Tên tôi là
Johnny Kitagawa. Tôi đang điều hành công ty giải trí của các nam thần tượng lớn nhất vũ trụ này . Tôi đã biến hàng tá các cậu bé tài năng trở thành thần tượng. Ở Nhật , chỉ mất 12 giây để có thể nói rằng tất cả lượng đĩa in ra đều được bán hết.
TÔI ĐÃ LÀM NÊN ĐIỀU ĐÓ.
Mary , Julie là những con người rất tuyệt với nhưng họ không biết làm thế nào cho các cậu bé làm việc. Nhưng họ là người trong gia đình nên họ có nắm giữ một số cổ phần và can dự vào công việc của công ty. Nhưng
LÀ TÔI,
Johnny.H.Kitagawa, người nắm giữ 60% cổ phần mới là người quyết định công việc. Và còn một lí do nữa, tôi biết tôi đang làm gì , có thể có những chiến lược sai lầm , có thể có những khi thất vọng, nhưng chẳng có nghệ sĩ nào đã dc ra mắt của tôi là sai lầm cả. Bởi vì tôi biết cách làm việc với những người này.
Tôi đã làm cho họ trưởng thành. Tôi đưa họ đến nơi mà họ thuộc về họ , họ hiểu công việc kinh doanh này diễn ra như thế nào, họ đã làm công việc này nhiều năm nay .
SAI LẦM ư ? , đến lúc họ được ra mắt thì họ sẽ hiểu điều này rõ hơn. Tôi biết các cậu bé làm việc như thế nào , tôi hiểu về việc kinh doanh. Tôi biết các cậu bé đóng vai trò gì trong công việc kinh doanh này. Các cậu bé cần phải được vui chơi. Thế nên tôi để họ được chơi .. Vui chơi cho họ cơ hội để thử thách các kĩ năng và cả sự lãng mạn nữa .Các cậu bé thích điều đó . Và tôi cảm thấy thích thú vì trong khi vui chơi họ trở nên thoải mái nhất, sáng tạo nhất, xinh đẹp nhất, và đó chính là những gì tôi đang bán : các cậu bé thoải mái , sáng tạo và xinh đẹp, Và tôi biết cách nào làm cho họ cố gắng nhất và làm hết sức mình . Tôi chơi cùng với họ.
Bookmarks