
Nguyên văn bởi
Nero
Sau khi kiên nhẫn đọc hết các topic được dẫn link, mình nhận ra 1 điều là còn rất rất rất nhiều người cho rằng âm nhạc Hàn đang bành trướng, phát triển không kém gì Nhật. Mình thích Hàn, đã từng, và tới giờ vẫn thích idol mình thích trước kia vì anh không chạy theo trào lưu, dù hiện tại fan của anh hễ có gì là tâng anh lên cả 100 nghìn lần. Mình thích anh vì anh có thực lực, tài năng. Nhưng giờ chỉ thích mỗi anh. Nền âm nhạc của Hàn đang bão hòa và thậm chí là trở nên cực kì xấu xí méo mó cả về nội dung lẫn hình thức. Nếu trước kia ở Hàn có rất rất nhiều những ballad, dance song ý nghĩa, ca từ mượt mà trau chuốt, ca sĩ thả hồn vào ca khúc của mình là đủ để khiến khán giả hòa theo, thì giờ nó chỉ toàn là những vũ đạo gợi cảm, khoe thân hình, quần áo sexy, chỉ che những chỗ cần che và nếu dance thì cố gắng sao cho áo hở cao lên 1 tí, quần kéo cao lên 1 tí... Mình ví dụ sự trở lại của 1 nhóm nhạc "được phong" hay tự phong là boyband hàng đầu của Kpop gần đây, nhưng ngoài cái outfit quái dị không giống ai, cách hát nhe răng nhướn mỏ cho khó coi, lạ, tóc tai xanh xanh đỏ đỏ thì bài hát cũng vẫn là dance, còn thêm 1 chút auto-tune, chẳng lẽ Hàn không tự tin khoe giọng sao, và live thì...chỉ tạm được. Gần 5 năm trong làng giải trí, đã là đàn anh của người ta, vậy mà vẫn chỉ live tạm được. Trong khi zai nhà mình cũng auto-tune đó, lên sân khấu thì thế nào. Hoàn toàn khác 1 trời 1 vực. Tóc tai bình thường, quần áo không cầu kì nhưng vẫn đủ hấp dẫn fan, và đặc biệt là khả năng live, sự truyền cảm cho bài hát hoàn toàn khác. Ca sĩ và âm nhạc Hàn giờ chỉ chuộng hình thức chứ không để ý đến chất lượng nữa. Miễn sao bán được nhiều album và nổi tiếng nhiều, vậy là đủ. Còn nổi tiếng như thế nào, không cần quan tâm. Ai bảo nền âm nhạc Hàn mạnh, nếu công bằng nhận xét, nó đã mục ruỗng từ mấy năm rồi. Việc báo chí đưa tin sai lệch cũng là 1 phần khiến người khác phóng đại sự phát triển của âm nhạc Hàn quốc, đó là mình chưa kể tới drama, vì nó dù sao cũng là 1 lĩnh vực khác. Chỉ có VN và vài nước châu Á bị mù mắt vì cái vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì đang hư hại dần, còn các nước châu Âu, châu Mĩ, họ không giống như châu Á, họ chỉ thích thì đón nhận, không thì mặc kệ. Đó là lý do vì sao các ca sĩ Hàn Mĩ tiến cuối cùng cũng im lặng. Hàn đã quá quen với cái sự phô trương hình thức và hòa tan của bản thân nên khi Mĩ tiến, nó hoàn toàn chẳng gây được sự chú ý cho bất cứ người nào, dù ca sĩ đó có tài năng.
Ca sĩ Hàn qua Nhật, không ai cấm và phản đối. Nhưng 1 khi đã chọn thì phải nỗ lực và phấn đấu. Người Nhật nhất định sẽ tiếp nhận nếu ca sĩ Hàn tôn trọng khán giả và tôn trọng chính bản thân họ, chứng minh được thực lực của họ chứ không phải chỉ là những bài báo đao to búa lớn, cách hành xử thiếu thận trọng được che lại bằng những động tác cute... Chính vì tự tâng bản thân lên quá cao nên họ đã không thể được sự chấp nhận của những người vốn chỉ nhìn vào thực tế. Nhìn lại 1 lần nữa, hiện tại, chẳng có girlgroup Hàn nào Mĩ tiến xứng đáng cả. Vì sao thì chắc ai cũng nhìn rõ rồi.
Bookmarks