậu quả khôn lường...
E quên mất các a..
Đã có những lúc e tưởng rằng mình đã quên mất các a. Hàng ngày e tới trường, e học, về nhà, rồi lại học... Cái vòng luẩn quẩn hàng ngày của e ko cho phép các a bước vào... Đã có những lúc e tưởng rằng mình đã quên mất các a...quên mất Pi...
Hôm nay ở lớp, có 1 đứa bạn e nói rằng, dzai Jpop chẳng có mấy ai đẹp. E đã ko nói gì.
Ko phải vì e ko thể nói lại gì, chỉ là e cảm thấy ko cần thiết phải nói thôi. Giữa cái lớp ngập tràn nhạc Hàn quốc Hàn Xẻng, ngập tràn ảnh các a đẹp long lanh treo lủng lẳng ở cặp, ở hộp bút... E cất các a ở trong tim. Nếu e cãi lại, liệu có ai tin? Chỉ cần e hiểu là đủ...Chỉ cần "chúng e" hiểu là đủe nghĩ vậy... E iêu các a ko phải bởi vì các a đẹp lung linh, càng ko phải vì các a hoàn hảo. E chưa bao h nghĩ thế. E yêu các a vì các a là các a. Mặc kệ người khác nói gì, nghĩ gì. E hiểu là đủ r`.."chúng e" hiểu là đủ r`..fan của các a hiểu là đủ r`... Các a sẽ ko vì vài lời nhận xét của những kẻ chẳng hiểu gì về các a mà bị hạ thấp giá trị của mình...E đã nghĩ như thế...
Soạn lại đống đĩa, e tìm thấy các a. Và dù chỉ định dọn lại đĩa một chút thôi, ko muốn tốn quá nhiều thời gian vì mai có 2 môn phải kt, nhưng e lại mở đĩa ra, xem lại rất nhiều clip của các a... Chỉ ngay từ những giây đầu tiên thôi, khi e nhìn thấy các a, e hiểu ra...e nhận ra các a trong lòng e vẫn chưa bao h mất đi chỗ đứng. E mải mê xem lại rất nhiều... Rồi khi xem tới Unplugged, e khóc. Nước mắt e rơi đơn giản và khó hiểu cũng như lần đầu tiên e xem Dreams trong N.E.W.S vậy. E cười vì cái dáng nhăn nhó khi hát của Shige, dù vậy giọng a vẫn rất ấmPi ngố càng ngày càng gầy, e thương
Ryo đặt tay lên trái tim và hát Snow Express
Kei-chan càng ngày càng cool
nụ cười tỏa nắng của Tesshi làm tim e lỡ 1 nhịp
Massu vẫn bụ và đáng iêu như thế
![]()
Giai điệu của Snow Express như vẳng lại từ nơi nào xa lắm lắm... Và giữa cái không khí bắt đầu se lạnh này, e thấy ấm từng lời hát của các a...
Mune no kodou hitotsu ni natte yuku yo
Hoshi ni natte eien no ai wo idakou
Toki wa tomari tenshi no koi no you ni
Hikari no naka kakete yuku mafuyu no Snow Express...
E thấy cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng mệt mỏi. E bất ngờ thấy các a ở cuối con đường e đang đi, e muốn chạy nhanh hơn, nhưng e vấp ngã... Sẽ còn bao nhiêu lần e bước chậm lại? Bao nhiêu lần hình ảnh các a khuất dạng sau con đường trong tâm trí e? Sẽ còn bao nhiêu lần e mệt mỏi và rơi nước mắt?
Ko sao cả. Vì e biết, dù thế nào đi nữa, e sẽ vẫn luôn có các a ở bên, ở đâu đó trong e...
18.10.2010
Một phút thấy ánh sáng lóe lên cuối con đường
thay đổi nội dung bởi: padnvd, 11-11-2010 lúc 11:49 PM
meteora (18-10-2010), Minhha_lg91 (18-10-2010), nagisa.yumi (16-12-2011), norunihar (16-12-2010), Trumchan (24-10-2010), yuki_yuki_93 (25-10-2010), |Haru| (22-10-2010)
Hi, xin phép cho tớ rao vặt chút ^^
Tớ bán clipping NEWS: bán cả set, 15k/tờ , tờ nào lẻ chỉ có 1 mặt thì tính giá = 1 nửa
12 tờ _ 140k
http://s243.photobucket.com/albums/f...y_lass89/NEWS/
Tớ ở HN. Bạn nào có nhu cầu thì vào profile pm cho tớ or qua YM: funny_lass89 or gọi vào số 01656101631
Sorry vì xì pam m(_ _)m



