
Nguyên văn bởi
hina chan
Nếu bạn không hiểu lời tớ nói thì đừng bình luận. Tớ ko nói là Ar ko có sự hoành tráng hay Ar là ko được hoàn hảo. Chính bản thân các anh cũng nói mình chỉ là những ng bình thường, ko có gì hoàn hảo và tớ iu các anh vì các anh là những người rất thật như vậy
Còn chuyện các anh đã lao động chăm chỉ ntn, đã làm việc ra sao để mang đến cho fan sự cuồng nhiệt, sự vui thích và gì gì nữa thì tớ thừa biết rõ. Ai là fan các anh cũng biết cả.
Cái tớ nói ở đây là không khí của concert này so với những concert trước theo quan điểm riêng cá nhân tớ. Cứ coi các con trước, nhất là Iza ấy, khoảng cách về cảm giác từ bản thân đến với các anh hoàn toàn khác. Iza đặc biệt với tớ là sự chia sẻ và an ủi giữa fan với Ar, còn 5x10 thì tính trình diễn và hâm mộ nhiều hơn, cảm thấy các anh đúng là idols đó, mà idols thì dễ thấy sự hoàn hảo và xa cách. Vì thế tớ không thích và chỉ thích xem Dome cùng 30.8 diggest
Đơn giản như thế thôi.
Chứ còn xem con của Ar thì tớ chẳng để ý nổi đến việc sân khấu như thế nào, hiệu ứng ra sao hay việc các anh hát đuối, hát sai nhạc hay gì gì đâu (có thể do ko biết nghe nhạc). Còn bận ngắm và tự sướng
Bookmarks