Chậc, mắt mũi để đâu mà giờ mới đọc bài của Pad.
Đọc bài của Pad mà Trum thấy hình như tình trạng chung của những người yêu nhạc Nhật và đặc biệt là các anh sao mà giống nhau.
Ko biết Pad sao chứ Trum thì gần như bị “chai” roài.
Lần nào mà tụi học chung nó thấy background của Trum chúng đều hỏi nhóm nào vậy, Hàn hả? Chúng nó bảo Hàn và Nhật đều giống nhau cả mà. Vài lần đầu còn thấy bực vì sao tụi nó cứ thấy cái gì cũng quy về Hàn là sao? Nhìn các anh của Trum giống Hàn chỗ nào? Lại còn bảo Nhật và Hàn giống nhau. Nhật và Hàn khác nhau cả thế kỷ ấy chứ, cứ như trên trời dưới vực thì giống nhau chỗ nào?
Ấy thế chứ giờ Trum chẳng cần bực nữa. Vì tụi nó có bao giờ nghe nhạc Nhật đâu, có bao giờ hiểu được các anh đâu. Và đứa nào cũng như đứa nấy, đều như nhau nên dù có bực thì với số lượng nhiều như thế thì Trum ko rảnh để bực cũng như ngồi giải thích Nhật và Hàn khác nhau nhiều đến cỡ nào.
Cất các anh trong tim là việc mà Trum sẽ ko làm. Trum ko có ý gì đâu. Chẳng qua Trum thấy ko cần thiết. Với Trum thì các anh là những người ko thể thiếu được, các anh là mục tiêu cho Trum, là người sẽ động viên, an ủi và chia sẻ với Trum qua những bài hát và con người chính các anh. Cho nên, việc nghe nhạc, xem clip và ngắm nhìn hình các anh hàng ngày là việc mà Trum có thể làm và sẽ ko bao giờ ngừng làm để nói với tất cả biết rằng dù ko có ai giống Trum thì Trum cũng vẫn sẽ yêu các anh như thế. Trum yêu các anh, Trum tự hào khi được làm fan của các anh, nói về các anh cho cả Thế giới biết và Trum tin tất cả mọi người đều như thế.
Như Pad và bao nhiêu fan khác ( Trum nghĩ thế), Trum đã khóc khi xem Dreams trong N.E.W.S và đã xúc động biết bao khi xem Unplugged. Ngắm nhìn các anh sao mà hạnh phúc quá, nước mắt cứ rơi nhưng cười thì cứ cười mãi vì hạnh phúc.
Nói thật thì Trum đã rất lo. Khi biết tin Baka Jin rời khỏi KATTUN và NEWS thì lại im hơi lặng tiếng suốt như vậy. Trum sợ NEWS sẽ giống KATTUN. Vì lúc ấy YamaP thì mãi lo sự nghiệp Solo, Ryo thì đóng phim và lo bên Kanjani8, Massu với Tegoshi thì lo cho Tegomass 2nd tour, Koyama thì cứ làm MC, Shige thì chẳng tin tức gì. Trum đã lo vì có khi nào pp sẽ tuyên bố NEWS ko còn để các thành viên lo sự nghiệp riêng như bên KATTUN. Chắc Trum
chịu ko nổi mất.
Thế roài khi nhận được tin là các anh sẽ có Concert, sẽ ra album và có single mới nữa, Trum đã rất rất rất vui. NEWS của Trum vẫn còn này, các anh vẫn
chưa quên những gì các anh đã nói hồi N.E.W.S. Trum đã vui đến nỗi những đêm ấy thật khó để ngủ vì niềm hạnh phúc ấy.
Thà các anh cứ ra liên tục như vầy, thà rằng Trum sẽ vất vả để ôm đồ các anh về còn hơn cái cảm giác ko biết các anh lúc này ra sao? Các anh quan
hệ với nhau có tốt ko? Có gặp nhau thường xuyên ko? NEWS có còn là nhà chung của các anh và fan ko? …
Giờ thì Trum thấy mình thật ngốc vì đã lo những điều như thế. Các anh mãi là các anh, mãi là tình yêu của Trum và của fan. Nhỉ?
![]()
G.N.L (26-12-2010), Minhha_lg91 (25-10-2010), norunihar (16-12-2010), padnvd (11-11-2010), yuki_yuki_93 (25-10-2010)


Fighting man PV
thay đổi nội dung bởi: Minhha_lg91, 29-10-2010 lúc 10:49 AM



Chết vì yêu --> từ hồi coi Review là thấy cảnh báo rồi nhưng vẫn cứ lao đầu vào nên giờ thành ra phải đi tiếp máu
Các anh giết Trum rồi![]()
meteora (27-10-2010), Minhha_lg91 (27-10-2010)



sinh nhật anh iu
chả biết chúc anh cái gì hết, đành mua bánh kem về tự kỉ
mấy chị cùng phòng khoái cái vụ này lắm dù chả biết anh là ai![]()
Erika-chan (11-11-2010), meteora (03-12-2010), Minhha_lg91 (18-11-2010), padnvd (11-11-2010), Trumchan (11-11-2010), yuki_yuki_93 (12-11-2010)



Đã lâu lắm rồi Trum về thăm các anh, mà thật ra có lâu gì đâu. Ngày nào cũng ghé về nhưng nhà bỏ không, không có ai ở nhà nên đi tiếp vậy đó mà.
Trum ko hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Muốn vực dậy box này nhưng lại ko biết làm gì. Đi ra đi vào mãi mà chẳng thấy ai về nhà. Đọc tin tức bên box JPN-NewS chạy qua đây 88888 thì ko có ai để 88888 về các anh cả.
Ko trách cứ bạn nào hết nhá. Chẳng qua là cảm thấy bản thân thật vô dụng thôi ><
Các anh sắp ra DVD rồi. mà DVD ấy là DVD concert nên chắc cũng ko ảnh hưởng gì nhiều các anh. Vậy nên ko biết bây giờ các anh đang làm gì? Ngoài việc chụp hình làm calendar cho năm sau và cho tạp chí hàng tháng thì các anh làm gì nhì? Lại như hồi vừa ra Sakura girl xong, lại im hơi lặng tiếng tiếp sao? YamaP thì sắp có concert châu Á, Koyama thì chắc là MC cho shounen club, Masuda và Tegoshi ko biết có kế hoạch gì với Tegomass ko, nếu vậy Ryo chắc đang bên Kanjani, Shige thì ko biết sao luôn - đi học à?
Ôi, riết rồi mình toàn lo lắng vẩn vơ thôi. ><
Nhớ các anh, nhớ các mem trong box này quá đi ><
Mọi người về nhà đi, sao có mình Trum vầy nè T^T


Shige tốt nghiệp rồi mà trum
Tego thì đang bận bịu cho drama mới, có Massu nghe đồn vừa Thuỵ Điển về, h k rõ a đang làm j
KK vẫn đang tiếp tục với butai của mình, cũng k nhớ là diễn đến bh mới xong.
Tuy là h mỗi anh 1 việc nhưng thời điểm cuối năm, yên tâm là có đến vài show cho các anh quay về diễn với nhaucuối năm rồi mà
![]()
Trumchan (03-12-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks